Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng

Minh Khôi |

Có lẽ không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương phản bội sau bao vất vả hy sinh vào ngay thời điểm cần được chở che, bao bọc nhất. Nỗi đau ấy đã khiến người vợ trẻ 27 tuổi gần như kiệt quệ hết cả sức lực: "Khi sự thật phơi bày, mình đau lắm, tim gan quặn thắt, mắt nhòe đi...".

Mọi người người thường cho rằng, phụ nữ sướng hay khổ thì hơn nhau ở tấm chồng "thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn".

Lấy được chồng tốt thì người phụ nữ ấy sung sướng hạnh phúc, được nâng niu chiều chuộng như một bà hoàng. Còn chẳng may lấy phải người chồng lăng nhăng, không ra gì thì cuộc đời giống như sa vào vũng bùn lầy, trăm đường cùng khổ.

Mà cuộc sống thì luôn có những bất ngờ, có bất ngờ thú vị, lại cũng có những bất ngờ khiến người ta "chết đứng". Và người vợ trong câu chuyện dưới đây rơi vào bất ngờ thứ 2 - là một minh chứng cho câu nói "gái có công sao chồng vẫn phụ" và cô đang phải đối diện với nỗi đau quá lớn.

Hôn nhân tan vỡ, tất cả chia đôi, trái tim cô từ đây in hằn nỗi đau khó lành. Nỗi đau đó khiến người vợ, người mẹ trẻ ấy không đủ tự tin để một lần nữa bước vào tình yêu, vào hôn nhân.

Câu chuyện "đàn ông tốt chỉ còn trong hóa thạch" khiến chị em xót xa

Cậu chuyện được người vợ trẻ kể lại với câu mở đầu chứa đầy sự chua xót, đau đớn: "Hôm nay quay về đây dọn đồ, ngôi nhà này, con phố này, tôi đã từng coi nó là mái ấm, là tất cả của mình. Một mình lặng lẽ ngồi đây nhìn nó. Vẫn như vậy, nhưng sao cô độc quá. Đây là bức ảnh anh chụp cho tôi và con lúc đang say ngủ. Thời khắc chụp nó - chúng ta vẫn đang tạm bình yên...".photo-1

Bức ảnh kèm dòng tâm sự của Đ.L đã chạm đến phần lớn ngõ ngách trong trái tim những người mẹ, người vợ.

Theo những gì Đ.L chia sẻ trên trang cá nhân, chồng cô đã ngoại tình với một người phụ nữ đã ly dị chồng, có con riêng và làm cùng ngành. Nhưng trái ngang hơn, người đàn ông ấy lại lén lút ngoại tình ngay cả khi cô vừa mới sinh con, mặc dù bản thân luôn thề thốt hết lòng yêu thương vợ.

Cuộc đời thử hỏi như thế có còn công bằng gì nữa không? Một người đầu ấp tay gối đã cùng nhau vất vả ngược xuôi để lo nghĩ, vun vén cho tương lai mà không bằng người vừa chớm gặp.

Và dòng ký ức cuồn cuộn chảy: "Tôi vẫn không quên được chúng ta đã từng bắt đầu như thế nào. Anh đã theo đuổi tôi khó khăn ra sao. Anh còn kể, anh lên tận Đền Mẫu Thượng, xin Mẫu cho anh theo đuổi được em. Ngày đó tôi là 1 cô gái kiêu hãnh, có nhan sắc, có nhiều người đón đưa, có công việc, có bản lĩnh. Tôi bị chinh phục bởi sự hiền lành và chân thành của anh.

Tôi và anh đã bất chấp đến với nhau dù gia đình cấm cản. Ngày tháng ấy nương tựa vào nhau trong căn nhà thuê nhưng sao nó êm đẹp thế, nó bình an thế. Anh đi làm vất vả, tôi ở nhà bán từng cái bánh mì mong kiếm tiền để sớm có được mái nhà chung của 2 đứa.

Tôi ra vỉa hè ngồi thanh lý quần áo thì cũng có anh kè kè bên tôi. Tôi vẫn không quên được ngày mưa gió 2 vợ chồng đưa nhau đi chở từng thùng hoa quả. Dù bận mấy thì chỉ cần rảnh chút là vẫn dành thời gian để sẻ chia cho nhau, an ủi, động viên nhau để hướng tới cái gọi là tương lai...".

Thậm chí, cô ấy từng vì chồng mà sẵn sàng buông bỏ hết mọi mối quan hệ xã giao, thậm chí cả sở thích cá nhân chỉ vì chiều chồng, yêu chồng hết mực: "Anh hay ghen, anh không thích tôi mặc hở hang. Tôi vứt hết. Anh không thích bạn khác phái nào.

Tôi cắt hết. Tôi tin lời anh nói, vì anh yêu tôi, anh muốn giữ tôi cho riêng mình: "Vợ đẹp thế, chồng không muốn cho ai ngắm vợ cả". Vậy mà hóa ra, anh không ghen với mình tôi, anh ghen với tất cả những người đàn bà ngoài luồng của anh. Nó là sự ích kỉ của anh chứ không phải ghen vì yêu như anh nói.

Cứ thế, trong suốt quãng thời gian bầu bí tôi đóng cửa ở nhà với 4 bức tường, coi chồng là bạn, là tri kỷ, là tất cả...

Hằng ngày quan tâm chồng, nghĩ xem nấu món gì ngon cho chồng, chăm cho chồng béo ú lên và không 1 ngày nào anh quên hỏi tôi: "Ngày hôm nay của vợ như thế nào?". Có phải với tôi, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Đúng chứ?. Tôi nghĩ đó là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc".

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 2.

Mặc dù đã sinh con, nhưng người mẹ này vẫn giữ vóc dáng thon gọn như thời con gái.

Thậm chí người vợ ấy đã từng căn dặn chồng để phòng khi cơn bão bất ngờ kéo đến lúc cô vì bận bịu con cái, chẳng thế quan tâm chồng như lúc xưa: "Tôi vẫn không quên được, gần ngày tôi sinh Gạo, tôi có nói với anh: Vợ đã từng là người phụ nữ đẹp, có bản lĩnh, cuốn hút chồng, khiến chồng yêu vợ bất chấp đến ngày hôm nay.

Nhưng rồi sẽ có lúc vợ phải tạm gác lại lo toan cho bản thân để chăm lo cho con của chúng ta, cho gia đình của chúng mình. Hãy cho vợ 2 năm, 2 năm này có thể vợ sẽ bớt quan tâm chồng hơn chút, bớt xinh đẹp hơn chút. Nhưng vợ muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

Nếu trong thời gian đấy chồng có gặp 1 người phụ nữ giống vợ như trước đây, thì hãy nhớ những lời vợ nói ngày hôm nay. Đừng phản bội vợ. Vì dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì thiên chức của 1 người phụ nữ là làm mẹ, là sẽ có lúc... không thể dùng được.

Lại 1 lần nữa anh vào chùa quỳ bên cạnh tôi và thề rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ phản vội tôi... chẳng dưới 5 lần".

Nhưng...

"Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong gió bão"

"Sóng gió bắt đầu từ lúc tôi sinh Gạo ra, khi mua được căn nhà mà tôi với anh vẫn luôn phấn đấu. Tôi với anh còn tự nói với nhau, từ giờ sẽ không phải tiết kiệm nữa rồi. Chúng ta đến hôm nay tạm coi như không thiếu thứ gì nữa cả, cùng nhau yêu thương, nuôi dạy con cho tốt. Tôi cứ nghĩ ngày tháng tới sẽ thật sự bình yên.

Ấy vậy mà từ lúc tôi ở cữ thằng Gạo, anh thay đổi hoàn toàn. Anh bắt đầu biết chăm chút bản thân hơn, giận dỗi cãi nhau là anh bỏ nhà đi, sẵn sàng chỉ tay định đánh tôi. Số lượng anh ăn cơm bữa ở nhà hầu như là rất ít. Anh bắt đầu nhắn tin tâm sự với người yêu cũ... tâm sự về những mệt mỏi anh đang phải trải qua.

Tôi biết chuyện. Anh dừng. Tôi biết tiếp chuyện khác. Anh lại dừng. Tôi một thân một mình chăm con mọn bận bịu đến mức ăn không có thời gian ăn, ốm không dám nằm. Nhưng vẫn mong một bữa cơm với chồng, lo từng cái áo cái quần của chồng.

Có chăng là lúc sinh con ra tôi không có nhiều thời gian cầm điện thoại để tâm sự với anh. Và đấy là cái cớ để anh đổ lỗi hoàn toàn do tôi nên anh mới ngoại tình.

Số lượng anh đi làm nhiều hơn ngày nghỉ, nay phải trực mai phải trực. Có những thời gian cả tuần anh không bế con lấy 1 lần. Anh hứa về đưa con đi chơi. Vợ mong con ngóng. Nhưng rồi anh lại viện cớ ở lại trực.

Vì ngày đấy bồ anh nó rảnh. Bận thế nhưng lúc anh ở nhà, tôi vẫn tranh thủ tất bật nấu mâm cơm lên để 2 vợ chồng ngồi với nhau. Anh ăn 1 miếng, anh đứng dậy không ăn nữa. Tôi vẫn nhịn. Bảo chồng bế con giúp cho tôi ăn nốt bát cơm. Anh hục hặc anh quát ra điều khó chịu.

Tôi lại vội vàng nhắm mắt dừng bát cơm dọn dẹp qua loa vào với con. Anh đi làm về kêu bị cảm. Tôi vừa ra kịp pha cho anh cốc nước gừng, chưa kịp đưa anh nói anh đi nhậu bây giờ, bàn tay tôi nắm chặt lại...

Tôi biết những thay đổi ở anh. Anh dần đi sớm về khuya, điện thoại luôn mang theo mình dù là đi toilet, không để thông báo ở màn hình khoá. Từng điều nhỏ nhặt nhất cho tôi cảm nhận được anh đang không ổn.

Tôi có nói với anh: "Anh nhớ nhé, nếu không còn tình cảm thì em nhẹ nhàng giải thoát cho anh. Còn nếu anh còn cần gia đình thì đừng phản bội em".

Hãy nhớ chúng ta bắt đầu như thế nào. Đừng làm em tổn thương... Anh vẫn chắc như đinh đóng cột, không yêu vợ yêu con thì yêu ai, chẳng ai thay thế được vợ. Anh vẫn nói những lời yêu thương trong khi tôi đã biết được sự thật.

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 3.
 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 4.

Tin nhắn giữa người vợ trẻ và cô bồ nhiều tuổi của chồng khiến ai nhìn vào cũng thấy thương thay cho người vợ trẻ khi bị chồng phản bội ngay khi vừa sinh con chưa tròn năm. Ảnh: FBNV

Tôi vẫn nghĩ mình sẽ đủ khoan dung để giữ được bố lại cho con mình. Tôi vẫn nhớ. Lúc tôi quyết định lật bài ngửa. Là lúc tôi nói chuyện với bồ của anh.

Tôi muốn chính mồm cô ta nói với anh. Tôi muốn xem anh giải quyết vấn đề như thế nào, và rồi đấy, bồ của anh vừa gửi ảnh tôi cho anh thì trong phút mốt anh bảo với cô ta: "Nếu Ly biết rồi thì mình dừng lại ở đây thôi". Anh còn nhờ cô ta nói dối hộ mình rằng anh và cô ta chỉ là bạn. Anh nghĩ rằng đây là cách để anh bảo vệ gia đình mình?

Cô ta ê chề nói với tôi, là anh ấy sẵn sàng buông tôi ngay, anh ấy chọn bạn, tôi rút lui đấy. Vậy mà sao tôi chẳng thấy hả dạ chút nào. Tôi muốn cho bồ anh biết, cho bồ anh hiểu, sự tráo trở của một người đàn ông là như thế nào.

Cũng là cho cô ta bài học, cô đã từng có 1 đời chồng, 1 đứa con. Chồng cô cũng phản bội cô, vẫn là mô típ cũ của bao nhiêu gia đình khác. Ấy vậy mà cô lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình, lại tự đẩy mình vào cái nghiệp do chính mình tạo ra"...

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 5.

Người được cho là bồ của chồng Đ.L đã từng có 1 đời chồng, đã ly hôn và 1 đứa con riêng.

Sau tất cả, người mẹ trẻ cay đắng xót xa viết: "Viết ra đây tận tâm can mình, tôi gần như gục ngã. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng không bao giờ tôi ngờ được khi bố của con mình phản bội mình nó lại đau đến nhường này".

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 6.

Câu chuyện của người vợ chia sẻ khiến hội chị em không khỏi xót xa. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã dậy sóng trên mạng với hơn 21.000 lượt like và hơn 11.000 lượt chia sẻ, cùng với đó là hàng nghìn bình luận của cả chị em phụ nữ và cánh mày râu.

Nhiều chị em tỏ ra đau xót thay cho người phụ nữ trong câu chuyện và đưa ra lời khuyên: "Cố gắng vững tâm bạn nhé! Đúng là thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn, vợ đẹp con không chỉ trách kẻ lăng nhăng, phụ tình", "Thương bạn vô cùng, phụ nữ yêu nhiều, hy sinh nhiều rồi cuối cùng vẫn bị lừa dối bẽ bàng. Mình không biết nói gì, chỉ muốn ôm bạn một cái thật chặt.

Thương hai mẹ con nhiều lắm", "Hãy mạnh mẽ lên bạn, trên thế gian này không có chỗ cho kẻ bội bạc, nhân quả rõ ràng. Cố lên!", "Hãy nghĩ về đứa con yêu của bạn để tiếp tục yêu bản thân và sống hạnh phúc hơn nhé. Thương bạn nhiều lắm".

Một người đàn ông động viên: "Hãy cho cả thế giới này biết rằng người chồng đã sai lầm khi ngoại tình vào lúc khó khăn nhất bằng việc hai mẹ con phái sống thật hạnh phúc nhé".

Không muốn lên tiếng chỉ trích người chồng trong câu chuyện vì mình cũng là đàn ông nhưng vì quá bất mãn với cách đối xử tệ bạc của ông chồng đó, J.K nói: "Tôi cũng là một người đàn ông nhưng tôi rất ghét loại chồng đó, tôi rất thương và cảm thông cho hoàn cảnh của bạn. Luôn mỉm cười vì tương lai còn nhiều điều tốt đẹp. Tôi chúc mẹ con bạn bình an".

"Khi sự thật phơi bày, mình đau lắm, tim gan quặn thắt, nước mắt nhòe đi..."

Liên hệ với chủ nhân bài viết, người mẹ trẻ Đổng Ly (Quảng Ninh) nuốt nước mắt tâm sự: "Thật ra phải viết ra như thế này bản thân mình không hề thấy hả hê chút nào, ngược lại, người đau nhất chính là bản thân mình.

Mình thấy thương chính bản thân mình. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi sự thật phơi bày, mình đau lắm, tim gan quặn thắt, nước mắt nhòe đi... Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác trái tim nó thắt lại như thế này".

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 7.

Đổng Ly là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng kém gì hot girl

Mặc dù bị phản bội đau đớn, nhưng Đổng Ly vẫn cay đắng thừa nhận: "Mình không tin đàn ông, nhưng mình tin chồng, mình yêu chồng quá! Mình tin vào những thứ bọn mình trải qua được với nhau cho đến ngày hôm nay và tin chắc rằng anh sẽ không ngoại tình. Ngày bọn mình yêu nhau đã khó khăn lắm, gia đình phản đối gay gắt, nhưng anh bấp chấp hết để bọn mình có bầu.

Ngày mình mang thai cũng chỉ có hai vợ chồng trong căn nhà trọ sơ sài, bươn chải kiếm sống. Có những lúc vất vả quá, mình bị động thai, tưởng không giữ được, anh lại động viên, nói mình nghỉ ngơi, mọi thứ đã có anh lo. Rồi thời gian dần trôi, mình sinh bé Gạo, đó cũng là lúc gia đình anh đến thăm lần đầu tiên, ông bà muốn nhận cháu, thời gian đầu mình còn hận nhiều lắm.

Nhưng anh nói vì anh, mình lại bỏ qua hết, chấp nhận về nhà anh ở. Về sống cùng, dần hiểu tính nhau nên ông bà cũng yêu thương mẹ con mình nhiều hơn.

Mình cũng coi bố mẹ như bố mẹ đẻ. Bởi bố mẹ mình ly hôn khi mình còn nhỏ, mẹ gửi đâu mình ở đó, nên thật sự mình rất thương bố mẹ chồng. Nhưng rồi khi có chuyện, mình có nói nhỏ nhẹ xin phép bố mẹ cho mình về ngoại một thời gian cho ổn định tâm lý".

Cũng theo cô vợ trẻ, ngay cả khi bận mải con cái hay công việc, Ly cũng không để bản thân lôi thôi hay xấu xí nên không thể mượn cớ vợ sinh con xong già, xấu mà ngoại tình.

 Xinh đẹp chẳng kém hot girl, người vợ này vẫn nếm cay đắng vì chồng ngoại tình với bồ kém sắc lại từng qua 1 đời chồng  - Ảnh 8.

Cuối cùng, người từng tin tưởng nhất lại là người sẵn sàng đạp bỏ, chà đạp lên lòng tin của mình khiến cô gái có lúc như gục ngã, dù bản thân còn rất yêu chồng, nhưng không thể tha thứ!

"Mình từng nghĩ, cuộc đời mình đã chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, con cái thiếu thốn tình cảm, đã tự nhủ không để Gạo giống vậy, rồi cuối cùng, cũng không tránh nổi số phận", người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Đổng Ly cũng chia sẻ, bản thân cô còn rất yêu chồng, nhưng không thể quay về vì lòng tin đã chết: "Khi mình viết lên những dòng kia, là lúc anh ấy nhắn tin xin lỗi không được, quay ra chửi mình, chửi mẹ mình là không biết dạy mình.

Mình sốc thực sự. Mình không ngờ người trước kia từng nâng niu, yêu chiều mình hết lòng cũng có trẻ trở mặt nhanh chóng như vậy. Mình không công khai tên tuổi hay hình ảnh của anh ta, là vì muốn cho anh ta con đường lui. Mình làm vậy không vì anh ta, mà vì con trai mình.

Con mình từng rất quấn bố, nhưng anh ta vẫn mặc kệ cái kéo quần van lơn của con, xịt nước hoa và bước ra cửa đi thẳng, mình còn nhớ như in. Đau lòng lắm! Mình từng cho anh ta cơ hội, nhưng anh ta quá tham lam, nên bây giờ đã muộn rồi...", Đổng Ly tâm sự.

Trong tình yêu, không nỗi đau nào có thể đau đớn hơn nỗi đau bị phản bội. Khi yêu, rồi kết hôn, thế giới của người phụ nữ bỗng bé lại đúng bằng người đàn ông "đầu gối tay ấp" với mình.

Phụ nữ càng đặt niềm tin ở chồng nhiều bao nhiêu thì nỗi đau họ phải nhận lại khi đối phương ngoại tình càng sâu đậm bấy nhiêu. Thứ họ mất không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin để tiếp tục hy vọng vào một hạnh phúc khác.

Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã đi đến tận cùng của nỗi đau, sự thất vọng. Hàng nghìn cư dân mạng gửi đến cô ấy lời chia sẻ, hi vọng người mẹ trẻ sẽ sớm thoát ra khỏi bóng đen của cuộc hôn nhân tan vỡ kia, để nhìn về phía trước, bởi phía trước cô là một khoảng trời cao rộng đang đón chờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại