"Xin Chào Cuộc Sống" mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử

ĐS |

Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn phải chạy ăn từng bữa nhưng chưa bao giờ cha con anh Oanh Na đầu hàng với căn bệnh Thalassemia hiểm nghèo mà cậu con trai út đang mắc phải.

Đó là câu chuyện đầy xúc động về gia đình anh Oanh Na (người Khmer) - một hộ nghèo ở xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh mà bà con nơi đây ai cũng biết cũng thương.

Cậu bé Sơn Đa Ra (7 tuổi) – con trai út của anh chẳng may mắc chứng bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) cần phải được truyền máu và dùng thuốc thải sắt suốt đời. Mẹ bỏ đi khi em mới được hai tuổi, một mình anh "gà trống nuôi con" từ đó đến nay. Anh tâm sự: "Mình ráng mần chứ sao giờ, chỉ mong sao cho con hết bệnh, tiền mình kiếm lại được chứ con cái làm sao kiếm được. Ai bỏ con chứ mình không thể bỏ con". Đồng lương phụ hồ ít ỏi của anh chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày, việc chạy chữa thuốc men cho con thực sự quá sức với anh. Nhiều lúc không đủ tiền, anh lỡ lịch đưa con đi truyền máu, chỉ có thể đưa con đến trạm y tế để khám.

Xin Chào Cuộc Sống mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử - Ảnh 1.

Biết được hoàn cảnh gia đình, "Xin Chào Cuộc Sống" và các bác sĩ của Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh đã tìm xuống tận nhà để chẩn đoán bệnh cho Đa Ra. Do không được điều trị thường xuyên, căn bệnh Thalassemia của em đã ở mức độ nặng. Em bị thiếu máu trầm trọng, vàng da, gan lách to, chậm phát triển cả về tâm thần, vận động và thể chất. Dù phải chịu nhiều bất hạnh, đau đớn nhưng ẩn trong thân hình nhỏ bé, gương mặt xanh xao ấy là một khát khao sống mãnh liệt, một ước mơ cháy bỏng được đi học, được chạy nhảy, vui đùa như anh trai mình.

Xin Chào Cuộc Sống mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử - Ảnh 2.

Em được đưa về Bệnh Viện Nhi Đồng 1 ngay sau đó để khám và thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ phần lá lách phình to. Đây là phương án cấp thiết giúp em giảm được nguy cơ tử vong do vỡ lá lách cũng như giảm số lần truyền máu, để em có thể đi lại, ăn uống dễ dàng và đủ sức khỏe tiếp tục điều trị sau này.

Xin Chào Cuộc Sống mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử - Ảnh 3.

Vốn rắn rỏi, hay cười là thế nhưng anh không thể nào giấu đi sự hồi hộp, lo lắng khi túc trực ngoài phòng phẫu thuật. Đôi mắt chan chứa yêu thương, gương mặt in hằn những vất vả cuộc đời nhưng chưa một lần oán trách, sự kiên trì đồng hành cùng con trên hành trình chữa bệnh gian nan, hình ảnh người cha ấy hiện lên đầy tuyệt vời và thật đáng ngưỡng mộ. Anh nghèo về vật chất nhưng lúc nào cũng dư dả yêu thương dành cho cậu con trai bé bỏng của mình. Khoảnh khắc hai cha con gặp nhau sau khi ca mổ thành công khiến người xem thấy cay nơi khóe mắt.

- Cha bồng con đi!

- Bác sĩ mới mổ, cha không bồng được!

- Cha bồng con đi!

- Con đừng khóc nữa, con có mệt không?

- Con sợ!

- Có cha đây, con đừng sợ! Cha tháo dây cho con nha!

Suýt chút nữa thì anh tháo dây cho con nếu như không có sự can ngăn của cô y tá. Nhìn con khóc đòi cha, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, dỗ dành Đa Ra để em không sợ nữa.

Xin Chào Cuộc Sống mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử - Ảnh 4.

Giữa chốn xa lạ không bạn bè, bà con thân thích nhưng anh luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ các Y bác sĩ và cả những người bạn mới quen. Họ cũng là cha, là mẹ của những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Thấu được hoàn cảnh, hiểu được cái lòng, họ từ xa lạ mà trở thành bằng hữu, cùng khích lệ, an ủi nhau vượt qua tháng ngày khó khăn.

Dù biết hành trình phía trước của hai cha con còn nhiều gian nan nhưng niềm vui nho nhỏ bước đầu mà "Xin Chào Cuộc Sống" mang lại hy vọng có thể phần nào san sẻ bớt gánh nặng cùng gia đình. Anh và các con sẽ không bao giờ đơn độc vì luôn có sự đồng hành, quan tâm, giúp đỡ từ chương trình và cộng đồng.

Xin Chào Cuộc Sống mùa 2 gây xúc động mạnh với câu chuyện về tình phụ tử - Ảnh 5.

"Xin chào cuộc sống" do đài truyền hình HTV và bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện với phần tài trợ kinh phí sản xuất từ Công ty cổ phần Thép Pomina, được phát sóng đều đặn vào 20h45’ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Xin mời quý khán giả đón xem để hiểu rõ hơn câu chuyện và cùng lan tỏa tình yêu thương để viết tiếp ước mơ của những em bé nghèo trên mọi miền đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại