Xe máy bị nổ lốp khi đi chúc mừng thầy cô, nữ sinh Dược bị dập não

Phạm An |

Sau khi đi thăm thầy cô về, xe máy của Đào bất ngờ bị nổ lốp khiến nữ sinh ngã xuống đường.

Tai nạn bất ngờ

Ngày 20/11, Giang Thị Cẩm Đào (19 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cùng bạn bè đến Sóc Trăng để chúc mừng thầy cô. Sau đó, Đào chạy xe máy về nhà. Trên đường đi, bánh trước xe máy của Đào bị nổ lốp và lao xuống ổ gà.

Do sự việc diễn ra quá đột ngột nên Đào không kịp xử lý tay lái, vì vậy mà em bị ngã xuống đường, mặt đập mạnh gây đa chấn thương mặt. Bạn bè đi cùng đã ngay lập tức đưa Đào đến BV gần đó để cấp cứu.

Nhận thấy vết thương khá nặng, ngày 21/11, BV tại đây chuyển Đào đến BV Chợ Rẫy TPHCM để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy nhận định, Đào bị chấn thương sàn sọ, đa chấn thương mặt, tổn thương hai bên mắt, dập não, vỡ nền sọ thông từ não đến các xoang, hốc ở bên dưới sàn sọ, chảy dịch tủy, nguy cơ nhiễm khuẩn, viêm màng não cao. Các bác sĩ phải hội chuẩn liên khoa Ngoại thần kinh, Tai – Mũi – Họng, khoa Nhiệt Đới để cấp cứu cho Đào.

Xe máy bị nổ lốp khi đi chúc mừng thầy cô, nữ sinh Dược bị dập não - Ảnh 1.

TS.BS Nguyễn Ngọc Khang chia sẻ về bệnh trạng của Đào.

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Khang – Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh của BV Chợ Rẫy, tuy lúc nhập viện Đào vẫn còn tỉnh, nhưng vì sàn trước nền sọ bị vỡ nên dịch tủy theo vết nứt này chảy ra phía hốc mắt rất nhiều. Bác sĩ quyết định mở một đường dẫn lưu từ não đến thắt lưng để đẩy dịch ra ngoài.

Mặc dù các bác sĩ đã dùng kháng sinh tốt nhất để điều trị cho Đào nhưng em vẫn bị nhiễm khuẩn ngược từ dưới sàn sọ lên não, gây sốt viêm màng não. Từ đó, các bác sĩ buộc phải điều trị cùng lúc viêm màng não, dẫn lưu dịch não và theo dõi sự hồi phục của đường dẫn lưu dịch tủy não,…

Bác sĩ Khang cho biết: "Qua quá trình điều trị, hiện tại, chúng tôi nhận thấy dịch tủy ở não đã ngưng chảy, bệnh nhân đã cắt được các cơn sốt viêm màng não, có tri giác, xúc giác trở lại, nhận thức được và có thể giao tiếp. Đáng mừng là thị giác của bệnh nhân cũng được phục hồi tốt. 

Trước mắt, chờ cho đường dẫn lưu dịch não tự hồi phục, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Điều trị ổn định về viêm màng não thì ít nhất phải 3 tuần nữa, tuy nhiên, chi phí để thực hiện khá tốn kém".

Nghe bác sĩ nói vậy, ông Giang Thi (46 tuổi, cha ruột của Đào) ngồi thẫn thờ, ông không biết lấy tiền ở đâu để lo chi phí những đợt điều trị tiếp theo. 

Xe máy bị nổ lốp khi đi chúc mừng thầy cô, nữ sinh Dược bị dập não - Ảnh 2.

Nằm trên giường bệnh, Đào luôn xúc động khi biết có người đến thăm mình.

"Chắc... tôi mang con về"

"Đang nghỉ trưa thì nghe bạn nó (Đào) báo tin, tôi chỉ biết vét hết tiền ở nhà được 2 triệu đồng để chạy lên bệnh viện. Lúc chuyển viện cho con, bà con, hàng xóm, thầy cô, bạn bè của nó. ai cũng góp tiền để đưa đi. Tôi chưa biết chi phí điều trị bao nhiêu nhưng hiện tại, 9 triệu đồng mà mọi người tặng nó đã hết. Chắc… tôi mang con về", gương mặt ông Thi co rúm lại.

Theo ông Thi, vợ ông bị bệnh động kinh từ khi Đào được 3 tuổi, kèm theo sức khỏe yếu nên bà không thể làm được việc. Kể từ đó, ông là trụ cột chính trong gia đình. Ông Thi không có công việc ổn định, ai thuê gì ông làm đó, 1 ngày thu nhập nhiều nhất cũng chỉ là 150.000 đồng. Chị gái của Đào phải đi làm công nhân từ rất sớm để cùng cha lo cho gia đình. 

Thế nhưng, mọi cố gắng của ông và đứa con gái lớn đều dồn vào tiền thuốc cho vợ  nên gia đình ông luôn thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, ông quyết tâm không để Đào bỏ học vì ông luôn tin, đi học sẽ giúp cho con gái út bớt khó khăn về sau này.

Biết mong muốn của cha, Đào luôn ý thức được việc học. Hiện em là sinh viên năm 2, khoa Dược của ĐH Trà Vinh. Không những thế, cứ được nghỉ phép là Đào đi thiện nguyện khắp nơi vì với em, có nhiều mảnh đời còn kham khổ hơn mình.

Thế nhưng cô gái năng động, sống hướng thiện ngày nào giờ phải nằm trên giường bệnh với số viện phí ngày một tăng, ngoài khả năng của gia đình. Đào nhập viện, ông Thi theo chăm con gái suốt nên nguồn thu nhập vụn vặt mà trước đây ông kiếm được cũng mất đi. Chị gái Đào đã có chồng nên cũng chỉ giúp được phần nào.

Biết tin Đào gặp nạn, bạn bè trong trường ĐH của Đào cũng vận động giúp đỡ bạn mình, Phòng Công tác xã hội của BV Chợ Rẫy cũng đã có những hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên về lâu dài, Đào vẫn cần lắm tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc ủng hộ trực tiếp để hỗ trợ em Giang Thị Cẩm Đào Đào vượt qua khó khăn này, độc giả vui lòng liên hệ Phòng Công tác xã hội của BV Chợ Rẫy, 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TPHCM, tên người nhận Giang Thị Cẩm Đào, khoa Ngoại Thần kinh.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại