*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ xinh đẹp, cô nàng bán nộm này còn sở hữu thân hình nóng bỏng cực phẩm.
Con người Hà Nội cùng nhịp sống hối hả mưu sinh chốn thị thành đã truyền cảm hứng cho một nhiếp ảnh gia người Hà Lan chụp bộ ảnh từ trên cao về những gánh hàng rong.
Con người Hà Nội cùng nhịp sống hối hả mưu sinh chốn thị thành đã truyền cảm hứng cho một nhiếp ảnh gia người Hà Lan chụp bộ ảnh từ trên cao về những gánh hàng rong.
"Mẹ không là nắng nhưng mẹ vẫn chói chang".
Hoa bưởi có giá không hề rẻ nhưng vẫn hút khách Hà thành bởi sự quyến rũ trong mùi hương tinh khôi. Ngoài ra, với nhiều người Hà thành, hoa bưởi còn là nguyên liệu để thưởng thức một số món ăn đặc sản sau Tết.
Phá lấu, mì xào, trà sữa, bánh tráng trộn, thịt xiên nướng... chẳng thiếu thứ gì ở thiên đường ăn vặt cạnh trường Marie Curie đâu nhé! Không chỉ "thần dân" trường này mà học sinh trường khác ở Sài Gòn cũng thường xuyên ghé đến "ăn ké".
Hai cái xe hàng bún bò, bún vịt của hai bả suốt ngày cặp kè như có cọng chỉ vô hình nối lại rồi cột vô góc đường, bán tới chiều thì mạnh bà nào bà nấy tháo cọng chỉ ra rồi kéo xe về nhà.
Chị Thảo - người chủ của tấm bảng viết dòng chữ "Vịt lộn vịt dữa cút lộn" đã bất ngờ vì không hiểu tại sao giới trẻ lại yêu thích và đưa dòng chữ trên chiếc biển cũ kỹ của chị trở thành một trào lưu thu hút đến thế.
Hình ảnh người đàn ông bị gù lưng, bán khô mực hàng chục năm bên dưới Nhà thờ Đức Bà ở Trung tâm quận 1 (TP. HCM) khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh "Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo. Và đây là câu chuyện của người đàn ông 44 tuổi này.
Từ vùng quê nghèo ở tỉnh Sông Bé, 3 đứa trẻ nhỏ cùng bố mẹ khăn gói lên Sài Gòn mưu sinh. Bố chạy xe ôm, mẹ bán bánh snack, còn bọn trẻ hàng ngày phơi nắng phơi mưa trên chiếc xe đẩy của mẹ...
Loại cam Trung Quốc có vỏ màu xanh, nhẵn bóng, bên trong ruột màu vàng, không có hạt,... đang bày bán tràn lan tại các tuyến phố với giá 20.000-30.000 đồng/kg khiến người dân Hà Nội được dịp "ăn quả lừa", nhầm tưởng là cam sành nên thi nhau mua về ăn, thậm chí là đem đi biếu tặng.
Giá bán tại các nhà vườn hiện khoảng 5.000 đồng/kg với chôm chôm thường, còn chôm chôm nhãn giá cũng chỉ 15.000 đồng/kg, song, ra đến Hà Nội, chôm chôm được dân buôn bán với giá đắt gấp 6-8 lần so với giá bán tại vườn.