Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới

BẢO NHI SPIDERUM |

Con người Hà Nội cùng nhịp sống hối hả mưu sinh chốn thị thành đã truyền cảm hứng cho một nhiếp ảnh gia người Hà Lan chụp bộ ảnh từ trên cao về những gánh hàng rong.

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Loes Heerink đến Hà Nội và dành cả năm trời để thực hiện bộ ảnh về người bán hàng rong. Điều khiến bộ ảnh này đặc biệt chính là góc chụp từ trên cao chụp xuống. Ý tưởng này bắt nguồn từ niềm yêu mến của cô dành cho những người phụ nữ mưu sinh bằng xe đạp chở hàng rong.

Với cô, những chiếc xe đạp này chính là vẻ đẹp nghệ thuật đường phố đầy sức sống.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 1.

Dưới lăng kính của nhiếp ảnh gia, hình ảnh những xe hàng rong trở nên thật đẹp, lung linh đầy sắc màu và tạo nên nét văn hóa đặc sắc cho thành phố.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 2.

Gần 15.000 người bán hàng rong tìm đến chốn Hà thành để tìm kế sinh nhai, đa số là phụ nữ tỉnh lẻ.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 3.

Năm 2008, Hà Nội ban hành lệnh cấm kinh doanh buôn bán trên hè phố. Nó trở thành nỗi lo của những người gánh rong vì rất nhiều người là trụ cột gia đình.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 4.

"Họ tô điểm cho thành phố", cô nói. "Tôi muốn chụp từ trên cao để có cái nhìn tập trung nhất vào gánh hàng rong".

Heerink cho biết, thủ đô Hà Nội vốn rất đông đúc và nhộn nhịp. Nếu chụp những tấm ảnh ngang tầm mắt, sẽ có rất nhiều người, xe cộ và cây cối lọt vào khung hình. Heerink muốn những bức ảnh của mình chỉ chụp riêng những gánh hàng rong.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 5.

Heerink dành nhiều giờ hàng ngày trên các cây cầu, chờ người bán rong đi ngang.

Sau Cầu Vàng, những bức chụp người bán hàng rong Hà Nội hút hồn các nhiếp ảnh gia thế giới - Ảnh 6.

Cô nghiêng người ra xa nhất có thể để chụp rõ khoảnh khắc đó.

Khi tìm chụp những chiếc xe chở hoa giả cho bộ sưu tập, cô được bạn bè người Việt giới thiệu gặp gỡ chị Bưởi, người chuyên buôn hoa lụa. Heerink vẫn còn nhớ khi gặp chị Bưởi, chị đang cố gắng kiếm đủ tiền để có thể sum vầy với gia đình dịp Giáng sinh sắp tới.

Heerink hy vọng bộ ảnh của mình có thể đưa đến góc nhìn mới về những người rong ruổi khắp các nẻo đường và lao động vất vả.

"Tôi muốn mọi người thấy những gì mình thấy. Tôi hy vọng người xem có thể cảm nhận vẻ đẹp của những gánh hàng rong, và chính họ cũng nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình", nhiếp ảnh gia người Hà Lan chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại