Xúc động với đoạn phim tái hiện hành trình kỳ diệu của em bé văng ra khỏi bụng mẹ trong tai nạn

Quỳnh Trân |

Hành trình trở về cõi chết của bé Quốc Huy - bào thai bị cưỡng ép rời khỏi bụng mẹ trong một tai nạn thảm khốc từng lấy đi rất nhiều sự tiếc thương của cộng đồng đã được tái hiện trên truyền hình vào sáng ngày 14/6.

Vụ  tai nạn xảy ra vào tháng 10/2014 tại An Giang  đã khiến đôi vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) phải lìa xa mãi mãi.

Thời điểm ấy, anh Nam chở chị Ngọc đến bệnh viện để sinh con thì bị xe trộn bê-tông do tài xế Đỗ Công Vũ cầm lái chạy cùng chiều đâm từ phía sau, cán tiếp tục qua người anh Nam, chị Ngọc khiến thai nhi trong bụng chị rớt ra ngoài văng xa cách hiện trường 6m.

Chị Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng sau khi quay sang hỏi chồng về sự sống của đứa con trong bụng.

Thi thể chị Nguyễn Thị Kim Ngọc tại hiện trường, bên cạnh là giỏ đồ chuẩn bị cho cháu bé chào đời.

Đến bây giờ, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ tại ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn không thôi ám ảnh bởi thảm họa bất ngờ ập xuống với gia đình nhỏ của mình.

Anh nghẹn ngào nhớ lại: “Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Sáng hôm đó, tôi đưa vợ tôi tới bệnh viện để chuẩn bị sinh.

Khi vừa đến khu vực cầu Rạch Gòi thì bị một chiếc xe bồn lao tới, hất văng cả hai vợ chồng xuống đường.

Sau đó, tôi bị xe bồn cán ngang qua chân, đứa con chưa chào đời văng từ bụng vợ tôi cách xa 6- 7m, còn vợ tôi tử vong ngay lúc đó. Nhìn đứa con tội nghiệp, tôi chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng”.

May mắn, tại hiện trường, một người dân chứng kiến tai nạn đã chạy tới ôm thai nhi cùng bàn chân bị cán đến bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách cầu Rạch Gòi khoảng 100m) để cấp cứu.

Cháu bé sau đó được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM).

Những hình ảnh tái hiện khoảnh khắc sinh tử của bé Huy khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Sau 25 ngày chống chọi, giành giật mạng sống với tử thần, bé sơ sinh đã hồi sinh một cách kỳ diệu và được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy.

Sau khi xuất viện, bé Huy theo bố về An Giang sống cùng ông bà nội. 

Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực giành giật sự sống được coi như một phép màu.

Câu chuyện sống sót kì diệu của bé Quốc Huy đã khiến nhiều người theo dõi không kìm được nước mắt.

Và giờ đây, một lần nữa mọi người lại rưng rưng xúc động khi được xem lại toàn bộ câu chuyện của em qua tập phim “Những nhịp thở kỳ diệu”.

Đây là tập 1 trong series “Khoảnh khắc sinh tử” – một chương trình truyền hình mới sẽ được phát sóng vào 11g30 chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/6 tới trên kênh HTV7. 

"Những nhịp thở kỳ diệu" của Quốc Huy trên sóng truyền hình sáng 14/6 khiến nhiều người xúc động.

Với các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là trẻ sơ sinh nhỏ nhất, chưa đến 1 ngày tuổi đã phải trải một cuộc đại phẫu thuật trong tình trạng sự sống mong manh, động mạch đùi của bé sơ sinh co rút.

Động mạch đùi là động mạch lớn, trong quá trình phẫu thuật nếu không kẹp được động mạch đùi kịp thời thì bé sẽ mất máu rất nhiều.

Thời gian phẫu thuật an toàn tối đa là 1 giờ đồng hồ. Tỉ lệ thành công chỉ có 50%.

Bằng kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ cộng với cái gọi là phép màu của cuộc sống, động mạch đùi đã được kẹp rất nhanh.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo là phải tạo hình được mõm cụt cho bé, mục đích để sau này em bé còn có thể gắn chân giả và phục hồi các chức năng.

Không thể nối liền chân, 2 bác sĩ phẫu thuật chính cố gắng phục hồi chiều dài của đùi càng nhiều càng tốt và quyết định sử dụng một phần da chân đứt lìa của bé để ghép vào mõm cụt.

Rất may cho bé là mảnh da ghép đã sống hoàn toàn. Ca phẫu thuật hoàn thành thành công ngay mốc thời gian 1 giờ cho phép.

Tuy nhiên, sự sống của bé sẽ được quyết định sau 48h hậu phẫu tại khoa Chuyên sâu sơ sinh.

Các bác sĩ phải nỗ lực giành lại sự sống cho Quốc Huy.
Bé Huy phải tháo khớp gối và mất vĩnh viễn một chân phải sau tai nạn.

48 giờ sau phẫu thuật với gia đình, người thân bé sơ sinh, với y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, với cộng đồng quan tâm là 48 giờ nghẹt thở.

Từng biến chứng của bé, như vấn đề huyết động chưa ổn định, dấu hiệu bầm tím bất thường, những cơn đau kéo dài vẫn khiến y bác sĩ, điều dưỡng và gia đình thắt lòng.

Ngày thứ 5 sau phẫu thuật, bé có thể tự thở. Ngày thứ 6, huyết động, mạch, huyết áp ổn định.

Ngày thứ 7, da bé bắt đầu hồng hào trở lại, bớt những cơn đau, ngưng sử dụng thuốc giảm đau cho bé.

Ngày thứ 8 cho bé bú sữa, bé hấp thụ dinh dưỡng tốt. Và 17 ngày sau ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng, bé sơ sinh đã bú tốt, ngủ ngon, còn có thể quấy và cười.

Những hình ảnh kháu khỉnh của bé Quốc Huy 17 ngày sau tai nạn.

Bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình – Thạc sĩ, bác sĩ, phó khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết:

“Tất cả các bé khi ra đời đều ở bệnh viện, có nhân viên y tế theo dõi, vừa sanh ra là có người hỗ trợ.

Nhưng Quốc Huy ra đời là tự bé ra, tự bé có nhịp thở đầu tiên, tự bé đã làm rất tốt, các bác sĩ chỉ làm tiếp những phần việc còn lại. Hy vọng về sau bé sẽ vẫn tiếp tục mạnh mẽ như thế.".

Với các bác sĩ, họ chỉ góp sự tận tâm, tận lực.

Từng nhịp thở của bé được quyết định bằng sự mạnh mẽ của bé. 6 tháng kể từ ngày Quốc Huy xuất viện trở về trong vòng tay gia đình, bé ở với ông bà ngoại nhưng nhận được sự chăm sóc, yêu thương của biết bao người.

Và với người mẹ mà bé chưa một lần gặp mặt, người mẹ đến cuối cuộc đời mình vẫn lo lắng cho sinh mệnh của bé, thì nay đã có thể an lòng mỉm cười vì tin rằng con của mình vẫn luôn mạnh mẽ như thế khi bước vào cuộc đời.

Sau khi xuất viện, bé Huy theo bố về An Giang sống cùng ông bà nội.
Tự mình ra đời trong một hoàn cảnh đau thương, từng nhịp thở trái tim bé Quốc Huy khi vừa chào đời cho đến lúc mỉm cười trong vòng tay người thân là một điều kỳ diệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại