Xúc động tri ân chiến sỹ trận chiến Gạc Ma

Theo VTC |

Sau 25 năm ngày định mệnh 14/3/1988 xảy ra, nước mắt mẹ lại chảy, khóe mắt cha cay xè, giọng các cựu binh nghẹn lại một lần nữa bởi lần đầu tiên, sự hy sinh của các chiến sỹ Gạc Ma được tôn vinh trong một chương trình quy mô.

Sáng 14/3, đúng sau 25 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988, Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức cuộc giao lưu, tri ân đầy ý nghĩa đối với các cự chiến binh, gia đình thân nhân các liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong trận chiến này.

Xúc động tri ân chiến sỹ trận chiến Gạc Ma

Buổi giao lưu "Hướng về Trường Sa thân yêu" tổ chức tại Đà Nẵng vào đúng ngày 14/3, sau 25 trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma

Phát biểu tại buổi tri ân, Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng xúc động nói: “Buổi giao lưu nhằm ghi công các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh góp phần gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời nhắc nhở đối với thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm với tổ quốc.

Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc thiêng liêng. Hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, thân nhân các chiến sỹ đã xả thân vì tổ quốc và trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988”.

Khúc bi tráng 14/3/1988 hào hùng của những người lính đảo Trường Sa được Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Lanh, Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Chính uỷ Trung đoàn 83 tái hiện lại.

Buổi giao lưu như vỡ òa khi chứng kiến sự hội ngộ bất ngờ của Trung sĩ Lê Hữu Thảo và Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Lanh thuộc Trung đoàn 83, những nhân chứng sống tham gia trực tiếp trong trận Gạc Ma năm 1988 kể lại.

Những giây phút hào hùng mà 64 cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta đã ngã xuống nhằm quyết giữ từng tất đất, biển trời tổ quốc.

Xúc động tri ân chiến sỹ trận chiến Gạc Ma

Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988

Cả khán phòng như được trở về với không gian trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm xưa. Không gian khán phòng lắng đọng, giây phút thiêng liêng tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện rõ trên từng ánh mắt, cử chỉ mọi người.

25 năm sau cái ngày định mệnh 14/3/1988, nước mắt mẹ lại chảy, khóe mắt cha cay xè, giọng các anh nghẹn lại một lần nữa bởi lần đầu tiên, sự hy sinh của các chiến sỹ Gạc Ma được tôn vinh trong một chương trình quy mô.

Xúc động tri ân chiến sỹ trận chiến Gạc Ma

Mẹ Huỳnh Thị Kế, mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Đảng xúc động tại buổi giao lưu

Mẹ Lê Thị Muộn, mẹ liệt sỹ Phan Văn Sự xúc động nói: “Nó đi tự nguyện rồi hy sinh vì tổ quốc. Sự ra đi của thằng Sự là mất mát lớn đối với người mẹ như tôi. Nhưng tôi tự hào trước sự hy sinh của nó, nó đã làm tròn trách nhiệm của một người Việt Nam.

Nó ra Trường Sa rồi hy sinh luôn, chỉ để lại cho tôi chiếc áo hải quân này. Ở nhà, nhớ con, tôi đành mang kỷ vật-chiếc áo này sửa lại thành áo bà ba như thế này đây. 25 năm rồi, cứ mỗi khi trái gió trở trời, nhớ con tôi lại mang ra mặc, như được có con bên mình”.

Cũng tại buổi giao lưu, Thượng úy Nguyễn Thanh Tài, Phân đội trưởng Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa, thuộc Lữ đoàn 146, một trong các đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ đảo năm xưa, bồi hồi, xúc động chia sẻ những cảm nhận của mình về cuộc chiến.

Đồng thời tặng Đài Phát thanh truyền hình Đà nẵng cây bàng vuông, đại diện cho sức sống mãnh liệt của cán bộ, chiến sỹ và con người Trường Sa. Cây bàng chính tay anh ươm trồng và mang từ Trường Sa về trong buổi giao lưu này.

Xúc động tri ân chiến sỹ trận chiến Gạc Ma

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết tặng quà cho các gia đình liệt sỹ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại