Xót xa bé lớp 7 hai lần bỏ nhà để bố mẹ đỡ khổ

Hoàng Hải |

Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bản thân lại mang bệnh nặng, em Đỗ Văn Nhận (học sinh lớp 7 trường THCS Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã bỏ nhà đi để bố mẹ đỡ khổ.

Nhà nghèo mắc trọng bệnh

Khoảng trung tuần tháng 6/2014, trong một lần phụ giúp mẹ kéo xe lúa từ ngoài đồng về, em Nhận bất ngờ lên cơn đau thắt ngực trái.

Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chỉ mua thuốc giảm đau cho em uống mà không đưa đi thăm khám ở cơ sở y tế.

Cũng từ đây, cơn đau của em ngày một nhiều hơn, thậm chí một tuần bị 3 - 4 lần.

Đến cuối tháng 4/2015, trong một lần lên lớp, căn bệnh quái ác tái phát khiến em ngất xỉu ngay tại lớp học, ngay sau đó cô giáo cùng nhà trường đã đưa em qua trạm y tế xã và thông báo cho gia đình.

Nhận thấy bệnh tình của con trai ngày càng nặng hơn nên gia đình bà Nguyễn Thị Chín (SN 1956, trú tại thôn Trung, xã Bắc Lý, mẹ em Nhận - PV) đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa khám chữa.

Sau một thời gian thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán em Nhận bị hẹp van tim với những cơn đau thắt ngực không ổn định.

Nhập viện được một thời gian nhưng bệnh tình của em ngày một nặng hơn nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa giới thiệu chuyển lên tuyến trên. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên gia đình đã đưa em về nhà tự chữa trị.

Căn nhà gia đình em Nhận đang sinh sống

Căn nhà gia đình em Nhận đang sinh sống.

"Con đi để bố mẹ khổ một lần rồi thôi..."

Nhà nghèo, bệnh tình cần phải chữa lâu dài, thương bố mẹ vất vả nên sau lần đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa về nhà, Nhận nghĩ nếu mình bỏ nhà đi thì gia đình sẽ không phải khổ.

Nghĩ là làm nên sáng 29/4, với 50.000 đồng tích cóp trong thời gian đi học, Nhận đã bắt xe buýt từ nhà đến thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) để bớt gánh nặng trong gia đình.

Thấy con sáng sớm đã đi khỏi nhà, bà Chín vội vã đi tìm con thì phát hiện mảnh giấy để trên bàn với nội dung:

Bố mẹ ở nhà nhé con đi đây. Nhà mình nghèo con lại bệnh tật thế này. Con đi để bố mẹ khổ một lần rồi thôi chứ con ở nhà thì bố mẹ chẳng biết sẽ phải khổ đến bao giờ nữa”.

Sợ hãi, hoảng loạn, bà Chín vội vã đi tìm con ở trung tâm thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa - PV) và các điểm xe buýt, bến xe nhưng không thấy con đâu. Với linh tính của người làm mẹ, bà liền bắt xe buýt về thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Tìm kiếm mọi nơi nhưng không thấy con trai, bà Chín lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Tại đây, bà như vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy con trai đang ngồi trên cùng chuyến xe với mình.

Sau lần bỏ đi bất thành, em Nhận về nhà nhưng vẫn canh cánh nỗi buồn trong lòng vì mình mà cả gia đình vất vả.

Thấy bố, mẹ đã già nhưng hàng ngày vẫn đầu tắt mặt tối, chắt bóp từng đồng để có tiền đưa mình đi viện thăm khám nên tối 12/5, em lại tiếp tục bỏ nhà ra đi lần nữa.

Bà Nguyễn Thị Chín bên con trai

Bà Nguyễn Thị Chín bên con trai.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, tối 13/5, gia đình đã tìm thấy em ở khu vực thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa).

Để hiểu rõ hơn về quyết định 2 lần bỏ nhà ra đi của em Nhận, chúng tôi đã tìm về địa phương.

Trong căn nhà cấp 4, 3 gian lợp mái fibro xi măng thấp lè tè không có gì giá trị ngoài chiếc tivi cũ đặt ở góc nhà, em Nhận tỏ vẻ rụt rè khi thấy có người lạ.

Sau một hồi chia sẻ, tâm sự về cuộc sống, em Nhận bắt đầu trải lòng mình về việc em quyết định bỏ nhà đi: “Em đau lắm, đau ở bên ngực trái có nhiều lúc không thở được nhưng vì thương bố mẹ, em không dám nói cho ai biết.

Nếu mẹ không đẻ thêm em thì có khi bố mẹ đã không phải khổ như thế này. Bây giờ nhà em nghèo lắm, bố mẹ làm sao mà có tiền cho em đi viện chữa trị, em bỏ nhà đi để cả nhà chỉ phải khổ một lần vì em”.

Nghe những lời tâm sự của em, mọi người có mặt trong căn nhà nhỏ không ai cầm được nước mắt.

Mặc dù tuổi đã ngoài 60 tuổi nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hàng ngày, ông Đỗ Văn Bình (bố Nhận – PV) vẫn phải đi phụ vữa để kiếm thêm thu nhập.

Còn bà Chín thì lo việc đồng áng, ai mướn gì làm nấy. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài giờ đi học, Nhận phụ giúp bố mẹ công việc trong gia đình.

Ngồi bần thần ôm con trai trước cửa nhà, bà Chín buồn rầu tâm sự: "Cũng chỉ vì gia đình quá nghèo khổ nên thằng Nhận mới bỏ nhà đi.

Ngày các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa viết giấy chuyển tuyến cho cháu mà tôi chỉ biết ngồi khóc một mình, sợ con trai nhìn thấy sẽ buồn, lo lắng.

Cha mẹ nào chẳng muốn con cái được khỏe mạnh, bằng bạn bè nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sợ đưa cháu đi viện ở tuyến trên, không biết sẽ lấy gì để lo chi phí nên vợ chồng tôi mới đưa cháu về nhà tự chữa trị.

Hai vợ chồng đang tính toán trong thời gian sắp tới sẽ cắm sổ đỏ mảnh đất gia đình đang ở hoặc bán đi một, hai suất đất để lấy tiền lo cho cháu", bà Chín nghẹn lòng.

Bà Nguyễn Thị Chín chỉ biết ngồi ôm con buồn rầu, lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Chín chỉ biết ngồi ôm con buồn rầu, lo lắng.

Sợ con trai nhìn thấy mình khóc, bà Chín gạt vội giọt nước mắt tiếp tục câu chuyện: "Hoàn cảnh gia đình đã cùng cực, vất vả nhưng hai vợ chồng tôi lại rất lận đận trong đường con cái.

Hai vợ chồng kết hôn năm 1980, đến năm 1984, tôi sinh được 3 cháu nhưng những đứa trẻ chỉ ra đời được một, hai tháng là lâm bệnh mất.

Năm 1985, tôi lại mang thai đứa con thứ 4, lần này cháu may mắn sống khỏe mạnh nhưng lên 4 tuổi thì cháu bị chết đuối".

Cũng theo lời bà Chín, đến năm 1988, bà tiếp tục mang thai và sinh được một cô con gái. Ba năm sau, gia đình có thêm một cậu con trai nữa ra đời, may mắn thay cả hai đều sống khỏe mạnh và giờ đã lập gia đình.

Sau khi các con đã có gia đình, vợ chồng bà Chín cứ thế làm lụng sống qua ngày. Nhưng đến năm 2002, bà Chín thấy trong người khác lạ, mệt mỏi, đi khám thì biết mình mang thai.

Lúc ấy, bà Chín đã 46 tuổi nhưng vẫn quyết định giữ lại cái thai vì nghĩ rằng là lộc trời cho, bỏ đi là phải tội. Vậy là năm 2002, cậu bé Đỗ Văn Nhận ra đời.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Định – Trưởng thôn Trung, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Chín có hoàn cảnh rất khó khăn.

Nhà nghèo nhưng cậu con trai Đỗ Văn Nhận đang học lớp 7 trường THCS Bắc Lý lại mắc bệnh nặng. Do thương bố mẹ nghèo khó không có tiền chữa trị nên Nhận hai lần bỏ nhà đi.

Cả hai lần cháu Nhận bỏ nhà đi, gia đình bà Chín đều thông báo chính quyền địa phương để phối hợp cùng gia đình tìm kiếm.

Ở địa phương, cháu Nhận là người hiền lành, không nghịch ngợm, chơi bời và đặc biệt là rất thương bố mẹ.

Chúng tôi cũng mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để cháu có thể nhập viện điều trị bệnh...”.

Mọi sự chung tay, giúp đỡ, sẻ chia với hoàn cảnh thương tâm xin gửi về Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

>> Chóp tượng đài 25 tỷ đồng bị sét đánh vỡ: Thiếu sót "chết người"
>> Hiệu trưởng Nghệ An nhắn tin "hiểm" cho GĐ Sở: Xử lý thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại