Bà cụ độc thân bị lở loét cơ thể nhưng không cho ai chở đi viện

Lâm Phương |

Hình ảnh một bà cụ nằm co quắp, toàn thân bị lở loét đau đớn đang lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua khiến nhiều người bày tỏ sự cảm thương.

Ngày 4/5, chúng tôi tìm đến nơi cụ đang ở tại khu phố 4, phường 12, quận 6 (TP.HCM). Căn phòng bà cụ đang tá túc rộng khoảng 10m2, nhà nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo.

Bà cụ nằm trên tấm phản trong căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Trên người cụ có nhiều vết lở loét, được hàng xóm xung quanh bôi thuốc.

Nghe chúng tôi hỏi thăm, một lúc lâu sau cụ mới cố mở đôi mắt mệt mỏi. Ở tuổi ngoài 80, trí nhớ của không còn được minh mẫn. Cụ khẽ nói mình tên Sáu.

Cánh cửa căn phòng nơi bà Sáu nằm luôn mở để không khí thoáng mát

Cánh cửa căn phòng nơi cụ Sáu nằm luôn mở để không khí thoáng mát.

Chị P. K. H., hàng xóm ngay gần căn phòng cụ cho biết: “Bà cụ tên là Nguyễn Thị Sáu và đang ở với chúng tôi. Ai cũng thương cụ vì già rồi mà không có con cái, có người cháu họ xa, chúng tôi mới biết thôi.

Ở đây, mỗi người giúp cụ một chút, giờ cụ cũng như người thân của mình, có gì đâu. Có cháu lo tiền thuốc sữa, cụ có tiền hỗ trợ người già, rồi hàng xóm mang qua thêm cho cụ.

Từ Tết đến giờ, cụ nằm một chỗ rồi phát bệnh bong da toàn thân như vậy, nhưng mà cụ không chịu cho chở đi bệnh viện".

Nơi bà Sáu nằm được những người hàng xóm quét dọn sạch sẽ, chăm sóc, bôi thuốc vào vết lở loét cho bà.

Nơi cụ Sáu nằm được những người hàng xóm quét dọn sạch sẽ, chăm sóc, bôi thuốc vào vết lở loét...

“Thương cảm nhất là cụ không có người thân chứ bà con lối xóm đều đùm bọc, thương cụ bà lắm! Cụ được hưởng đầy đủ chế độ của người già, có thẻ khám chữa bệnh”, ông Nguyễn Dương Thanh Cảnh, trưởng khu phố 4 thông tin.

Trước thông tin về việc hình ảnh bà cụ lan truyền trên mạng xã hội, những người hàng xóm gần phòng cụ tỏ ra boăn khoăn: “Gần đây, có nhiều người tới thăm cụ bà rồi chụp hình, có khi cho hộp sữa, thùng mì gói hay chai nước mắm.

Hình ảnh bà Sáu lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh cụ Sáu lan truyền trên mạng xã hội.

Ai tới thăm thì chúng tôi không cản trở vì họ giúp bà cụ mà. Thế nhưng, có nhiều người cũng kì lạ, vô chụp hình lén lút rồi đi ra. Tụi tôi không biết trên mạng họ kêu gọi giúp cụ gì đâu, không có hay biết gì cả.

Chỉ sợ họ lợi dụng hình ảnh cụ bị đau đớn như vậy mà trục lợi thì cũng tội nghiệp lắm! Cụ Sáu không thiếu thốn, đói khát gì cả, có cháu bà lo tiền sữa thuốc còn chúng tôi phụ chăm sóc, chỉ có bệnh thì không biết làm sao giúp cụ…”.

Mọi sự chung tay, giúp đỡ, sẻ chia với hoàn cảnh thương tâm xin gửi về Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 >> Lương y chữa hơn 5.000 ca ung thư: Chủ tịch Hội Đông y lên tiếng
>> Kỳ lạ những quán ăn ở Thủ đô muốn vào phải... trèo thang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại