Sự thật về bà cụ 80 tuổi bán bún thịt nướng nuôi con ở TP.HCM

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Hình ảnh bà cụ ngoài 80 tuổi vẫn lọ mọ bán bún thịt nướng nuôi con được chia sẻ trên mạng xã hội đã làm nhiều người xót xa...

Sau khi hình ảnh, địa chỉ bà cụ được đồn đoán ngoài 80 tuổi bán bún thịt nướng nuôi con được được lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã đến phụ giúp bà bán hàng.

Cận cảnh quán bún thịt nướng của cụ bà ngoài 80 tuổi.

Những ngày qua cư dân mạng chia sẻ rất nhiều về tấm ảnh của một nickname đưa lên mạng xã hội chụp cảnh bà cụ ngoài 80 tuổi vẫn phải lủi thủi đêm hôm bán bún thịt nướng nuôi con ở TP.HCM. Từ khi hình ảnh và địa chỉ bán hàng của bà cụ được đưa lên mạng đã thu hút đông đảo bạn trẻ quan tâm, chia sẻ, tìm đến để phụ giúp bán hàng và mua hàng ủng hộ. Bên cạnh đó cũng không ít người thắc mắc về hoàn cảnh thật sự của bà cụ.

Các bạn trẻ cho biết chỉ biết bà cụ trên mạng xã hội

Các bạn trẻ phụ giúp cụ bà bán bún

Ngày 26/6 chúng tôi tìm đến hẻm 589 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 nơi bà cụ bán bún thịt nướng vào mỗi buổi chiều thì được những người dân nơi đây cho biết thường gọi cụ là bà Tám (ngụ ở tổ 44, khu phố 3, P. 10) chứ không biết tên thật. Tìm đến địa chỉ nhà bà theo sự hướng dẫn của người dân, qua quan sát bên ngoài thì đây là ngôi nhà xây một trệt, một lầu, cổng sắt cao và chắc.

Tiếp chúng tôi là con gái bà cụ tên Huỳnh Thị Thanh Trang (SN 1971). Chị Trang cho biết bà Tám tên thật là Trần Thị Thơ (sinh năm 1940, 74 tuổi chứ không phải hơn 80 tuổi), gia đình chị có 3 anh em, trên chị còn 2 anh trai đều cùng sống với mẹ. Trong đó anh trai tên Huỳnh Văn Thiên Trúc đã ly hôn, hai con anh đang học THPT cùng sống trong ngôi nhà này, còn anh một anh có biểu hiện bệnh tâm thần không được tỉnh táo lắm.

Công việc hàng ngày của chị Trang là bán hàng ăn còn anh Trúc bán than. Khi được hỏi hoàn cảnh gia đình có khó khăn lắm không mà lại để mẹ già, nặng tai phải hàng ngày vẫn lọ mọ đêm hôm đi bán bún thịt nướng?

Chị Huỳnh Thị Thanh Trang con gái bà Thơ cho biết, các con cũng bảo mẹ có tuổi rồi ở nhà nghỉ ngơi nhưng mẹ không chịu và nói ở nhà buồn còn sinh bệnh tật nên vẫn đi bán.

Chị Huỳnh Thị Thanh Trang con gái bà Thơ kể về hoàn cảnh gia đình

Chị Trang giải thích: “Tụi tôi cũng bảo mẹ có tuổi rồi ở nhà nghỉ ngơi nhưng mẹ không chịu và nói ở nhà buồn còn sinh bệnh tật. Mẹ kêu đi bán cho khỏe nên buổi trưa về tôi chuẩn bị đồ, chiều đẩy xe qua đường Lê Hồng Phong đến chỗ bán ở hẻm 589, đến tối thì cháu ra đẩy về chứ không để mẹ đẩy. Thấy mẹ có tuổi rồi mà vẫn bán nhiều người hỏi thì mẹ trả lời bán hàng nuôi con. Trước mẹ bán ế lắm, không có khách, lỗ hoài thấy không có việc con cháu không ra phụ nhưng mấy ngày nay bán đắt nên tôi ra phụ giúp”.

Cũng theo lời chị Trang thì gia đình thuộc diện hộ nghèo, được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên kinh tế gia đình không đến mức khó khăn lắm, công việc của chị và anh trai cũng đủ lo cho cuộc sống hàng ngày ở mức trung bình.

Tầng trệt ngôi nhà mẹ con bà Thơ đang sinh sống
Tầng trệt ngôi nhà mẹ con bà Thơ đang sinh sống

Còn theo bà Lê Thị Kim Yến tổ trưởng tổ dân cư số 44, khu phố 3, cho biết bà Thơ bán bún thịt nướng đã lâu. Gia đình bà cũng khó khăn, khu dân cư đã cho vào danh sách đề nghị diện hộ nghèo và gia đình đang được hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo của nhà nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại