Xót cảnh chàng trai câm điếc bị cháy xém một phần thân thể

Hà Kiều |

Bệnh câm điếc bẩm sinh đã không cho Ngôn cuộc sống bình thường, nay cánh cửa cuộc đời như đóng sầm lại vì sau vụ tai nạn giao thông, thân thể em bị cháy xém một phần...

Đó là tình cảnh đau đớn, tuyệt vọng của gia đình bà Nguyễn Thị Xí (SN 1966, trú tại thôn Yên Nê 2, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Chuyện bắt đầu từ trưa 1/1/2015, khi em Trần Công Ngôn (SN 1994, con trai út bà Xí, bị câm điếc bẩm sinh) đã lén gia đình tự lấy xe máy chạy sang nhà bạn chơi.

Khi đang lưu thông trên đường thì chiếc xe đột ngột phát nổ, bốc cháy khiến cơ thể Ngôn bị cháy xém, bỏng từ đầu đến chân.

Trần Công Ngôn nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.
Trần Công Ngôn nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân sống xung quanh đã hô hào người đến ứng cứu và đưa Ngôn tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khi nhập viện, Ngôn bị hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt, 1/3 cơ thể em bị cháy xém và hoại tử nhiều vùng da.

Sau 4 ngày cấp cứu, Ngôn đã tỉnh lại và bắt đầu uống được nước và chút sữa. Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu, cộng thêm vết thương sâu nên Ngôn phải vào phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện.

Theo hồ sơ bệnh án được các y bác sĩ cung cấp, Ngôn bị bỏng với tỷ lệ thương tích 27% nhưng rất sâu, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt.

“Hiện tại, bệnh viện đang hạn chế đến mức tối đa người vào tiếp xúc, tránh gây nhiễm trùng da cho em” – một điều dưỡng bệnh viện cho biết.

Tại buồng 2, khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mẹ, anh chị và người thân trong gia đình luôn túc trực ngày đêm bên giường bệnh của Ngôn.

Người mẹ thẫn thờ nhìn đứa con đang rên rỉ, nhăn nhó, thi thoảng, bà lại đưa tay gạt vội dòng nước mắt. Dường như đã nhiều ngày qua, bà Xí không hề chợp mắt để khẩn cầu cho con trai mình.

Được biết, Ngôn bị câm điếc bẩm sinh. Không chỉ vậy, cha của Ngôn là ông Trần Yên (SN 1964) mắc bệnh thần kinh, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Tất cả gánh nặng trong gia đình đè lên vai người mẹ.

Bà Nguyễn Thị Xí xót xa trước tình cảnh của con trai.
Bà Nguyễn Thị Xí xót xa trước tình cảnh của con trai.

Gia đình Ngôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn, nên từ khi em bị tai nạn, trong nhà càng trở nên túng quẫn.

Số tiền gần 20 triệu đồng chi phí nằm viện những ngày qua đều do anh em họ hàng đi vay mượn khắp nơi mới có.

Cả một đời cặm cụi kiếm sống ở quê, vợ chồng bà Xí cũng chỉ lo được miếng ăn qua ngày, cả gia đình sống trong túp lều nhỏ. Nay tai họa giáng xuống càng khiến gia đình thêm khốn khổ.

Hầu như các thành viên trong gia đình đang sống dựa vào những suất cơm dành cho bệnh nhân nghèo và sự giúp đỡ của những người xung quanh.

“Biết làm gì được nữa, thôi thì chắp tay nguyện cầu cho con tui tai qua nạn khỏi” – bà Nguyễn Thị Xí nghẹn lòng.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc: Em Trần Công Ngôn (SN1994), Buồng 2, tầng 2, khoa Ngoại Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại