Bé gái ung thư máu chờ “án tử” vì không có tiền chữa bệnh

Mới 6 tuổi và chỉ nặng chưa đầy 12kg, bé Nguyễn Thị Xuân Mai đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác.

Đau đớn hơn là gia đình bé sau một thời gian chạy vạy đến các bệnh viện để tìm ra căn bệnh của bé, giờ đây đành dứt ruột chuyển con về nhà vì không có tiền chữa bệnh.

Bé Nguyễn Thị Xuân Mai sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh.

Bố mẹ bé đều là nông dân, quanh năm làm ruộng hoặc đi làm thuê để có thêm thu nhập. Kinh tế gia đình thuộc hộ khó khăn của xã.

Từ khi sinh ra, bé Mai đã gầy còm, xanh xao. Do gia đình khó khăn, bố mẹ hàng ngày bươn chải kiếm sống nên bé ít được quan tâm hơn các bạn.

Từ năm 2012, bé có triệu chứng đau bụng âm ỉ, buồn nôn, nhức mỏi người.

Chị Nguyễn Thị Hương - mẹ bé Mai nghẹn ngào cho biết: “Bình thường cháu đã còi cọc, chậm lớn. Khi cháu kêu đau bụng và hay sốt, gia đình chỉ nghĩ cháu bị rối loạn tiêu hóa.

Ở vùng quê này và gia đình tôi chưa từng thấy ai bị bệnh ung thư máu. Không ngờ, con tôi lại là đứa đầu tiên mắc phải căn bệnh quái ác này”.

Ngày 26/10/2014, khi bé Mai có triệu chứng sốt kéo dài, kém ăn và đau nhức toàn thân uống thuốc không hề thuyên giảm, cả gia đình đưa bé đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để khám bệnh.

Mai được chẩn đoán suy giảm miễn dịch bẩm sinh, thiếu máu, suy dinh dưỡng nên được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sỹ kết luận, Mai bị ung thư máu rồi chuyển sang Viện Huyết học truyền máu Trung ương điều trị.

Từ ngày theo con vào viện, cả gia đình chị Hương phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để cho con nằm viện.

Khi chuyển con sang Viện Huyết học, số tiền ít ỏi mang theo không đủ để chị Hương nộp viện phí cho con.

Gia đình, họ hàng biết tin ai cũng gom góp một ít, gửi ra cho bé Mai được 5 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện.

Ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương để truyền nước, bé Mai nhỏ thó nằm co quắp, tiếng thở khó khăn. Cứ chốc lát bé lại khóc váng vì đau các khớp xương tay, chân.

Chị Hương thẫn thờ, xót xa trước cơn đau của con gái. Chị vừa xoa bóp cho con, vừa nói chuyện cho con quên đi cơn đau mà khuôn mặt buồn rười rượi.

Các bác sỹ phân tích, đề nghị gia đình chị Mai điều trị hóa chất cho bé Mai để hy vọng kéo dài sự sống. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên bố mẹ bé buộc phải đưa con về quê.

Anh Nguyễn Văn Bắc - bố cháu Mai buồn bã nói: “Cháu mắc căn bệnh quái ác này nhưng gia đình tôi không đủ điều kiện kinh tế để cho cháu điều trị tại bệnh viện.

Chi phí 1 tháng điều trị của cháu phải hết gần chục triệu, liệu trình điều trị phải theo trong thời gian dài, cả gia đình tôi không thể xoay sở được. Những ai có thể vay mượn được thì chúng tôi đã vay mượn rồi.

Nợ cũ chưa trả nợ mới cứ chồng chất lên. Biết đưa con về nhà là hết cách cứu chữa, bậc làm cha mẹ như chúng tôi thật không thể chịu nổi, nhưng quả thực, gia đình tôi đã hết cách xoay sở.

Có muốn vay mượn họ hàng, thôn xóm nhưng ai cũng nghèo cả, lấy đâu ra vài chục triệu cho cháu phẫu thuật, điều trị hóa chất."

Chị Hương không khỏi lo lắng cho những ngày tháng của con
không có tiền chữa bệnh

Chị Hương không khỏi lo lắng cho những ngày tháng của con không có tiền chữa bệnh

Sau 1 tuần nằm ở viện, gia đình chị Hương đã làm thủ tục đưa bé Mai về quê. Thời gian này, bệnh của bé Mai đã nặng thêm.

Hàng ngày bé phải chịu các cơn đau nhức buốt đến tận xương tủy. Các đốt ngón tay bé co quắp lại, các khủy tay, khủy chân trơ xương liên tục đau nhức, các đợt sốt kéo dài hành hạ bé ngày đêm.

Nằm trên giường, bé chỉ ngủ thiêm thiếp một lúc rồi lại giật mình vì cơn đau hành hạ. Mọi sinh hoạt cá nhân của bé đều do chị Hương làm.

Kinh tế gia đình chị Hương đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn khi mất đi một người lao động trong nhà để chăm bé Mai.

Anh Bắc hàng ngày gắng gượng đi phụ hồ để kiếm tiền mua thuốc cho con. Ở nhà trông con nhưng từng phút từng giờ chị chỉ sợ con gái bé bỏng ra đi mà mình không có mặt.

Dưới Mai còn một đứa em gái năm nay mới 2 tuổi. Cùng con đi bệnh viện rồi hàng ngày chăm sóc cho Mai, chị Hương cũng chẳng còn thời gian chăm sóc cho cô con gái út.

Trao đổi với PV về hoàn cảnh của bé Mai, ông Phạm Văn Nho - Phó Chủ tịch xã Quảng Điền cho hay: “Gia đình chị Hương thuộc kinh tế khó khăn của xã.

Biết gia đình chị có cháu Mai bị ung thư máu và không có tiền đưa con đi bệnh viện điều trị, chúng tôi rất thương xót.

Tuy vậy ở làng quê này ai cũng nghèo nên không hỗ trợ cho gia đình được nhiều. Rất mong hoàn cảnh của cháu Mai nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Sự sống mong manh của bé Mai hiện đang như ngọn đèn trước gió, cần lắm những tấm lòng hảo tâm, sẻ chia và giúp đỡ để bé được quay lại bệnh viện tiến hành điều trị, giành giật sự sống với căn bệnh quái ác.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại