Chị Loan chỉ ước được 1 lần ra mộ thắp hương cho chồng

Nguyễn Huệ |

Dự kiến chiều 28/11, bệnh nhân Nguyễn Châu Loan (Ba Vì, Hà Nội) – người phụ nữ 12 năm chạy thận sẽ xuất viện sau gần 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh pôn.

Cầm trên tay tờ báo viết về câu chuyện tình “dang dở” của mình sau chuỗi ngày tinh thần bị khủng hoảng trầm trọng, chị Châu Loan đã cố gắng cười gượng khi thấy chúng tôi bước vào.

Không còn nhìn thấy ánh mắt "vô hồn" của người phụ nữ bất hạnh khi nghe tin chồng qua đời, song hễ ai vô tình nhắc đến anh là chị lại không cầm được nước mắt.

“Chị xin lỗi…!”, đó là câu nói sau mỗi lần chị lau nước mắt rồi lại tiếp tục câu chuyện.

Chị kể, sức khỏe đã ổn định hơn, sáng ăn cháo, chiều ăn cơm nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn. Và đã không ít lần, trong giấc mơ chị thấy anh Vượng vẫn ở bên cạnh nắm tay chị, chăm sóc chị những lúc ốm đau.

“Nếu không có gì thay đổi ngày mai mình sẽ xuất viện. Sắp phải xa nơi này, nơi đã gắn bó với mình rất nhiều kỉ niệm, mình vừa buồn vừa vui. Không biết bao giờ mới về lại được nơi đây…” – chị Loan xúc động.

Chị Loan trong những ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh pôn
Chị Loan trong những ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh pôn

Ngay sau khi anh Vượng qua đời, căn nhà thuê trọ gắn bó với anh chị suốt những tháng ngày hạnh phúc cũng đã trả lại cho chủ.

“Nghĩ tới giây phút phải xa ngôi nhà ấy, mình quyến luyến nhiều. Nhưng mình không muốn quay trở lại căn nhà ở Đình Thôn vì sợ phải đối diện với những kỉ niệm xưa.

Mình cũng sẽ không quay trở về gia đình nhà chồng vì sợ khi nhìn thấy di ảnh anh, mình sẽ bị sốc và bệnh lại tái phát như những ngày trước. Giờ mình chỉ mong sức khỏe tốt hơn để có thể 1 lần ra thắp hương cho phần mộ của anh” – chị Loan tâm sự.

Khi hỏi về những lo lắng khi chuyển về chạy thận tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, chị Loan cho hay:

“Khi chuyển về nhà ở Ba Vì điều mình lo lắng nhất là điều kiện chạy thận. Không biết máy móc có như ở đây không. Mình sẽ về ở cùng vợ chồng anh trai, 1 tuần ba lần qua bệnh viện để chạy thận.

Về nhà có nhiều người bầu bạn mình sẽ vơi đi nỗi buồn nhưng anh chị đi làm cả ngày, có những lúc đau yếu không biết ai sẽ chăm sóc mình đây. Còn ở đây, những ngày trước, khi đau ốm mình có anh bên cạnh…”.

Thạc sĩ – Bác sĩ  Ngô Thị Thanh Hải – Trưởng khoa Nội tổng hợp II cho biết:

"Hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Châu Loan rất đặc biệt. Đặc biệt cả về tình hình sức khỏe và hoàn cảnh. Loan được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn từ ngày 3/11 với tình trạng khó thở, da tím tái, huyết áp tăng đã được chẩn đoán suy tim cấp, bệnh nhân có suy thận mãn độ 4.

Sau khi xử trí, bệnh nhân đã tỉnh táo, không sốt, huyết áp ổn định hơn nhưng vẫn duy trì thận nhân tạo 3 lần/tuần. Những ngày này, cuối mỗi buổi chiều, chị Loan lại được người nhà đưa đi dạo ở sân bệnh viện. Tuy nhiên, thể trạng chị Loan vẫn đang trong tình trạng suy kiệt và có rất nhiều thứ bệnh”.

Cũng theo thông tin chia sẻ từ bác sĩ Hải, dự kiến chiều 28/11, bệnh nhân Nguyễn Châu Loan sẽ xuất viện.

Thông tin này cũng được chị gái chị Loan là Nguyễn Thị Minh xác nhận. Tuy nhiên, liên quan tới sức khỏe của chị Loan, gia đình sẽ để chị Loan ngủ lại viện đêm 28/11 và sẽ về Ba Vì vào sáng 29/11.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại