Xót cảnh cha bị ung thư máu, con bị dị tật bộ phận sinh dục

Dương Văn |

Tai ương cứ liên tục ập xuống gia đình anh Mẫn khi con trai bị dị tật bẩm sinh bộ phận sinh dục, bản thân anh Mẫn mắc phải căn bệnh ung thư máu vô phương cứu chữa...

Hơn nửa năm, bất kể nắng mưa, chị Lê Thị Thanh Xuân (SN 1989) vẫn cần mẫn thức khuya dậy sớm đi làm kiếm tiền chăm chồng là anh Phan Cảnh Mẫn (SN 1990), đang điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Mẫn sinh ra tại thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) - một vùng núi cao còn lắm nghèo khó của xứ Quảng.

Nơi đây, ngoài thu nhập chính từ vài sào đất ruộng bậc thang, người dân quê không biết trong chờ vào khoản thu nào nữa.

Gánh một phần cơ cực cùng ba mẹ, 14 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ấy vậy mà Mẫn đã xa ba mẹ, rời quê một thân một mình khăn gói vào Sài Gòn với cơ may đổi đời, thoát nghèo.

Những ngày bươn chải trên đất Sài thành, Mẫn gặp muôn vàn khó khăn. Ban đầu, Mẫn làm bất cứ nghề gì miễn mong sao có bát cơm ăn qua ngày. Làm được thời gian ngắn, anh may mắn xin được vào phụ việc trong một tiệm may nhỏ.

Sau 8 năm nơi đất khách quê người, anh phải lòng cô gái tên Lê Thị Thanh Xuân nhỉnh hơn một tuổi cùng quê và làm cùng tiệm may. Hai người đi đến hôn nhân trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Tai ương dồn dập

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cưới chưa được một năm, sức khỏe anh Mẫn yếu hẳn đi không rõ nguyên do. Trong khi chị Thanh Xuân mang thai đứa con trai đầu lòng nên anh cũng giấu giếm vợ mà tự gượng mình mỗi khi lên cơn đau.

Giữa năm 2010, hai vợ chồng trẻ cùng dắt nhau về quê sinh con. Cuối năm 2010, bé Phan Cảnh Mạnh chào đời.

Tất cả yêu thương, hy vọng hai vợ chồng dành cho đứa con mới chào đời giờ cũng trở nên chơi vơi, đi vào bóng tối khi phát hiện cháu bị dị tật bẩm sinh bộ phận sinh dục.

Cùng lúc, căn bệnh mà bấy lâu nay Mẫn gắng gượng, giấu kín bị bùng phát. Anh đột quỵ trong một ngày giữa đông rét mướt, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Căn bệnh ung thư ập đến khiến anh Phan Cảnh Mẫn ngã quỵ giữa lúc vợ con và cha mẹ đang cần một chỗ dựa

Căn bệnh ung thư ập đến khiến anh Phan Cảnh Mẫn ngã quỵ giữa lúc vợ con và cha mẹ đang cần một chỗ dựa

Anh Mẫn nhiều khi đã nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến tình yêu thương của cha mẹ và vợ con nên cố gượng dậy

Anh Mẫn nhiều khi đã nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến tình yêu thương của cha mẹ và vợ con nên cố gượng dậy

Hai vợ chồng ông Cư, bà Xuân (cha mẹ của Mẫn - PV) đã đi qua nửa bên kia con dốc cuộc đời như chết điếng khi bác sĩ cho hay, con trai họ bị ung thư máu, vô phương cứu chữa.

Cùng lúc hai cú sốc giáng xuống gia đình nhỏ của con mình, ông Cư, bà Xuân thương con trai bệnh nặng, thương cháu nội nhỏ dại mắc bệnh nên chỉ biết cùng con dâu gắng gượng chắt bóp, vay mượn tiền đưa con đi gõ cửa các bệnh viện.

Ngẫm còn nước, còn tát nên vợ chồng tui xoay sở đủ đường để có tiền đưa con đi chạy chữa, nhưng bệnh viện mô bác sĩ cũng nói, cần rất nhiều tiền chạy chữa, nhưng không thể khỏi hẳn mà chỉ kéo dài thêm chút thời gian thôi” - bà Xuân (mẹ anh Mẫn) nghẹn ngào.

Làm ô sin khắp nơi chỉ mong cứu chữa cho chồng

Để có tiền chi phí thuốc thang, bồi dưỡng cho chồng nằm điều trị hàng ngày, chị Xuân nhận làm tất cả các công việc mà người ta thuê, dù cực nhọc đến đâu đi nữa.

Từ đi bưng bê, khuân vác, làm ô sin cho đến dọn nhà vệ sinh, giặt quần áo, nuôi bệnh nhân chị đều nhận. Chị bảo mình sẽ làm đến khi nào còn sức khỏe, chỉ mong có tiền cứu chữa cho chồng…

Một ngày của chị Xuân bắt đầu từ 3, 4h sáng. Dậy giặt giũ, nấu cơm sáng cho chồng xong đi bộ gần 10 cây số xuống Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để chăm nuôi bệnh nhân.

Trưa chị lại đi bộ về lo nấu ăn cho chồng rồi tranh thủ nhận quần áo của mấy bệnh nhân về giặt kiếm thêm tiền.

5 giờ chiều, sau khi lo xong cho chồng, chị lại xuống túc trực dưới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để làm vệ sinh, cho bệnh nhân ăn tối. 23h khuya mới về lại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng để tranh thủ tắm rửa, vệ sinh cho chồng.

Đêm đêm về nhìn chân, tay vợ sưng húp, thấy thương lắm mà không thể làm gì được ngoài việc mong chờ.

Đôi khi muốn chết đi cho đỡ khổ ba mẹ, cho vợ đỡ vất vả. Nhưng nghĩ về con, về sự cố gắng của bố mẹ và vợ mà dặn lòng cố sống” – Mẫn tâm sự.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc: Anh Phan Cảnh Mẫn, SN 1990, thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại