Xé lòng cảnh bé 15 tháng tuổi bị nồi cám sôi đổ vào người

Hồng Anh |

Vừa trải qua gần một tháng trong viện vì bệnh nhiễm trùng máu, bé Phan Thái Dương một lần nữa lại phải vào Viện Bỏng Quốc gia vì tai nạn bất ngờ.

Tai nạn kinh hoàng ngày cuối năm

Trên chiếc giường đặc biệt của Khoa Cấp cứu Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, bé Phan Thái Dương (15 tháng tuổi) đang nằm ngửa, chốc chốc, bé lại khóc trong đau đớn.

Nửa người từ ngực đến chân của bé bị băng bó trắng toát, bộ phận sinh dục sưng phù cũng được bọc một lớp băng trắng xung quanh.

Các bác sĩ phải đặt ống xông để dẫn nước tiểu ra ngoài.

Bé Dương tại Viện Bỏng Quốc gia.
Bé Dương tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo lời bác sỹ Ngô Quang Thanh, người trực tiếp điều trị cho bé Dương, khi được đưa đến viện, các bác sỹ đã phải rất vất vả để giúp bé thoát ra khỏi tình trạng sốc bỏng.

"Bé được chuyển từ Bệnh viện Nhi Nghệ An ra đây ngày 30/12/2014 trong tình trạng bị sốc bỏng rất nặng.

Bỏng sâu cuối độ 3, chớm độ 4 với 40% diện tích cơ thể, bỏng sâu vào da thịt 11%.

Toàn bộ chân, mông, bụng phồng rộp và bong trượt do bị tiếp xúc cọ xát với các vật cứng như quần áo chăn nệm và da thịt người bế trong quá trình di chuyển.

Bé đang được điều trị ổn định qua cơn nguy hiểm ban đầu, tuy nhiên vết bỏng sâu nên hoại tử da từ mông xuống đến chân.

Chúng tôi đã phẫu thuật ghép da cho cháu một lần vào ngày 6/1/2015, nhưng do  diện tích vết bỏng quá lớn và sâu, thể trạng cháu bé yếu nên còn phải phẫu thuật thêm vài lần nữa mới hoàn thiện được" - bác sỹ Thanh nói.

Bà Thìn xót xa khi thấy cháu đau đớn
Bà Thìn xót xa khi thấy cháu đau đớn

Bà Nguyễn Thị Thìn (xã Thanh Giang,Thanh Chương, Nghệ An, bà nội bé Dương) cho biết, ngày 27/12/2014 bà ra đồng đi làm, dặn ông ở nhà trông cháu.

Trong lúc ông không để ý, cháu tự đi vệ sinh rồi lẫm chẫm bước vào gần bếp lửa để rút thanh củi đang cháy ra nghịch.

Chiếc bếp kiềng ba chân bị đổ khiến nồi cám lợn đang sôi đổ nghiêng xuống người.

Nghe tiếng thét thất thanh của cháu, ông nội bé Dương vội chạy vào, thì thấy nồi cám lợn 20 lít đang sôi đã tràn gần hết từ bếp xuống dội thẳng lên nửa người cháu.

Cả nhà hốt hoảng dội nước vào người cháu rồi mang sang trạm xá xã để cấp cứu. Do cháu bị nặng, gia đình lập tức thuê xe đưa đi viện tỉnh.

Đến khi xuống viện Nhi Nghệ An, bé bị bỏng lột hết da không thể đứng được cũng không thể chạm tay vào bộ phận sinh dục để trợ giúp đi tiểu tiện.

Giường nằm cũng là giường đệm cứng không khoét thủng phía dưới, nên hai ngày liền cháu vừa đái vừa ị ra giường, nước tiểu dính vào càng khiến cháu đau rát quằn quại.

Đến ngày 30/12/2014, gia đình làm thủ tục ra viện cho cháu rồi thuê xe tự chở ra Hà Nội” - bà Thìn nghẹn ngào.

Con bệnh, mẹ bị cho thôi việc

Bé Phan Thái Dương là con thứ hai trong gia đình anh Phan Thái Mạnh (con trai bà Thìn) và chị Hoàng Xuân Thanh.

Anh Mạnh hiện là công nhân ngành đường sắt còn chị Thanh là công nhân trong một nhà máy giấy của Đài Loan ở TP HCM.

Cuộc sống vợ chồng công nhân bề bộn vất vả, bé Dương thì đau ốm liên miên.

Đầu tháng 11/2014, bé đã phải nằm bệnh viện mất gần 1 tháng vì bị nhiễm trùng máu, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng.

"Đến đầu tháng 12/2014, cháu ra viện thì bố mẹ đưa bé về quê ở Nghệ An để ông bà chăm. Cháu về 20 ngày, tăng được 1 cân, chưa kịp mừng thì xảy ra cơ sự này.

Vợ chồng tôi đau xót lắm, chỉ hận mình bất cẩn để cháu phải đau đớn nằm đây" - bà Thìn gạt nước mắt.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, bé Dương được đặt nằm ngửa trên một tấm vải căng trên chiếc giường cũi đặc biệt nhưng đầu lại quay vẹo sang một bên để đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt bà nội.

“Bà đừng ôm vào người cháu như thế nhé! Cẩn thận để giữ gìn vệ sinh cho bé” - một hộ lý đi ngang cửa ngó vào nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bà Thìn bỏ tay cháu ra, đứa bé òa lên khóc nức nở, hai tay khua loạn xạ để tìm tay bà.

Hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày bị tai nạn bất ngờ, bé Dương vẫn chưa hết hoảng loạn.

Cả trong lúc thức lẫn lúc ngủ, khuôn mặt ngây thơ hằn lên nét đau đớn kinh hãi khiến những người đối diện phải thắt lòng.

Bé Dương khóc nhiều, mỗi ngày chỉ uống được vài lần sữa. Mấy lần truyền đạm nhưng cơ thể yếu không hấp thu được, bé lại bị đi ngoài.

Khi ra về, chúng tôi gặp chị Thanh (mẹ bé Dương) đang thất thểu ngồi trước cửa Khoa Cấp cứu.

Chị Thanh buồn bã cho hay, trước khi rời TP HCM, chị mới chỉ kịp xin lãnh đạo công ty nghỉ gấp vài ngày.

Nay vì biết con còn phải trải qua nhiều tháng để hồi phục nên hôm qua chị lại nhờ chồng gửi đơn xin nghỉ không lương thêm một thời gian.

Nhưng do số ngày nghỉ đã vượt phép quá nhiều, nên lãnh đạo công ty đã bác đơn và buộc chị thôi việc.

Chị nói: “Tháng trước bé Dương nằm viện, vợ chồng em phải vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí cho con. Giờ thu nhập lại giảm mất một nửa, tính mãi mà cũng chưa nghĩ ra lấy đâu ra tiền lo cho con đợt này…”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại