Xếp hàng trắng đêm dâng lễ tại chùa Bà cầu may

Lâm Phương |

Hàng ngàn người đổ về chùa Bà Thiên Hậu dâng lễ cầu may trong đêm 14 cho đến sáng ngày 15 tháng Giêng. Sân chùa, chánh điện… chật kín người xếp hàng, khói nhang nghi ngút suốt đêm.

Dù ngày rằm tháng Giêng mới diễn ra lễ hội nhưng ngày trong đêm ngày 14 (tức 4/3 dương lịch) hàng ngàn người từ khắp mọi nơi đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà) ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương dâng lễ cầu may.

Đi lễ chùa Bà trong dịp đầu năm đã trở thành truyền thống, một nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh đặc sắc của người dân TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đây là dịp hướng về cội nguồn và cầu một năm mới bình an, may mắn. Theo quan niệm trong dân gian, đến chùa dâng lễ vào lúc sớm nhất trong ngày rằm tháng Giêng sẽ đem lại nhiều may mắn.

Vì thế nên du khách hành hương về chùa Bà dân lễ thường chọn đúng lúc 0h đêm, thời điểm chuyển giao giữa ngày 14 và ngày 15 tháng Giêng.

Gần đến 12h đêm ngày 14 (4/3) con đường trước cổng chùa Bà ngày càng đông đúc

Gần đến 0h đêm, con đường trước cổng chùa Bà ngày càng đông đúc

Anh Lê Văn Thiện (Biên Hoà, Đồng Nai) chia sẻ: “Năm nào hai vợ chồng cũng chọn đêm khuya ngày 14 đến chùa Bà dâng lễ cầu sức khoẻ cho cả gia đình, làm ăn thuận lợi, may mắn cả năm”.

Cũng theo chia sẻ của anh Thiện thì sau khi dâng lễ xong hai vợ chồng sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi đến chiều ngày 15 để xem lễ rước kiệu Bà cổ truyền.

Ông Lý Lai Phát, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Bà Bình Dương cho biết đã bố trí 200 công an, dân quân, dân phòng… túc trực cả ngày lẫn đêm giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực chùa Bà năm nay.

Dù đã khuya nhưng lực lượng an ninh vẫn túc trực trước cổng chùa
Dù đã khuya nhưng lực lượng an ninh vẫn túc trực trước cổng chùa
Bên trong sân chàu không còn chỗ trống để đứng, nhiều người mang lễ vật đến phải đội lên đầu

Bên trong sân chùa không còn chỗ trống để đứng

Không còn lối đi nên người đàn ông này đành đưa hương vào trong chùa qua khe tường rào
Không còn lối đi nên người đàn ông này đành đưa hương vào trong chùa qua khe tường rào
Do quá đông không vào được bên trong nên có người cầu may ở bên ngoài

Người phụ nữ này không chen chân được nên đành lễ bái từ bên ngoài

Lối vào chánh điện dòng người xếp hàng dài

Dòng người xếp hàng dài tại lối vào chánh điện

Những người bán chim phóng sinh...
Những người bán chim phóng sinh...
...và bán vé số cũng thức trắng đêm cùng du khách.
...và bán vé số cũng thức trắng đêm cùng du khách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại