Xe biển xanh đâm chết học sinh: "Con đau lắm, thở rất khó khăn"

Long Nguyễn |

“Long cả đêm mê man, tỉnh được một chút thì con chỉ khóc nói bị đau nhiều ở phần bụng và ngực, thở cũng rất khó khăn…", mẹ nạn nhân đau đớn nói.

Sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, đến khoảng 19h tối qua (1/4), em Chu Văn Long (13 tuổi, học sinh lớp 7B, trường THCS Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ) đã được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị.

Long nhập viện trong tình trạng tình trạng đa chấn thương, gẫy hai xương đùi, chân, dập xương sườn, lá lách và diễn biến bệnh tình rất xấu.

Long là một trong hai nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng buổi chiều cùng ngày được đưa xuống Hà Nội cấp cứu.

Học sinh còn lại là em Chu Ngọc Sơn (lớp 9A, trường THCS Thanh Ba). Sơn được đưa xuống Việt Đức để cố gắng duy trì sự sống nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.

Sơn đã được gia đình đưa về ngay trong đêm 1/4 để lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh thương vong. (Ảnh: Kenh14)
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh thương vong. (Ảnh: Kenh14)

Khi chúng tôi có mặt tại phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức, do tình trạng sức khỏe nguy kịch, Long được các y bác sĩ bệnh viện chăm sóc ở một phòng điều trị đặc biệt.

Những người đưa Long xuống viện gồm mẹ và chú cũng đều phải ngồi ngoài chờ, đến giờ mới được vào chăm sóc người nhà.

Quan sát qua ô cửa kính, Long nằm thiêm thiếp trên chiếc giường bệnh kèm theo nhiều thiết bị hỗ trợ thở. Thân hình gày gò, đen đúa của em thi thoảng lại giật lên vì những con đau cào xé.

Ngồi bệt xuống dưới đất, tựa lưng vào tường căn phòng đặc trị, chị Trịnh Thị Liên (40 tuổi, mẹ Long) đầu tóc bơ phờ, mặt nhợt nhạt, vừa khóc vừa kể: “Xuống đến viện được khoảng 30 phút thì cháu bị rơi vào hôn mê, phải cấp cứu.

Long cả đêm qua mê man, tỉnh được một chút thì con chỉ khóc nói bị đau lắm ở phần bụng và ngực, thở cũng rất khó khăn. Nhìn con mà tôi đau đến xé lòng, giá mà tôi đau thay được nỗi đau của con”

Tiến sĩ Khuất Việt Hùng (bìa phải) thăm hỏi động viên cháu Long tại BV Việt Đức (ảnh: FB Khuất Việt Hùng)

Tiến sĩ Khuất Việt Hùng (bìa phải) thăm hỏi động viên cháu Long tại BV Việt Đức (ảnh: FB Khuất Việt Hùng)

Rồi như chẳng còn đủ sức để tâm sự, chị lại tựa đầu vào tường, đôi mắt đau đáu nhìn về hướng cậu con trai bé bỏng đang nằm đó, đau đớn.

Theo lời kể của những người thân còn lại, được biết, Long là con cả trong gia đình, là một học sinh chăm ngoan với học lực khá.

“Kinh tế gia đình Long rất eo hẹp, chỉ biết trông vào hai sào ruộng”, ông Vân – chú ruột Long tâm sự.

Cũng theo ông Vân, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay khi nhận được tin cháu gặp nạn, gia đình anh chị Liên đã vay nóng được vài triệu đồng, cốt để lo cho cháu trước.

Nếu bệnh tình của cháu xấu đi, gia đình cũng chưa biết phải vay tiếp tiền ở đâu. Cầu trời khấn phật cho cháu Long mau qua khỏi”, ông Vân nghẹn ngào nói.

Trong một diễn biến khác, tối qua (1/4), tiến sĩ Khuất Việt Hùng (Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia) đã vào Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi các học sinh trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Ông Hùng chia sẻ những lời gan ruột trên trang cá nhân của mình:

"Vào Việt Đức thăm 4 cháu bé bị thương do vụ TNGT hồi chiều tại Thanh Ba, Phú Thọ. Một cháu qua đời, đã được đưa về gia đình. Mong linh hồn cháu siêu thoát và chia buồn cùng gia đình cháu. Mới 13 tuổi, hơn thằng cu nhà mình 1 tuổi. Đau đớn quá!"

Trước đó, như đã đưa tin, chiếc xe biển xanh của Liên đoàn Lao Động tỉnh Phú Thọ đã tông phải 4 học sinh vào chiều 1/4. Vụ tai nạn làm 1 học sinh tử vong, 3 học sinh nguy kịch.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại