Trí thức trẻ tặng 117 triệu đồng cho ngư dân anh dũng ở Lý Sơn

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - “Tiếp tục vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền của đất nước”, đó là những gì người dân Lý Sơn muốn gửi tới tất cả các tấm lòng Việt luôn hướng về họ.

Trải nghiệm trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ Quốc – huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), 15 thành viên đại diện hàng trăm tấm lòng thiện nguyện đã có rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Hầu hết các thành viên của đoàn mới chỉ biết tới Lý Sơn qua các phương tiện truyền thông. Trong đoàn, ai cũng đau đáu hướng về Lý Sơn nhiều hơn từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, từ khi tàu Trung Quốc liên tục tấn công ngư dân nơi đây. 

Gần 117.000.000 đồng đã được gửi tới đại diện 7 hộ ngư dân ở đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đập phá tài sản và có hoàn cảnh khó khăn. Món quà ấy rất nhỏ so với nhu cầu sửa chữa và đóng tàu của bà con ngư dân nơi đây, nhưng là món quà của những tấm lòng tới với những tấm lòng.

Đại diện của UBND huyện Lý Sơn và đại diện đoàn từ thiện trao quà cho 6 hộ gia đình
Đại diện của UBND huyện Lý Sơn và đại diện đoàn từ thiện trao quà cho 6 hộ gia đình

Những "tấm lòng ấy" đến từ nhiều nguồn. Đó là một đêm biểu diễn gây quỹ từ thiện của hơn 60 nghệ sĩ Việt; là sự quyên góp của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt món quà ấy đến từ cuộc thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo do báo Trí Thức Trẻ phát động tới học sinh khiếm thị của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Những bức tranh ấy, là những bức tranh màu sắc, sống động được vẽ bằng đôi mắt mờ nhưng trái tim ngời sáng, bằng tình cảm chân thật của học sinh khiếm thị, chứa trong đó rất nhiều thông điệp đã được báo bán đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Và mỗi thành viên trong đoàn luôn hi vọng, món quà này như những sợi gai để vá những tấm lưới giúp bà con đánh cá. Những tấm lưới đó cũng chính là tấm lưới để bảo vệ phên dậu của Tổ quốc.

Một ngày tháng 7, chiều Lý Sơn nắng rát, nhưng đại diện của UBND huyện Lý Sơn cùng đại diện 6 hộ gia đình nhận quà của Báo Trí Thức Trẻ và đoàn tình nguyện, họ đã có mặt tại trụ sở UBND huyện từ sớm để đón đoàn.

“Lý sơn được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan và rất nhiều sản vật tuyệt vời. Đây còn là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đặc biệt trong những ngày này, hàng triệu con tim Việt lại tặng cho Lý Sơn một niềm cảm phục và tự hào là nơi phên giậu của Tổ quốc hàng ngày bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta”, đó là chia sẻ của nhà báo Bùi Ngọc Hải (Phó Tổng biên tập báo Điện tử Trí Thức Trẻ) trong lần trở lại huyện đảo Lý Sơn.

Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn và các hộ ngư dân được tặng quà chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn từ thiện
Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn và các hộ ngư dân được tặng quà chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn từ thiện

Không giấu được niềm xúc động, nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ thêm: “Hàng ngày khi nghe những thông tin tàu Trung Quốc đâm va vào tàu kiểm ngư, ngư dân Việt thì tất cả con dân Việt từ địa đầu Lũng Cú tới mũi Cà Mau đều cảm thấy căm giận như một kẻ nào đó đã vào xâm phạm chính mảnh sân, mảnh vườn và ngôi nhà của mình.

Điều đó cũng cho thấy, trong tất cả những người Việt Nam có thể xa lạ nhau, có thể ở tỉnh thành khác nhau nhưng đang chảy chung dòng máu Lạc Hồng”.

Còn với cựu đặc công Lê Tôn Thực (SN 1956, thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội), lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất Lý Sơn, ông Thực đã cảm nhận được cái tình người xuất phát từ sự chân thật của người dân nơi đây và cả vẻ đẹp của "những cảnh quan và sản vật tuyệt vời".

Mang tới Lý Sơn niềm mong muốn: "Ôm một cái thật chặt những chiến sĩ ngày đêm vất vả, bảo vệ biển đảo và bảo vệ ngư dân đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa. Đó là cái ôm của tình quân dân, của sự chia sẻ, ủng hộ để nhắn nhủ với họ hãy vững tin với nhiệm vụ cao cả của mình. Nhân dân và cả nước sẽ ủng hộ, sát cánh cùng các ngư dân, các chến sĩ để bảo vệ chủ quyền đất nước". Ông Thực đã một phần thực hiện được điều ấy khi ông đã "ôm thật chặt" người dân Lý Sơn vừa trở về từ sóng gió của biển khơi. 

Đại diện 6 trong 7 hộ gia đình ngư dân ở Lý Sơn bị tầu Trung Quốc ngăn cản, đập phá tài sản và có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện 6 trong 7 hộ gia đình ngư dân ở Lý Sơn bị tầu Trung Quốc ngăn cản, đập phá tài sản và có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cảm ơn đoàn từ thiện báo điện tử Trí Thứ Trẻ và cho biết: Ngư trường quen thuộc, truyền thống của ngư dân Lý Sơn là vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Từ lâu, họ đã coi hai quần đảo này như mảnh vườn của mình để tới đó khai thác và làm kinh tế.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục ngăn cản, bắt bớ, đập phá tài sản của ngư dân Lý Sơn. Đặc biệt là từ thời điểm tháng 5/2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa của Việt Nam càng làm cho ngư dân khốn đốn và họ càng phẫn nộ trước mọi hành động của Trung Quốc.

“Tuy nhiên, trước tình hình đó, tinh thần của ngư dân Lý Sơn vẫn không hề nao núng. Họ vẫn bình tĩnh, kiên trì bám biển. Đặc biệt trong thời gian vừa qua khi cả nước hướng về biển đảo, trong đó có Lý Sơn thì những tình cảm, sự đóng góp của toàn dân tộc đã hỗ trợ lớn về mặt tinh thần, động viên ngư dân Lý Sơn tiếp tục vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền của đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cùng các tổ chức thực thi pháp luật của Việt Nam để bằng mọi giá kiên quyết đòi Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của nước ta”, ông Linh khẳng định.

Những lời động viên chia sẻ của các thành viên trong đoàn từ thiện đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Trương Thị Tiền tiếp tục cố gắng điều trị để làm điểm tựa cho ba đứa con nhỏ.
Những lời động viên chia sẻ của các thành viên trong đoàn từ thiện đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Trương Thị Tiền tiếp tục cố gắng điều trị để làm điểm tựa cho ba đứa con nhỏ.

Còn với ông Lý Khuân, Phó Chủ tịch nghiệp đoàn cá xã An Vĩnh (Lý Sơn), người đã có 22 năm gắn bó với ngư trường đánh bắt chính của Lý Sơn là Hoàng Sa thì: "Bị tàu Trung Quốc đâm va, với chúng tôi đó là những chuyện "như cơm bữa" rồi nên không có gì là sợ hay nao núng tinh thần cả. Điều lo lắng nhất với chúng tôi là số hải sản trên tàu bị chiếm đoạt hết". 

Có mặt tại buổi trao quà, anh Huỳnh Văn Lắm (chủ tàu QNgTS 96110, thôn Đông, xã An Hải, Lý Sơn) - đại diện cho các ngư dân của đảo Lý Sơn xúc động: “Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn đoàn từ thiện báo điện tử Trí Thức Trẻ cùng cả nước đã trở thành hậu phương vững chắc cho bà con ngư dân. Chúng tôi xin hứa tiếp tục vươn khơi bám biển và bảo vệ bằng được chủ quyền của đất nước”.

Khi đoàn tới thăm và tặng quà gia đình chị Trương Thị Tiền (xã An Hải, Lý Sơn), khi chồng mới mất do tai nạn trên biển, bản thân chị bị ung thư dạ dày đã trị xạ 5 lần và phải nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, cái nắm tay thật chặt cùng những giọt nước mắt của người người phụ nữ ấy khiến chúng tôi hiểu: Trong xã hội này còn rất nhiều tín hiệu cần giúp đỡ.

Danh sách ngư dân, chủ thuyền bị lực lượng chức năng Trung Quốc ngăn cản, đập phá, lấy tài sản, phun vòi rồng, bị thương và có hoàn cảnh khó khăn nhận tiền hỗ trợ của báo Điện tử Trí Thức Trẻ cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện:

1. Huỳnh Văn Lắm (thôn Đông, An Hải) – tầu QNgTS 96110, bị ngăn cản, đập phá tài sản.

2. Nguyễn Văn Chí (thôn Tây, An Hải) - tầu QNgTS 96345, bị ngăn cản, đập phá tài sản.

3. Lê Túc (thôn Tây, An Hải) - tầu QNgTS 66029, bị ngăn cản, phun vòi rồng, 01 người bị thương.

4. Huỳnh Công Nhiệm (thôn Đông, An Hải) - tầu QNgTS 96110, bị ngăn cản, đập phá tài sản.

5. Bùi Văn Minh (thôn Tây, An Vĩnh) - tầu QNgTS 66041, bị ngăn cản, đập phá, lấy tài sản.

6. Nguyễn Văn Trí (thôn Tây, An Hải) - tầu QNgTS 96345, bị ngăn cản, đập phá tài sản.

7. Trương Thị Tiền (thôn Đông, An Hải) – chồng mất vì tai nạn trên biển, bản thân bị ung thư và phải nuôi ba con nhỏ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại