Vụ trực thăng quân sự rơi tại TPHCM: Lời nhắn nhủ cuối cùng của Thượng tá trước khi máy bay gặp nạn

Lê Quyết |

“Tối hôm trước khi máy bay gặp nạn, bố con còn ngồi nói chuyện và nhắn nhủ với con cố gắng học tập cho giỏi để trở thành phi công. Thế mà bố bỏ con và gia đình ra đi mãi mãi", con trai Thượng tá Đỗ Văn Chính hi sinh khi máy bay quân sự UH-1 gặp nạn, nói trong nước mắt.

Sáng ngày 28.1, có mặt tại gia đình Thượng tá Đỗ Văn Chính tang thương bao trùm cả con hẻm 27/10 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tất cả người thân, đồng nghiệp đều có mặt chia buồn nỗi đau mất mát với gia đình.

Đang ngồi thẩn thờ ở một góc nhà, Đỗ Thanh Tùng, 19 tuổi, con trai Thượng tá  Đỗ Văn Chính vẫn chưa tin những gì đang xảy.

Sáng qua em đang ở trong trường thì nghe tin có máy bay gặp nạn. Sau đó, em biết tin đơn vị của bố gặp nạn, nhưng em vẫn không dám tin bố gặp nguy hiểm.

Để chắc chắn thông tin Tùng gọi điện thoại cho bố nhưng không được. Gọi cho mẹ thì mẹ cũng không nghe máy.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên em đã chạy vội về nhà thì được các bác cho hay bố đã mất trong khi bay làm nhiệm vụ.

“Tối hôm trước 2 bố con còn ngồi nói chuyện rất nhiều. Bố còn nhắn nhủ năm nay cuối cấp hãy cố gắng học tập cho giỏi để trở thành phi công theo nghề của bố.

Thế mà hôm nay bố lại bỏ em và gia đình ra đi mãi mãi. Đến giờ em vẫn không tin những gì đã xảy ra!”, Tùng nói trong nước mắt.

may bay
Ông Nguyễn Hữu Dũng, bố của phi công Nguyễn Việt Cường chia sẻ với giọng nghẹn ngào 

Có mặt từ tối qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Dũng, bố của phi công Nguyễn Việt Cường chia sẻ với giọng nghẹn ngào, Cường là con thứ 2 cũng là con út trong gia đình.

"Đây là một mất mát lớn. Nhà tôi ở Nha Trang nhưng quê gốc ở ngoài Bắc.

Hôm qua khi nhận được thông tin con trai hi sinh, tôi đang ở tận Phú Thọ chăm sóc ông nội bị bệnh ung thư dạ dày di căn xương.

Danh sách 4 chiến sĩ hy sinh trong tổ bay đều thuộc trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370, quân chủng Phòng không không quân, các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn này gồm:

- Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917;

- Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không;

- Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường;

- Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính.

Khi hay tin, tôi và vợ đã bay luôn từ Nội Bài vào trong này luôn rồi chạy vào nhà tang lễ thắp nén hương cho con", ông Dũng nghẹn ngào.

Lần gặp cuối của 2 bố con là bữa cơm cách đây 16 ngày, khi Cường đi hội thao bóng rổ ở Hà Nội và được đơn vị cho nghỉ phép anh ghé về nhà.

Cường còn nói lần này con vào được thanh toán tiền ăn, tiền công tác phí cũng được 1 khoản sẽ gửi về để bố lo cho ông nội...

Cũng theo ông Dũng, trong nhà Cường rất ngoan hiền, chưa bao giờ ông phải la mắng, phiền lòng.

Do yêu thích và rất đam mê bay nên mặc dù đây là nghề cũng khá nguy hiểm gia đình có khuyên bảo nhưng Cường vẫn chọn lựa.

Ông Dũng nói ông nhớ nhất là ngày con đi khám tuyển phi công.

Vòng 1 con không cho ai biết, đến khi xét tuyển lần 2 buộc phải có gia đình đi cùng con mới dẫn mẹ đi theo chứ cũng không cho ông hay biết.

"Đến khi đậu rồi nó mới báo cho tôi, khi đó tôi vừa mừng và rất bất ngờ với chọn lựa của con".

Đến giờ nguyện vọng cuối cùng của gia đình là sau khi làm lễ truy điệu xong sẽ hỏa táng rồi mang Cường về quê an táng.

may bay
may bay
Thân trực thăng không còn nguyên vẹn - Ảnh chụp từ màn hình TV đài QPVN

Cũng trong sáng nay bà Võ Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn cán bộ thành phố đến chia buồn, hỏi thăm các gia đình chiến sĩ hi sinh khi máy bay UH-1 gặp nạn.

Bà Dung chia sẻ, thành phố động viện an ủi phần nào nỗi đau mất mát với gia đình các chiến sĩ đã hi sinh.

Đồng thời, qua tìm hiểu đời sống được biết có trường hợp của đồng chí Quân có vợ và 2 con nhỏ hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Thành phố sẽ góp sức giúp gia đình sớm có nhà tình nghĩa để có chỗ an cư và ổn định cuộc sống. Đây cũng là sự tri ân cho các đồng chí hi sinh vẻ vang cho đất nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại