Vụ nổ kinh hoàng tàu cá trên biển qua lời kể của người sống sót

P.Thọ |

(Soha.vn) - “Khi vừa ăn cơm xong, cả mấy anh em bắt đầu thả rọ và lưới xuống biển, khi đó em đang ở trên boong tàu thả rọ thì chỉ nghe một tiếng nổ “rầm” rồi tất cả mọi người bị văng xuống biển. May mà em còn ôm được một tấm ván trên tàu rơi xuống chứ không thì em cũng chết đuối rồi” – anh Bùi Hữu Nam, một ngư dân may mắn sống sót kể.

Sự việc đau lòng nổ trên tàu cá làm 4 ngư dân mất tích vào tối 26/02 đến nay vẫn chưa tìm thấy. Những người may mắn sống sót trong vụ nổ vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần sau cú “sốc”.

Chúng tôi đã tìm gặp những nạn nhân, đây là những người trực tiếp làm việc trên tàu cá TH 451 TS của ông Phạm Văn Hoài (SN 1954, trú tại xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang khai thác hải sản tại vùng biển Nghệ An thì gặp nạn. Trên tàu lúc đó có 9 người, tất cả đều là người Tĩnh Gia.

Anh Lê Đình Phúc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia.
Anh Lê Đình Phúc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia.

Những người này cho biết, chiếc tàu cá này ra khơi vào sáng ngày 25/02, khi các thuyền viên đang tiến hành khai thác thủy sản ở vùng biển Nghệ An thì bổng nhiên sự việc xảy ra khiến cho 4 thuyền viên khác mất tích. Trong suốt hành trình ra khơi các thuyền viên điều không xảy ra mâu thuẫn. Trên tàu duy nhất chỉ có một bếp ga phục vụ cho nấu ăn và đó cũng là nghi can lớn nhất gây ra vụ nổ.

“Vụ nổ khiến cho tất cả 9 thuyền viên chúng tôi văng xuống biển. Lúc đó trời tối, giữa biển cả mênh mông chúng tôi cũng không biết bấu víu vào cái gì nữa chỉ vùng vẫy rồi vớ được cái nào bám chặt lấy cái đó. Trước khi vụ nổ xảy ra, tôi cũng không nhớ vị trí và công việc của từng người trên tàu nữa. Tôi chỉ biết ăn cơm xong là tất cả anh em thả rọ và lưới xuống biển thôi” – anh Lê Đình Phúc nhớ lại.

Các phóng viên đang ghi lại lời kể của những nhân chứng may mắn sống sót.
Các phóng viên đang ghi lại lời kể của những nhân chứng may mắn sống sót.

“Rất may cho chúng tôi, nếu không được tổ tàu cá ông Nguyễn Văn Đào đang đánh cá gần đó phát hiện và điện báo về UBND xã Hải Châu thì không biết chúng tôi có còn sống được hay không? Khi đó trong đầu tôi cũng chẳng nghĩ được cái gì ngoài việc cố gắng bám trụ lấy một cái can để tồn tại” – anh Nguyễn Văn Hùng kể trong nước mắt.

Các vết thường của 5 thuyền viên đều nặng, đa phần các vết thương đều ở vùng mặt, đầu. Ngoài ra, các vết thương khác bên trong cơ thể của các nạn nhân cũng khá nặng.

Cho đến cuối giờ chiều nay (27/02), UBND xã Hải Châu kết hợp với BCH phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của xã đã tổ chức tiến hành tìm kiếm và vớt được một phần thi thể của anh Phạm Văn Hoài (chủ tàu) và tìm kiếm được thi thể của ông Phạm Văn Hồ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại