Vụ nổ kinh hoàng ở Phú Thọ: Hoảng loạn bỏ cả quan tài để chạy

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng những người dân sống xung quanh nhà máy Z4 và Z121 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ nổ.

Bàng hoàng vì vụ nổ

Kể về những giờ phút kinh hoàng khi vụ nổ nhà máy z4 xảy ra, chị Nguyễn Thị Tuyết (46 tuổi) – chủ cửa hàng ăn cách nhà máy Z4 và Z121 (nằm trên địa bàn hai xã Võ Lao và Khải Xuân của huyện Thanh Ba, Phú Thọ) hơn 500m vẫn chưa hết bàng hoàng: “Vào lúc 6h sáng, tôi ngủ dậy và sửa soạn dọn hàng quán như mọi khi. Đến khoảng gần 8h thì tôi bất ngờ nghe hai tiếng nổ rất lớn. Tiếng nổ rất mạnh và tạo ra sức ép rất lớn. Toàn bộ ngôi nhà bị rung lắc mạnh, các bờ tường đổ ụp xuống và cửa kính cũng vỡ tan, bay loảng xoảng.

Lúc đó tai tôi bị ù đi, đầu choáng cảm giác như không còn biết gì nữa. Tôi chỉ biết chạy ra ngoài đường vì sợ ngôi nhà sập xuống. Khi tôi chạy ra bên ngoài thì thấy rất nhiều người dân khác cũng đang hoảng loạn và bỏ chạy như tôi”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết bàng hoàng kể lại vụ vổ.
Chị Nguyễn Thị Tuyết bàng hoàng kể lại vụ vổ.

Sau hai tiếng nổ lớn trên là hàng loạt tiếng nổ tiếp theo kéo dài thành từng tràng như tiếng nổ pháo nhưng to và đanh hơn. Ở khu vực nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa, các cột khói và ngọn lửa lớn xuất hiện, bốc cao lên và lan ra xung quanh. Lúc này chúng tôi mới biết là nhà máy vừa bị nổ. Cả đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh hoàng đến vậy”, chị Tuyết kể lại.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Ngọc (49 tuổi), trú tại xã Khải Xuân, Thanh Ba cũng kể lại, giọng vẫn còn run run: “Nhà tôi cách nhà máy – nơi xảy ra vụ nổ khoảng hơn nửa cây số. Vụ nổ đã khiến ngôi nhà 3 tầng của tôi gần như bị “xé nát”. Đấy, các chú lên mà xem”.

Nhà cửa và đồ đạc của nhiều gia đình sống xung quanh khu vực nhà máy bị hư hỏng nặng.
Nhà cửa và đồ đạc của nhiều gia đình sống xung quanh khu vực nhà máy bị hư hỏng nặng.

Vừa nói, chị Ngọc vừa đưa chúng tôi đi xem những thiệt hại do hậu quả từ vụ nổ gây ra: các cánh cửa đều bị xé nát, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị vỡ nát, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Một mảng tường lớn của ngôi nhà bị nứt toác, chiếc khóa cửa cũng bị sức ép làm bung ra và cong oằn lại…

“Cũng may là hôm qua là sáng thứ 7, nên tôi các cháu nhà tôi sang bên ông bà ngoại chơi, chứ nếu để các cháu ở nhà thì không biết điều gì sẽ xảy ra”, chị Ngọc nói.

Cũng theo chị Ngọc thì “người dân ở đây chết và bị thương khá nhiều”. “Hiện vẫn chưa xác định được số lượng người dân chết và thương vong cụ thể là bao nhiêu người nhưng hiện tại tôi biết ở xóm tôi có một chị tên Thương đã chết bởi vụ nổ. Chị Thương đi mua rượu thì vụ nổ xảy ra và bị vật sắc nhọn văng cứa vào cổ”, chị Ngọc cho biết.

Đưa tang, nghe nổ lớn, bỏ quan tài để chạy

Anh Nguyễn Anh Trung (trú tại Đội 11, xã Khải Xuân) thì đau đớn kể lại: “Nhà tôi ở Đội 11, giáp ranh nhà máy. Vụ nổ đã khiến nhà tôi bị hư hỏng nặng. Vụ nổ đã khiến chị dâu tôi tên Hà Thị Nguyệt (sinh năm 1968) là công nhân của nhà máy bị thương nặng và đã qua đời".

Anh Nguyễn Anh Trung cho biết, chị dâu anh đã chết bởi vụ nổ.
Anh Nguyễn Anh Trung cho biết, chị dâu anh đã chết bởi vụ nổ.

Cũng theo anh Trung, khoảng gần 8h ngày 12/10, có tiếng nổ lớn và cột khói trắng bốc cao mù mịt ở nhà máy, sau đó xuất hiện thêm nhiều tiếng nổ như người đốt pháo thành tràng. Khoảng nửa tiếng sau kể từ khi có tiếng nổ ban đầu lại có một tiếng nổ lớn tiếp và thấy một cột khói xuất hiện ngay sau đó. Vụ nổ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau khi bị khống chế, cột khói vẫn âm ỉ và đến khoảng 15h30 cùng ngày, từ khu vực nhà máy lại xuất hiện một tiếng nổ nữa.

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Thu Hiền (trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) thì cho biết: “Nhà tôi cách nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa khoảng 3km, nhưng khi vụ nổ xảy ra vẫn gây rung lắc mạnh. Bụi từ trần nhà đổ xuống các đồ đạc trong nhà”.

Chiếc cửa cuốn bằng thép của nhà người dân khá chắc chắn song vẫn bị sức ép từ vụ nổ làm biến dạng.
Chiếc cửa cuốn bằng thép của nhà người dân khá chắc chắn song vẫn bị sức ép từ vụ nổ làm biến dạng.
Hình ảnh chiếc quan tài bị bỏ giữa đường khiến nhiều người xót xa
Hình ảnh chiếc quan tài bị bỏ giữa đường khiến nhiều người xót xa

“Ở chỗ tôi sáng qua có đám tang một bà cụ vừa qua đời. Lúc con cháu đưa cụ ra nghĩa trang thì cũng vừa là lúc xảy ra vụ nổ. Khi con cháu đang khóc lóc đưa tang cụ thì xảy ra một tiếng nổ cực lớn làm chao đảo tất cả.

Đám tang đang đi, mọi người hoảng hốt dừng lại, đặt quan tài xuống đường rồi bỏ chạy. Mãi gần một tiếng sau, sau khi biết có thông tin về vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa thì con cháu cụ mới hoàn hồn, đến khiêng quan tài để tiếp tục đưa ra nghĩa trang an táng”, chị Hiền kể lại.

Cũng theo chị Hiền, chị có một người chú làm đốc công trong nhà máy nhưng may mắn sống sót vì có ca làm vào sáng ngày xảy ra vụ nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại