Vụ hành hung công an: Chủ tịch xã đưa cả nhà đi... "lánh nạn"

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Sợ lắm các anh ạ. Giờ tôi không dám đi ra ngoài đường nữa. Tôi đã gửi đơn lên huyện để xin nghỉ việc rồi”, Trưởng Công an xã Bắc Sơn chia sẻ với PV.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm người dân gây rối, hành hung công an tại xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vào chiều và tối ngày 10/4 vừa qua, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án “bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng”.

Chiều ngày 12/4, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Sơn - Trưởng Công an xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà). Theo ông Sơn, mặc dù tình hình địa phương đã tạm thời lắng xuống, tuy nhiên, các cán bộ của xã vẫn còn hoang mang và lo lắng. Hầu hết các cán bộ xã không dám ra khỏi nhà vì sợ những đối tượng quá khích lại hành hung, đánh đập.

Dự án Công viên Vĩnh hằng được quy hoạch chồng lên nghĩa trang và đất sản xuất của người dân tại xã Bắc Sơn khiến người dân bất bình.

“Giờ tôi chỉ ở trong nhà mà tinh thần hoảng loạn không làm gì được cả. Giờ thì yên ắng nhưng nghe nói nhiều người vẫn tập trung ngồi ở các quán, nẻo đường để nếu có gì sẽ lại đập phá nhà cán bộ. Các cán bộ xã không đi làm được, chẳng ai dám ra khỏi nhà. Trụ sở đóng cửa từ hôm qua (thứ 6 ngày 11/4 - PV) rồi”, ông Sơn trình bày với PV trong sự hoang mang, lo lắng.

Cũng theo ông Sơn, sự việc này bắt đầu kể từ khi chuẩn bị triển khai dự án xây dựng Công viên Vĩnh hằng - tên nghĩa trang, tại địa phương. Sau khi được thông báo về dự án, hàng trăm người dân nơi đây đã bắt đầu phản ứng, chửi bới, ném đá vào nhà cán bộ để đe dọa. Ngày 10/4 vừa qua, hàng trăm người dân đã kéo đến nhà ông cùng các cán bộ trong xã để đập phá nhà cửa, bàn ghế, ti vi và đốt chiếc xe máy khiến nhiều tài sản bị hư hại nghiêm trọng.

Người dân quá khích đập phá nhà cửa, tài sản của các cán bộ xã vào đêm ngày 10/4.

“Trước đó họ nhiều lần đến nhà tôi để ném đá, đe dọa rồi. Họ chửi cán bộ thì là thường xuyên. Hôm đó họ kéo vào nhà tôi đập phá. Giờ tôi mất hết rồi. Gia đình thì tinh thần hoảng loạn. Tôi đang làm đơn gửi lên huyện để xin nghỉ việc. Trong tâm tư của nhiều cán bộ cũng đã ý định xin nghỉ từ lâu rồi. Chắc đợt này cũng xin nghỉ việc thôi”, ông Sơn nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết, hiện tại ông và người thân đang phải trốn ở một nơi an toàn và tinh thần rất hoảng loạn, lo sợ sau khi hàng trăm người dân kéo đến nhà riêng để đập phá và đe dọa.

Chiếc xe máy của Trưởng công an xã Bắc Sơn bị người dân quá khích đốt phá.

"Tôi và vợ con tôi không dám về nhà mà phải đi nơi khác để được an toàn. Tôi đã bất lực hoàn toàn trước sự việc này, làm cán bộ là để giúp dân, nói để dân nghe nhưng đến mức này thì không thể. Tôi tôi nghĩ cấp trên cho tôi nghỉ việc là tốt nhất, nếu không thì tôi cũng sẽ làm đơn xin nghỉ thôi", ông Hoành nói.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều ngày 12/4, PV đã có buổi làm việc với UBND huyện Thạch Hà. Tại buổi làm việc, ông Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết, hiện tại tình hình tại xã Bắc Sơn đã tạm thời lắng xuống.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc bạo động này là do người dân phản đối trước dự án xây dựng Công viên Vĩnh hằng - tên của nghĩa trang, tại địa phương này.

Về dự án Công viên Vĩnh hằng được xây dựng tại xã Bắc Sơn, ông Đạt cho biết, hiện tại dự án này đang trong quá trình khảo sát để xúc tiến triển khai các bước theo quy trình. Tuy nhiên, khi mới có thông báo về dự án, người dân tại địa phương đã chống đối, gây rối và đánh đập, hành hung các cán bộ xã, công an.

Cũng theo ông Đạt cho biết thêm, hiện tại, dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai dự án theo quy trình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại