Bị vợ giết vì đòi yêu giữa đêm: Nghi can hoảng loạn, nhịn ăn

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Giữa đêm khuya, người chồng kéo vợ mình ra sân để đánh. Vợ tước được hung khí nên đã giết chồng ngay tại chỗ.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 9/4, ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi, trú tại xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An) được mọi người phát hiện đã chết ở sân nhà. Khi tiến hành khâm liệm, người nhà phát hiện trên cơ thể ông Vừa có nhiều dấu vết lạ giống bị đánh chết. Ngay sau đó, sự việc đã được báo lên công an xã, công an huyện để được giúp đỡ.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Liên (vợ nạn nhân Vừa) để lấy lời khai và điều tra vụ việc. Bước đầu, tại cơ quan điều tra bà Liên khai nhận đã đánh chết người chồng của mình. 

Anh Thông đau xót bên bàn thờ của người cha quá cố.

Hai ngày sau vụ án mạng, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân Vừa. Thấy chúng tôi đến, anh Bùi Văn Thông (34 tuổi, con trai cả) tỏ vẻ ái ngại.

Khoảng sân nhà nơi phát hiện thi thể ông Vừa nằm chết trên vũng máu.

Gạt những dòng nước mắt, anh Thông bắt đầu tâm sự với PV. Sau khi học hết cấp ba, anh Thông đi học nghề và ra làm thuê ở Thanh Hóa. Ba người em gái của Thông sau khi học xong cũng lần lượt lập gia đình và ra ở riêng, nên từ lâu, ở nhà chỉ có mình 2 ông bà Vừa sinh sống.

Anh Thông cho biết, thường ngày, giữa bố và mẹ anh vẫn xảy ra mâu thuẫn mà không ai chịu nhường ai. Ông Vừa không phải là một người chồng vũ phu, nhưng mỗi lúc có rượu vào lại thường hay nói vợ, chửi con. Cách đây khoảng 10 năm, trong 1 lần mâu thuẫn, bà Liên từng cầm dao đuổi chém ông Vừa, nhưng may mắn, người chồng chỉ bị thương nhẹ.

“Hôm đó (ngày 9/4 - PV) em đang làm việc ở Thanh Hóa thì người nhà gọi điện ra nói về gấp. Em cũng không biết có chuyện gì. Về thì thấy người nhà khâm liệm bố xong rồi. Nghe mọi người kể, em hỏi mẹ có đánh chết bố không thì lúc đó mẹ lắc đầu nói không. Em cũng không nghĩ mẹ mình làm thế, nhưng ai ngờ…”, anh Thông đau xót kể lại.

Bà Liên hiện đang được giam giữ tại cơ quan điều tra.

Sáng ngày 12/4, trao đổi với PV, Thượng tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn, cho biết, bà Liên khai 3h sáng ngày 9/4 vì không chịu "chiều chồng" nên đã bị ông Vừa kéo ra sân dùng cây sắt đánh. Bà phản kháng cướp cây sắt đánh lại. Khi ông Vừa ngã ở sân, bà Liên vớ lấy cán cuốc phang thêm hai nhát vào sau gáy khiến ông gục tại sân. Đánh chồng xong, bà Liên vào nhà ngủ. Sáng hôm sau, bà Liên tỉnh dậy và gọi hàng xóm đến giúp đỡ và nói ông Vừa bị trúng gió nên ngã từ đêm.

Đang được giam giữ tại trụ sở Công an huyện Nam Đàn, bà Liên như người mất hồn sau sự việc xảy ra. Gặp người lạ, bà tỏ vẻ sợ sệt và cố tình lảng tránh. Cán bộ điều tra cho biết, tư tưởng bà Liên hoảng loạn. Từ hôm bị giam giữ, bà Liên không ăn uống và ít nói chuyện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại