Vụ cặp đôi chết trên giường: "Em thấy anh chị ấy sùi bọt mép"

Đại - Long |

Là những người phát hiện ra cặp đôi chết bất thường trong phòng trọ, họ đã kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi phát hiện nạn nhân trong trạng thái sùi bọt mép.

Theo lời nữ sinh Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, sau khi nhận được tin nhắn của anh Vũ Quốc Hội (SN 1991, quê Hưng Yên) , chị này lập tức chạy sang.

Tuy nhiên, cửa phòng lúc này đang đóng kín, không làm cách nào để mở được, nữ sinh này đã hô hào người đến phá cửa.

Người phá cửa là anh Hoàng Minh Nam, sinh viên năm cuối Học viện Nông Nghiệp, cùng ở chung dãy trọ xảy ra sự việc.

Phòng trọ, dán niêm phong nơi xảy ra sự việc (ảnh lớn), nhiều sinh viên tại dãy trọ bàng hoàng trước sự việc xảy ra (ảnh nhỏ)

Phòng trọ, dán niêm phong nơi xảy ra sự việc (ảnh lớn). Nhiều sinh viên tại dãy trọ bàng hoàng trước sự việc xảy ra (ảnh nhỏ).

Theo lời kể của anh Nam, khi anh này phá cửa xông vào thì phát hiện cặp đôi đang nằm bất động trên giường.

“Em dùng hết sức đạp cửa xông vào thì phát hiện anh Hội và chị Phạm Thị Hương (SN 1993, quê Nam Định, là người yêu anh Hội) nằm bất động trên giường.

Tiến lại gần, em thấy cả hai anh chị ấy sùi bọt mép. Quá hoảng hốt, bọn em chạy ra ngoài tri hô các bạn trong dãy trọ rồi báo chủ nhà” - anh Nam bàng hoàng kể lại.

Cũng theo lời của nam sinh này, sau khi hô hoán, ít phút sau chủ nhà đã nhanh chóng chạy sang và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Theo nhiều sinh viên thuê trọ cùng dãy với nạn nhân, phòng trọ trên được anh Hội thuê ở từ nhiều tháng nay.

Hai người yêu nhau từ lâu, anh Hội đang làm ở trong nội thành Hà Nội và thường đi làm từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới về nên ít có thời gian trò chuyện với mọi người.

Còn chị Hương sau khi ra trường thì đang làm ở Bắc Giang.

Theo một nguồn tin riêng, do gia đình hai bên không cho cưới nên hai nạn nhân đã cùng quẫn tự tử.

Như tin đã đưa, hơn 8h sáng 12/1, tại dãy nhà trọ ở ngõ Đào Nguyên A (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), nhiều sinh viên bàng hoàng khi phát hiện anh Hội và chị Hương chết trên giường.

Trước khi chết, anh Hội đã nhắn cho một nữ sinh cùng dãy trọ: “Nếu không thấy anh mở cửa thì đập cửa xông vào nhé!”.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, nữ sinh này đã qua phòng của chủ nhân tin nhắn, nhưng thấy cửa khóa trái. Linh cảm có điều chẳng lành, nữ sinh này hô hào mọi người phá cửa xông vào thì thấy hai nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng công an huyện Gia Lâm đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Hiện đơn vị này đang tiến hành giám định pháp y, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cặp đôi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại