*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người đàn ông đã bị đâm chết tại một phòng trọ ở huyện Bình Chánh (TP HCM) sau khi xảy ra mâu thuẫn với đối phương.
Sau khi 2 vợ chồng xảy ra cãi vã, vợ ôm con về quê được 2 tháng thì người dân phát hiện người chồng tử vong trong căn nhà thuê.
Người đàn ông vừa ra tù được phát hiện tử vong ở nhà nghỉ trong tư thế nằm sấp.
Gọi điện thoại nhiều lần nhưng không được, người thân đến phòng trọ anh Nam để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.
Cả ngày không thấy anh Luân ra khỏi phòng, chủ nhà trọ bắc thang nhìn qua khe hở thì phát hiện khách thuê đã tử vong.
Theo một nhân chứng, thời điểm được phát hiện, nam thanh niên đã tím tái người.
Cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của nam thanh niên 28 tuổi.
Nạn nhân được xác định là Bùi Tấn Minh (36 tuổi, quê Kiên Giang).
Như Báo ANTĐ đưa tin, chiều nay (4-6), người dân ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện chị Đ. C. T (SN 1995), ở quận Ba Đình chết trong phòng trọ tại ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai...
Về tới phòng sau khi đi làm ca đêm, nam thanh niên vào trong thì phát hiện anh Dương nằm bất động, cơ thể tím tái.
Đến giờ đi làm nhưng không thấy chồng dậy, vợ chạy lên gác thấy chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên cầu cứu hàng xóm.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 8h sáng 9/6 tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, KP.Đông Tân, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tâm điểm