Gọi chồng dậy đi làm thì thấy nằm bất động trên gác, vợ la hét cầu cứu

Phạm Diện |

Đến giờ đi làm nhưng không thấy chồng dậy, vợ chạy lên gác thấy chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên cầu cứu hàng xóm.

Vụ việc được phát hiện lúc 5h ngày 7/4, tại một phòng trọ thuộc số 15/7B, đường Lái Thiêu 18, Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Hoa (43 tuổi, quê Thanh Hóa).

Vào thời gian trên, vợ anh Hoa không thấy chồng dậy để đi làm như thường ngày, gọi nhưng không thấy trả lời. Người vợ từ dưới phòng chạy lên gác tìm kiếm thì thấy chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên la hét cầu cứu hàng xóm.

Gọi chồng dậy đi làm thì thấy nằm bất động trên gác, vợ la hét cầu cứu - Ảnh 1.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Gọi chồng dậy đi làm thì thấy nằm bất động trên gác, vợ la hét cầu cứu - Ảnh 2.

Người dân lập thùng từ thiện trước phòng trọ.

Hàng xóm vội tới hỗ trợ, kiểm tra thì phát hiện anh Hoa đã chết. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tới hơn 8h cùng ngày, Công an thị xã Thuận An vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hoa.

Được biết, anh Hoa sống cùng vợ và hai con nhỏ tại phòng trọ trên được khoảng 2 năm. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hàng xóm đã lập thùng từ thiện đặt trước lối dẫn vào phòng trọ.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại