Vụ bé 16 tháng tuổi tử vong: Hàng xóm nói cháu bé bị xe tông?

Bảo Ngọc |

“Có người hàng xóm của gia đình bà Thái nói với chúng tôi rằng cháu bị xe tông khi chạy ra ngoài đường. Chúng tôi đang chờ công an điều tra...”, người nhà cháu bé cho biết.

Người mẹ ngất xỉu liên tục vì mất con

Như thông tin chúng tôi đã đưa, chiều 8-12, cháu Nguyễn Hoàng Đức B (SN 2014) được bố mẹ gửi tại nhà trẻ tự phát của bà Nguyễn Thị Thái (trú tổ 21, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã gặp tai nạn chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Trong tối ngày 8-12, anh Nguyễn Đức Kim (SN 1987) và chị Hà Thị Kim Hường (SN 1988), (bố mẹ cháu B) đã đưa thi thể con về quê an táng.

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Kim ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang chìm trong đau thương, rất nhiều người thân, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình, ai cũng cảm thấy bàng hoàng, xót xa.

Anh Kim cho biết hai vợ chồng anh cưới nhau năm 2012. Cuối năm 2014 cả hai mới có hạnh phúc được làm cha, làm mẹ.

Hai vợ chồng tôi ở quê nghèo quá, không có việc làm ổn định nên ra Đà Nẵng thuê nhà trọ ở. Vợ tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm, tôi mở tiệm cắt tóc nhỏ.

Con tôi còn nhỏ quá, để ở quê thì vừa lo vừa nhớ nên vợ chồng tôi đưa cháu ra theo. Vợ chồng tôi tuy nghèo nhưng cũng lo được cho con đầy đủ.

Trước đây tôi gửi cháu ở nhà trẻ công, tuy nhiên khi về nhà cháu hay khóc nên tôi cho ở nhà mấy tháng liền. Ở nhà cháu rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng bố mẹ nói thì biết nghe lời”, anh Kim kể.

Không cầm được nước mắt, bà Lê Thị Sáu, hàng xóm anh Kim, liên tục xót xa thương tiếc cháu B: “Thằng cu Rin (tên gọi ở nhà) lém lỉnh, lanh lợi dễ thương lắm.

Mỗi lần về quê nó đều chạy sang chơi với mấy đứa cháu nhà thôi. Tôi nghe báo nó bị té chết mà không tin nổi. Mấy đứa cháu tôi nhiều lúc nghịch chơi cũng té ầm ầm mà đâu có sao. Tội vợ chồng thằng Kim quá”.

Chị Hà Thị Kim Hường, mẹ cu Rin, từ khi nghe tin con gặp nạn liên tục khóc và ngất xỉu. Đám tang cháu Rin, chị Hường không dám nhìn con lần cuối mà nằm khóc li bì. Mọi người trong gia đình, hàng xóm đều xót xa khi nhìn cảnh đau lòng đó.

Anh Kim cho hay khi bà Thái báo tin cháu B gặp  nạn, vợ chồng anh ngay lập tức đến bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, lúc đó cháu đã rất nguy kịch vì chấn thương sọ não và tụ máu não.

Con tôi có té ngã thì họ phải báo cho tôi ngay. Sao họ đưa cháu đến bệnh viện quận Cẩm Lệ, chuyển viện rồi mới báo cho tôi. Quãng thời gian đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ”, anh Kim đặt nghi vấn.


Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu ở quê. Ảnh: Bảo Ngọc.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu ở quê. Ảnh: Bảo Ngọc.

Cháu bé bị xe tông?

Chị Hồ Thị N (em dâu chị Hường), cho hay cu Rin vừa được gửi ở cơ sở của bà Thái được hai tuần.

Vì gần tết nên anh Kim có nhiều khách cắt tóc, vợ chồng anh ấy mới tìm nơi gửi cháu. Nhiều người ở dãy nhà trọ giới thiệu đến chỗ bà Thái gửi. Mỗi tháng, bà Thái thu tiền giữ là 1,5 triệu đồng, đắt hơn các điểm khác từ 300 đến 500 nghìn đồng.

Chúng tôi nghe nói bà Thái chỉ giữ khoảng 6, 7 cháu nên nghĩ họ sẽ chăm sóc cháu tốt hơn. Cháu mới đi học ở đó hai tuần thì gặp nạn.

Tuần đầu cháu đi học về thì vui vẻ lắm nhưng tuần gần đây thì hay khóc thét lo sợ. Hôm gặp nạn, chị Hường nói cháu nhất quyết không chịu vô nhà bà Thái. Do gấp việc nên chị Hường để cháu lại rồi đi”, chị N nói.

Theo chị N, khi cu Rin gặp nạn thì chị là người đầu tiên đến bệnh viện vì chỗ làm ở gần. Lúc chị đến, cu Rin đang ở phòng cấp cứu còn mẹ con bà Thái đứng ở ngoài.

Thái độ họ rất lạnh lùng, chẳng thấy lo lắng gì cả. Lúc anh chị tôi đến khóc vật vã mà bà ấy cũng không an ủi, còn nói: “Bình thường thôi, có gì đâu mà khóc”. Mọi người nghe bà ấy nói vậy thì rất tức giận”, chị N kể.


Chị N nêu nghi vấn cháu B bị xe tông. Ảnh: Bảo Ngọc.

Chị N nêu nghi vấn cháu B bị xe tông. Ảnh: Bảo Ngọc.

Theo chị N, sau khi đưa thi thể cháu B về xóm trọ, nhiều người hàng xóm kể rằng cháu bị xe tông.

“Dãy trọ anh chị tôi ở cách nhà bà Thái vài số thôi nên nhiều người biết chuyện. Họ nói vậy nhưng tôi không biết đúng không.

Tuy vậy, tôi thấy cháu mình có vết thương ở trên trán đã được băng bó lại mà khi ở nhà không có. Bụng cháu cũng sình to bất thường”, chị N nghi ngờ.

Trong sáng 9-12, công an quận Cẩm Lệ đã đến điểm giữ trẻ tự phát của bà Nguyễn Thị Thái để dựng lại hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra từ chối tiết lộ thông tin vì đang trong quá trình điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại