Vụ bảo vệ chết trong bể nước: Nạn nhân từng tham gia chiến tranh

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Khoảng năm 2009, ông ấy thường hay mơ thấy ma, quân địch đuổi nên chạy đi trốn. Sau đó gia đình đưa đi chữa bệnh 20 ngày thì khỏi cho đến hôm xảy ra sự việc”.

Ngày 17/3, sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, bảo vệ Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, quê ở xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị phát hiện đã chết và đang trong quá trình phân hủy tại téc nước của trang trại bò số 4, thuộc Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, đóng tại địa bàn xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, phía công ty đã báo lên cơ quan Công an xã Nghĩa Sơn, công an huyện để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, ngay sau đó, PV đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CPTP sữa TH. Làm việc với PV, ông Lê Văn Cần - Quản lý hành chính, Trưởng ban đối ngoại Công ty cho biết: “Sau khi phát hiện bảo vệ Hòa tử vong trong téc nước, công ty đã báo lên cơ quan chức năng và người nhà để tiến hành làm các thủ tục cần thiết”.

Ông Cần cho biết thêm, nạn nhân Nguyễn Văn Hòa là công nhân của Công ty dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp KTC - đơn vị cung cấp bảo vệ cho công ty sữa TH. Ông Hòa bắt đầu chính thức vào làm từ ngày 28/2/2014, đến ngày 5/3/2014 thì không may ông đã bị mất tích.

Bà Luận cùng người mẹ già và các con đau xót trước sự việc vừa xảy ra.

Vào khoảng 4h30 sáng ngày 5/3, trong lúc đang ca trực của mình, ông Hòa có đến cổng chốt để uống nước với các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến khoảng 6h sáng cùng ngày (thời điểm hết ca trực), mọi người đã không thấy ông Hòa đâu nên tổ chức đi tìm để bàn giao ca. Tuy nhiên, tìm mãi không thấy nên công ty đã báo cáo lên công an xã, công an huyện và cùng gia đình tìm kiếm rộng rãi.

Sau 12 ngày mất tích, đến ngày 17/3, trong lúc đi tìm, 1 người bảo vệ của công ty đã phát hiện thi thể ông Hòa đang phân hủy mạnh trong téc nước của trang trại nuôi bò số 4. Ngau sau đó, phía gia đình, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo lời ông Cần, bể nước nơi phát hiện thi thể bảo vệ Hòa trước đây dùng để cho bò uống và đã không sử dụng 1 năm nay. “Có nhiều người thắc mắc là tại sao bể đựng nước mà không có nước. Thì dích dắc là như thế này, khi xây dựng cụm trang trại số 2, chưa có nhà máy nước Amiad, buộc phải lấy nước từ cụm trang trại số 1 chứa vào đây để để phục vụ công tác xây dựng trang trại”. Sau đó vào khoảng tháng 4/2013, nhà máy nước số 2 hoạt động, thì bể nước này không sử dụng nữa. Bể nước này dự tính sẽ được chuyển đi sang cụm trang trại số 3 nhưng chưa kịp chuyển đi thì xảy ra sự việc trên”.

Tẹc nước nơi phát hiện thi thể của bảo vệ Hòa đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi tìm thấy thi thể bảo vệ Hòa, Công an huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu công ty cắt bỏ 1 lỗ tại thân téc nước này để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể ra ngoài trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, địa phương và gia đình nạn nhân.

Đã gần 1 tuần trôi qua, kể từ ngày tìm thấy thi thể người chồng mình trong téc nước của trang trại, bà Nguyễn Thị Luận (SN 1968 - vợ của nạn nhân Hòa) vẫn quá đau buồn về nỗi mất mát này. Ngồi trong góc nhà, đầu vẫn còn vấn vành khăn tang trắng, bà xót thương cho người chồng suốt 1 đời lam lũ vì cuộc sống và vì gia đình. “Đau xót lắm chú ạ. Sau mười mấy ngày mất tích không tìm được thì lại thấy chết trong bể nước rồi”, lời bà Luận.

Gạt nước mắt, bà Luận kể về chồng“Khoảng năm 2009 ông ấy hay mơ thấy ma, thấy máy bay và chiến tranh quân địch đuổi đánh nên ông ấy thường hay chạy đi trốn. Năm đó gia đình đưa đi chữa thì khỏi. Sau này bình thường không bị nữa. Vừa mới đây bệnh ông đi làm thì bị bệnh lại”.

Theo lời kể của ông Bình (em ruột của ông Hòa), trước khi làm bảo vệ, ông Hòa từng tham gia chiến tranh tại chiến trường Campuchia từ đầu năm 1982 đến khoảng tháng 6/1985 thì về. Sau đó ông Hòa ở nhà. Cách đây 4 năm, ông Hòa bất ngờ có những biểu hiện của bệnh hoang tưởng, tâm thần. Gia đình đưa đi chữa trị khoảng 20 ngày thì khỏe lại bình thường.

Do bị tái phát bệnh, ông Hòa đã chui vào tẹc nước để trốn. Tuy nhiên, phía trong téc nước không có thang để trèo ra nên ông Hòa đã bị mắc kẹt lại và tử vong.

Do bị tái phát bệnh, ông Hòa đã chui vào tẹc nước để trốn. Tuy nhiên, phía trong téc nước không có thang để trèo ra nên ông Hòa đã bị mắc kẹt lại và tử vong.

Sau nhiều năm trôi qua, bệnh của ông Hòa không có dấu hiệu tái phát. Do hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi mẹ già 85 tuổi và 3 người con đang đi học (2 người con học đại học và 1 người con học lớp 12 - PV ) nên ông Hòa đã làm đơn xin vào làm bảo vệ của Công ty KTC. Nhưng mới được 5 ngày thì xảy ra sự việc đau buồn trên.

“Hôm anh ấy mất tích, phía công ty có báo về cho gia đình và cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, nhưng mãi không thấy. 12 ngày sau thì mới tìm thấy trong téc nước. Lúc đó tôi chạy vào luôn, thấy anh ấy chết nằm ngửa trong bể nước rồi. Sau khi cơ quan công an làm các thủ tục điều tra thì gia đình xin thi thể của anh về để mai táng mà không yêu cầu khám nghiệm tử thi”, ông Bình nói.

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, gia đình đã đưa thi thể ông Hòa về quê mai táng theo phong tục địa phương. Công ty Bảo vệ KTC chi trả các chi phí và hỗ trợ thêm 7 triệu đồng để gia đình lo thủ tục mai táng. Ngoài ra, phía Công ty CPTP sữa TH cũng đã hỗ trợ 15 triệu đồng để chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại