Vụ ba cha con sống lề đường: Huyền – Thoại được đi học

Có chỗ ở mới, niềm mong muốn của anh Trần Anh Tuấn là được cho hai con Huyền – Thoại đi học.

Sau hàng loạt bài viết đăng lên báo về vụ “ba cha con sống lề đường”, ba cha con anh Tuấn đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm.

Huyền - Thoại hạnh phúc trong ngày đầu đi học
Huyền - Thoại hạnh phúc trong ngày đầu đi học

Ngày 6/10, Phóng viên đã liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè để tìm hiểu về trường hợp được đi học của hai bé Huyền – Thoại.

“Con tôi sống vỉa hè còn hạnh phúc hơn ở với mẹ” “Con tôi sống vỉa hè còn hạnh phúc hơn ở với mẹ”

Ngủ ở dưới lề đường, tắm ở sông, hằng ngày phải hít khói bụi, mọi sinh hoạt từ học tập và vui chơi cũng đều lề đường dù nắng hay mưa.

Bà Lê Thị Oanh - Phó phòng Giáo dục huyện Nhà Bè, TP. HCM cho biết: “Hai em Huyền – Thoại không có giấy tờ tùy thân, theo quy định của Bộ Giáo dục thì phải có đầy đủ giấy tờ mới nhập học. Tuy nhiên, phòng Giáo dục huyện Nhà Bè sẽ cố gắng tạo điều kiện để Huyền – Thoại được đến lớp.

Hiện tại, hai em đang ở tại Ấp 5, xã Phước Kiển nên chúng tôi sẽ sắp xếp vào học ở Trường tiểu học Lê Quang Định gần nơi ở nhất.

Chúng tôi rất ủng hộ các em sớm đến trường. Phòng giáo dục huyện Nhà Bè sẽ hỗ trợ tối đa để Huyền – Thoại sớm hòa nhập với trường mới”.

Về phía Trường Tiểu học Lê Quang Định, ông Phạm Văn Phước - hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tất cả trẻ em đều được đến lớp. Bất kì em học sinh nào đến xin học, nhà trường đều cố gắng tạo điều kiện. Trong quá trình học tập từ nay đến lớp 5, gia đình có trách nhiệm bổ sung giấy tờ cho hai bé để nhà trường làm hồ sơ học bạ.

Với hoàn cảnh của hai bé Trần Thảo Tuấn Huyền, Trần Cẩm Thảo Thoại chúng tôi sẽ có những hỗ kịp thời như sách, vở, bút để hai bé học tập tốt hơn.”

Hiệu trưởng Phạm Văn Phước vui mừng khi hai bé Huyền - Thoại đi học
Hiệu trưởng Phạm Văn Phước vui mừng khi hai bé Huyền - Thoại đi học

 

Ông Phước còn chia sẻ thêm: “Ngoài những giúp đỡ của nhà trường, chúng tôi còn hi vọng anh Tuấn sẽ phối hợp với chúng tôi để giáo dục cho hai em tốt hơn. Anh Tuấn cần phải gương mẫu và giúp đỡ Huyền – Thoại, chăm lo ăn ngủ, giờ giấc đi học cho đúng giờ. Giữa gia đình và nhà trường phải phối hợp giáo dục và định hướng hai bé ngay từ nhỏ thì sau này mới nên người".

Nhận được tin hai bé Huyền - Thoại đươc cắp sách đến trường, anh Trần Anh Tuấn vui mừng cho biết: “Giấc mơ đã thành sự thật. Ước nguyện cả cuộc đời tôi là mong hai đứa con được cắp sách đến trường học chính quy. Hai con đi học được thầy cô dạy dỗ nên người sẽ có tương lai tươi sáng, không phải mưu sinh kiếm sống ở lề đường vất vả như tôi bao năm qua. Hôm nay nhìn thấy các con đi học như thế, tôi không còn gì để nói nên lời”.

Ngôi trường hai bé Huyền - Thoại học
Ngôi trường hai bé Huyền - Thoại sẽ học

Biết tin mình sắp được đi học, Huyền – Thoại vui mừng như hội. Hai bé chạy đi khắp nơi reo hò và luôn miệng nói “Con được đi học rồi”. Nhìn hai bé vui mừng khi chuẩn bị mang cặp sách đến trường nhiều người rất thương và hỏi thăm động viên Huyền – Thoại cố gắng lên để học tập tốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại