Vụ 3 công nhân chết thảm dưới hồ nước thải: Xót xa cảnh người ở lại

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nạn nhân xấu số. Vậy là người con, người chồng, người cha của gia đình họ đã vĩnh viễn ra đi… Sự ra đi đột ngột, oan uổng của họ là nỗi đau chồng chất cho người thân. Và chẳng biết bao giờ nỗi đau đó mới có thể nguôi ngoai…?

Những đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi

Chúng tôi tìm đến gia đình của hai nạn nhân xấu số là Huỳnh Thanh Tài và Lê Phát Tài, cả hai cùng ngụ tại vùng quê nghèo thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Căn nhà nhỏ của anh Huỳnh Thanh Tài nằm khuất sau dãy nhà cao tầng trong khu dân cư Long Hậu.

Cái chết đột ngột của người chồng khiến vợ anh là chị Châu Thị Thanh Thủy như hóa đá. Tay bồng đứa con mới được 3 tháng tuổi và con trai 3 tuổi, chị đau đớn, thẫn thờ nói qua làn nước mắt: “Anh ấy là trụ cột gia đình. Dù làm công nhân lương không nhiều nhặn gì nhưng vợ chồng tằn tiện cũng không đến nỗi nào. Giờ đây anh mất rồi mà còn hai con nhỏ…không biết làm sao lo nỗi cho con.”

Anh Huỳnh Thanh Tài ra đi bỏ lại người vợ trẻ và hia đứa con thơ
Anh Huỳnh Thanh Tài ra đi bỏ lại người vợ trẻ và hia đứa con thơ

Chị Thủy vừa sinh con nhỏ mấy tháng, công việc cũng bấp bênh, giờ anh Tài ra đi đột ngột khiến chị rối bời ruột gan. Những ngày phía trước sẽ đầy rẫy khó khăn đối với ba mẹ con, hai đứa trẻ thơ dại phải mồ côi cha quá sớm…

Hàng xóm láng giềng biết chuyện đến nhà phụ giúp ma chay rất đông. Nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ bé bỏng quấn mẹ, đôi mắt ngây thơ không hay biết tai họa ập xuống với mình mà ai nấy đều cám cảnh xót xa.

Nhà anh Lê Phát Tài cách nhà anh Huỳnh Thanh Tài không xa. Con đường vào nhà quanh co, chỉ có thể đi bộ và qua những chiếc cầu khỉ rung rinh. Có người hàng xóm buông lời hờn trách trong tiếc nuối: Đấy con đường này hồi nhỏ nó vẫn chạy đi chạy lại mò cua bắt ốc, đến khi lớn lên đi làm ngoài mới thôi…đời nó gập ghềnh thế chứ.

Căn nhà anh sát mép kênh, khoảng đất trước nhà lỗ chỗ được lấp vội để lo hậu sự. Anh Tài ra đi bỏ lại người vợ chưa đầy 30 và cô con gái nhỏ 4 tuổi.

Thắp nén nhang cho chồng chị Hà thẫn thờ đứng tựa bên cửa...
Thắp nén nhang cho chồng chị Hà thẫn thờ đứng tựa bên cửa...

Nhiều lần con gái hỏi: “Sao cha đi làm chưa về?” chị Hà và những người thân trong gia đình đành nhìn nhau trong nước mắt. Chị thắp ném nhang cho anh rồi đứng tựa bên cửa nhìn ra xa xăm…

Gia đình chưa biết nguyên nhân…

Ông Lê Văn Tư (71 tuổi) cha ruột anh Lê Phát Tài cứ quệt tay chùi nước mắt, nỗi đau mất con uất nghẹn khiến ông chẳng thể cất nổi thành lời. Ông không ngờ đứa con trai khỏe mạnh, lo làm ăn của mình đã ra đi quá sớm vì tai họa từ hồ nước thải oan nghiệt.

Tuy nhiên có một điều khiến ông và gia đình thắc mắc không biết nguyên nhân tại sao con mình lại gặp nạn? Khi nhận tin báo xảy ra vụ việc, người thân và gia đình đến nơi nhưng cũng chỉ được ở ngoài chứ không được vào bên trong nên không biết sự việc thế nào?

Người cha gia không tin con mình đã ra đi
Người cha gia không tin con mình đã ra đi

Cũng theo ông Tư, phía công ty Hào Dương có nói sẽ hỗ trợ gia đình 80 triệu và đã đưa trước 30 triệu. Từ khi xảy ra tai nạn, phía công ty Hào Dương vẫn chưa cử đại diện đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Điều đó cũng khiến cho người nhà các nạn nhân không tránh khỏi sự chua xót.

Một người hàng xóm gia đình anh Tài nói: “Làm đời công nhân tội nghiệp vậy đó,  làm công việc nguy hiểm mà lỡ có chuyện gì mất mạng cũng thiệt thân mình trước chứ dễ gì được quan tâm lắm đâu. Giỏi lắm họ đền bù cho vài chục triệu gọi là vậy thôi…”.

Trước đó trưa ngày 24/4, tại công ty Hào Dương (KCN Hiệp Phước 2, H.Nhà Bè, TP.HCM), xảy ra vụ việc 3 công nhân gồm: Nguyễn Minh Tuân (SN 1984, quê ở tỉnh Sóc Trăng), Lê Phát Tài (SN 1985) và Huỳnh Thanh Tài (SN 1989) cùng quê Long An bị rơi xuống hồ nước thải dẫn đến tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại