Vợ Dương Chí Dũng gom 15 tỷ: Cứu chồng, lo cho tình địch

Hiếm có người phụ nữ nào như vợ Dương Chí Dũng, chồng có bồ và con riêng nhưng bà vẫn hết lòng vì chồng. Trước tòa, bà một mực bảo vệ quyền lợi của chồng và đòi nhà cho tình địch.

Cuộc sống trầm lặng

Nói về bà bà Phạm Thị Mai Phương, vợ của Dương Chí Dũng, người ta biết tới bà như một người phụ nữ hiền hậu.Bà Phương là người phụ nữ đẹp, tuy đã bước qua cái tuổi 50 nhưng trên khuôn mặt và nụ cười của bà vẫn toát lên vẻ thanh thoát, duyên dáng.

Gia đình bà Phương - ông Dũng có 3 người con gái. Tất cả đều trưởng thành, học giỏi, vợ chồng cũng tương xứng với nhau cả về tài và sắc. Bà Phương là người tốt nhưng không ngờ lại chịu phải bi kịch và điều tiếng.

Sau khi chồng bị bắt, bà Phương sống khép kín và luôn mang trên mình vẻ mặt đượm buồn. Căn nhà nằm ở ngõ 26, phố Nguyên Hồng, nơi mà bà Phương đang ở, suốt ngày cửa đóng then cài, mặc cho những hàng quán bên cạnh luôn tấp nập.

Bên trong căn nhà ấy chỉ le lói ánh điện màu vàng, thi thoảng người ta lại thấy bóng người phụ nữ đã đứng tuổi đi lại bên trong. Bà từng nói ngắn gọn với báo chí khi ông Dũng bị bắt: “Cuộc sống không có chồng dĩ nhiên là phải khó khăn... Tôi chẳng muốn chia sẻ, buồn riêng thì tôi giữ một mình”.

Trong khi đó, ông Dũng bên ngoài lại có bồ nhí. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên cả ba ngôi nhà của Dương Chí Dũng, trong đó có hai căn hộ chung cư cao cấp trị giá hàng chục tỷ đồng là “quà” mà Dũng mua tặng riêng cho cô bồ khi cô này đã sinh cho Dũng một đứa con trai.

Cả hai căn hộ trên đều đứng tên chị Phan Thị Thảo. Khi người phụ nữ này đề cập đến vấn đề mua căn hộ chung cư mà chỉ có vài trăm triệu đồng thì ngay lập tức Dũng đã "sai đàn em" đi mua luôn cho bà hai căn hộ thuộc dạng cao cấp ở Hà Nội. Hai căn hộ chung cư này có giá vào khoảng 20 tỷ đồng, bà Thảo chỉ góp 600 triệu ở căn hộ SkyCity.

Dương-Chí-Dũng, Vợ-bị-cáo, Vinalines ,Cục-Hàng-hải-Việt-Nam, Mai-Văn-Phúc
Hai căn nhà ông Dũng mua tặng bồ có giá hàng chục tỷ đồng

Đối mặt với nhiều điều tiếng nhưng bà Phương vẫn rất yêu chồng. Vợ ông Dũng đã nộp cho cơ quan chức năng những giấy tờ chứng minh căn hộ ở tòa nhà Pacific là tiền bà đã phải vay mượn khắp nơi để mua. Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo Dương Chí Dũng đã đến Cục Thi hành án nộp 4,7 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả trong vụ án.

Trong lúc chồng mình đang bị bản án tử treo lơ lửng trên đầu, bà đã làm những bài thơ vô cùng cảm động để tặng chồng. Cũng chính vì biết được điều đó, trước ngày ra tòa, ông Dũng cũng gửi lời nhắn đến vợ mình, dù mức án thế nào cũng phải minh oan cho chồng.

Đòi nhà cho bồ

Tình huống trớ trêu, vị phu nhân của đại gia một thời và , “tình địch” của bà Phương là Phan Thị Thảo - cô bồ của Dương Chí Dũng, đều được triệu tập tới phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, bà Thảo đã có đơn xin được xét xử vắng mặt…

Trước tòa, bà Phương một mực kháng cáo yêu cầu hủy quyết định kê biên 3 căn nhà của Dũng. Lý do đưa ra, bà Phương nói, 2 căn hộ cho chị Thảo đứng lên là do Dũng lấy tiền của vợ, tiền bà Phương vay người khác, cần phải trả.

Theo bà Phương, bà đã đưa hơn 10 tỷ đồng cho chồng để mua 2 căn hộ được cho là chồng đã mua cho bồ nhí. Khoản tiền này bà mượn của ông Vũ Tiến Sơn (CA Hải Phòng, cấp dưới của cựu Đại tá Dương Tự Trọng). Sơn hiện là bị cáo trong vụ án tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.

Còn căn nhà 2 vợ chồng ở là do tiền chung 2 vợ chồng, tiền bố mẹ bà Phương cho và cũng một phần do bà tự kinh doanh có tiền mua, phần tiền của Dũng trong đó không nhiều.

Dương-Chí-Dũng, Vợ-bị-cáo, Vinalines ,Cục-Hàng-hải-Việt-Nam, Mai-Văn-Phúc
Giây phút hiếm hoi của hai vợ chồng bị cáo.

Trong khi đó, trước mặt vợ tại tòa, dù bản thân đang phải đối diện với án tử hình nhưng những lời khai của Dũng liên quan đến cô bồ được bị cáo trình bày hết sức tha thiết. Dũng quả quyết: “Tôi sẽ bán hết tài sản để thực hiện khắc phục hậu quả, kể cả những căn nhà đã mua cho cô Thảo mà đã bị kê biên. Nếu cô ấy có ý kiến là có 600 triệu đồng góp vào mua nhà thì chắc là đúng như vậy, đề nghị Tòa xem xét khấu trừ cho cô ấy”.

Trả lời trước tòa, bà Phương chia sẻ đã khá sốc và chịu áp lực rất lớn về tâm lý, nhất là sau khi tòa sơ thẩm kết án tử hình đối với chồng mình. Bà mong dư luận hiểu rõ, có cái nhìn đúng và khách quan về vụ án này.

Bà Phương vẫn còn rất thương chồng. Trong lúc phiên tòa xét xử chưa bắt đầu, vợ chồng bà có những giây phút thảnh thơi bên nhau. Bị cáo Dương Chí Dũng quay lại phía sau trò chuyện với vợ. Giây phút hiếm có của vợ chồng bị cáo Dương Chí Dũng trong phiên tòa phúc thẩm.

Xem thêm clip: Dương Chí Dũng đọc thơ tại phiên sơ thẩm

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại