Vợ chồng thầy giáo kiệt quệ vì mắc bệnh quái ác

Vợ thì bị suy thận nặng, chồng viêm gan B, bao nhiêu của cải trong nhà "đội nón ra đi" khiến kinh tế kiệt quệ mỗi ngày.

Mỗi tuần 3 lần, thầy Đoàn Văn Tùng (SN 1972) chở vợ là cô Nguyễn Thị Nhiễu (SN 1974) cùng dạy tại Trường Tiểu học số 3 Quảng Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế lên Bệnh viên T.Ư Huế chạy thận nhân tạo. Bản thân thầy cũng đang bị căn bệnh viêm gan B quái ác hành hạ.

Cô Nhiễu kể, hai vợ chồng yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường. Ra trường 2 năm, khi cả hai đã có công việc ổn định, rồi tổ chức đám cưới. 2 năm sau, cháu Đoàn Quốc Huy chào đời. Kể đến đây, cô Nhiễu thở dài: “Cuộc sống chẳng ai tiên đoán được điều gì sẽ xảy đến cả. Cách nay 5 năm, anh Tùng mắc viêm gan B nặng phải nằm viện ròng rã hàng tháng trời. Tiền dành dụm của hai vợ chồng được bao nhiêu đều đổ dồn chữa chạy cho anh hết”.

Sau đó ít lâu, đến lượt cô Nhiễu được phát hiện suy thận nặng và phải chạy thận nhân tạo. Cô nói: “Nói thật lúc đó mình sợ. Sợ đến một ngày nào đó mình không được chăm sóc cho chồng khi bệnh nặng, cho con khi nó còn quá nhỏ. Và sợ hơn là không còn đứng trên bục giảng bài cho các em học sinh nữa". Mắt rơm rớm lệ, cô Nhiễu kể tiếp: “Số lần chạy thận mỗi tuần cứ tăng lên mỗi năm. Trước đây mỗi tuần chạy 1 lần, năm ngoái 2, rồi năm nay là 3. Tiền lương giáo viên của hai vợ chồng hơn 6 triệu mỗi tháng chi trả cho bệnh tật không thấm vào đâu cả, phải mượn ngược, mượn xuôi. Giờ không biết hai vợ chồng cầm cự được bao lâu nữa chứ không dám nghĩ đến chuyện ghép thận”.

Đúng ra mình phải tiêm mỗi tháng hết hơn 5 triệu đồng tiền thuốc, nhưng không biết xoay đâu ra đành phải mua ít thuốc uống cầm cự ngày mô hay ngày đó thôi. Chừ có phép màu chi cho mình sức lực, cho mình không đau nữa để chăm cho vợ, cho con”, thầy Tùng ao ước. Thầy Trương Cảnh Tuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Quảng Phú cho biết, dù mắc bệnh nan y, nhưng cả hai vợ chồng thầy Tùng chưa bao giờ bỏ tiết, bỏ học sinh. Bản thân cô Nhiễu, thầy Tùng là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hoàn cảnh của vợ chồng thầy giáo Tùng hết sức khó khăn. Thầy, cô đang rất cần được tiếp sức để kéo dài sự sống, để tiếp tục đứng trên bục giảng.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại