Vì loài hoa 9 năm mới nở 1 lần, đào 12 chỉ vàng đưa cho người lạ

Bà Vương Thị Quyển (thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) chính là nạn nhân của vụ bị bỏ bùa mê, lú lẫn đưa cho người ta 15 triệu đồng.

Chỉ trong vòng một năm, xã Hưng Đạo của huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã có bốn trường hợp bị những kẻ dùng "bùa mê thuốc lú" lừa lấy mất tiền của. Bà con cả tin đến độ về cạy nền nhà lên để lấy vàng đưa cho người lạ; thậm chí còn để đối tượng lừa đảo chở mình về nhà lấy tiền, không đủ, lại chở mình ra cây ATM để rút tiền… Vụ việc đã khiến cả làng “bế quan tỏa cảng”, đề phòng tất cả người lạ.

Gặp với các “cán bộ hội thảo” ở bệnh viện

Bà Vương Thị Quyển là người thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Bà chính là nạn nhân của vụ bị bỏ bùa mê, lú lẫn đưa cho người ta đến 12 chỉ vàng.

Bà Quyển kể, bà đi chăm em gái Vương Thị Bắc phải nằm ở bệnh viện huyện. Bà đang ngồi ở khu ghế chờ để nộp bảo hiểm thì một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc lịch sự đến ngồi cạnh, hỏi bà bị bệnh gì, bà thật thà: “Tớ thì nhiều bệnh lắm nhưng hôm nay tớ đi chăm đứa em gái, nó đang nằm truyền nước trong kia”. Người này tỏ vẻ quan tâm đến bệnh tật của bà, hỏi lại bệnh của bà ra làm sao? Bà Quyển thở dài bảo bị bệnh về thận, mổ đến hai lần rồi mà chưa khỏi. Vết mổ lần thứ hai đã bảy năm rồi mà vẫn bị rò nước, đau đớn chẳng làm ăn gì được.

“Thế rồi. nó mới ghé tai cô bảo cháu có loại thuốc tốt lắm. Cô hỏi là thuốc gì thì nó kêu không nhớ tên. Đến lúc cô nộp bảo hiểm xong, định đi lên chỗ em gái, thì nó mới bảo ôi bác ơi bây giờ cháu mới nhớ được loại thuốc. Lúc đó tôi cũng thấy mừng, bèn hỏi ngay là thuốc gì thì người phụ nữ ăn mặc lịch sự kia kéo ra chỗ cái bờ xây bao quanh gốc cây ở giữa sân bệnh viện.

Tôi vừa ngồi xuống thì thấy có một người nữa cũng ăn mặc lịch sự chạy đến nói với người kia rằng: “Chị ơi sắp đến giờ bệnh viện Việt Đức về hội thảo rồi đấy, em vào trước chuẩn bị hội thảo đây, chị cũng vào nhanh nhanh nhé”. Xong nó quay sang nói với cô là “8 giờ người ta về tập huấn, hội thảo bác ạ. Cháu vào lấy thuốc đây, bác có muốn lấy thuốc thì vào kẻo người ta lại đi. Cô lại hỏi lại xem là thuốc gì, thì nó bảo loại này là cái cây mà 9 năm mới có một lần nở hoa. Nghe thế thì cô nghĩ ngay hẳn là nó rất tốt. Cô hỏi là thuốc bao nhiêu tiền, là đóng vỉ hay viên thế nào. Nó bảo thuốc này năm ngoái đã 13 triệu 1 liều, năm nay là 15 triệu. Đắt thế nhưng không phải cứ muốn mua là được đâu, vì có khi người đặt mua từ… năm trước, đến năm nay mới có ấy, 9 năm mới nở hoa một lần mà”, bà Quyển kể.

Bà Quyển vừa căm phẫn vừa xót xa kể lại việc mất của.

Bà Quyển còn chưa kịp nghĩ gì thì lại thấy một bà nữa trạc tuổi mình đon đả chạy đến: “Ôi hai cháu gái, năm kia mày về đây, mày bán thuốc cho bác, giờ bác khỏi hẳn bệnh rồi, khỏe mạnh làm ăn khấm khá lắm.” Rồi bà này còn lắc lắc tay hai người lịch sự kia: “Hôm ấy gặp mày, mua thuốc xong bác còn cho chúng mày hai quả bưởi ấy, mày có nhớ không?” Bà Quyển thú nhận là lúc ấy bà đã tin lắm rồi, lại nghe người đó nói thêm: “Hôm nay cháu có thuốc thì để cho bác nhé, bác mua cho đứa em gái đang đau, nằm mê man trong kia kìa.” Dứt lời, bà ấy lại quay sang vỗ vai bà Quyển mấy cái: “Bà bệnh như thế mà không biết đường nói để người ta bán thuốc cho".

Đào vàng mua loại thuốc...không được để người thứ ba biết

Nghe thế, bà Quyển đã quyết tâm sẽ phải mua thuốc này cho bằng được. Quyết thế, song bà Quyển vẫn đắn đo suy nghĩ, những 15 triệu một liều thì làm gì có tiền. Chỉ có về vay con cái mỗi đứa một ít thì may ra mới được. Bà vừa mới trình bày thế, họ đã bảo, bà mà về vay, chỉ cần hở ra cho chồng, con, hay người ngoài biết là thuốc mất hiệu nghiệm ngay.

Bà Quyển kể: “Cô đang nghĩ bây giờ tiền mặt ở đâu ra, một lúc những 40 – 50 triệu. Thì cái bà đòi mua thuốc cứ khuyên nhủ bác, xong còn bảo với ba người kia, thôi bây giờ bác không có tiền thì cho bác trả bằng vàng. Cô cũng nghĩ tới số vàng vợ chồng bà dành dụm được, nhưng ông Dòng – chồng bà lại chôn nó dưới nền bếp, đổ xi măng lên trên rồi, giờ mà về đào thì lâu lắm. Nó lại nói, người làm ra vàng chứ vàng nào làm ra người được, thế là cô quyết trả tiền thuốc bằng vàng".

Thế là bà Quyển về nhà cùng với người đàn bà ăn mặc lịch sự. Bà bảo: “Cô cũng… rất đề phòng, lúc nó cứ nhất quyết đứng ngoài đường, cô bảo mày cứ vào trong này, chứ ai lại đứng đường đứng chợ như thế. Nó bảo thuốc này 9 năm mới có 1 lần nở hoa, cháu mà vào, chỉ một người nhà bác mà biết thôi là mất hiệu nghiệm ngay".

Bà Quyển rơm rớm nước mắt vì tiếc của: “Mà lú lẫn làm sao, cô mượn cái cuốc chim về đào lấy 12 chỉ vàng, trước lúc cô ra đường đưa cho nó, cô còn giắt một chỉ ở túi quần để… bớt lại, những 12 chỉ vàng cơ mà. Nhưng chả hiểu thế nào, ra đến nơi cô lại móc ra đưa nốt cho nó.” Bà mua ba liều là 45 triệu, với một liều uống để khô vết mổ giá 5 triệu nữa nên vẫn thiếu mấy triệu. Người kia đưa cho bà Quyển bốn túi thuốc, rồi còn đưa cả điện thoại để bà “nói chuyện với giám đốc của cháu”. Bà Quyển vẫn rất thật thà: “Chú ơi, tôi thiếu mất mấy triệu, chú có cho tôi khất được không? Thì ở đầu máy bên kia, ông xưng là giám đốc bảo: “Sao lại làm ăn thế, chúng tôi ở bệnh viện, chúng tôi làm ăn rõ ràng chứ có phải như ngoài chợ đâu… Thôi bà cứ uống đi vậy, tháng sau chúng tôi lại về hội thảo, rồi chúng tôi lấy nốt tiền".

12 chỉ vàng để mua hạt muồng rừng và hạt chè

Đưa vàng cho người lạ xong, bà Quyển ngồi trong bếp cả buổi trưa, vừa sao thuốc, vừa sợ chồng biết cái nền bếp bị đào. Đến chiều ngẫm lại, bà mới khóc lóc: “Thôi thế là chúng nó kết hợp để lừa mình rồi. Bình thường cô tiêu 1 đồng cũng tiếc, thế mà làm sao hôm ấy lú lẫn về đào đến 12 cây vàng đưa cho nó".

Dấu tích còn sót lại ở nền bếp sau sự việc đào vàng.

Bà Quyển vừa kể đến đây thì ông Dòng hớt hải chạy về, hóa ra ông đề phòng cao độ đến mức chạy sang nhà em gái bà Quyển là bà Vương Thị Lam để báo là có… nhà báo đến. Bà Lam lại gọi thêm bà Bắc, hai bà nói từ ngoài ngõ nói vào: “Hai bác lại cả tin rồi, biết có phải là nhà báo thật không, nhỡ ra lại bị lừa lần nữa thì sao…”.

Ông Dòng, bà Quyển, bà Lam, bà Bắc chuyền tay nhau xem các loại giấy tờ của chúng tôi, rồi ông Dòng gãi đầu gãi tai: “Tại phải một lần, nên nhà bác ai cũng sợ. Cũng tại hôm ấy bà Quyển lừa, đuổi cả bác đi để ở nhà đào vàng đưa cho chúng nó. Lương bộ đội về hưu, rồi lương thương binh bao năm của bác cũng ở cả đấy chứ đâu…”. Bà Bắc kể: “Hôm ấy không hiểu thế nào mà đang trông cô ở viện, bác ấy lại đùng đùng bỏ về. Cô hỏi thì bác ấy nói là tôi về có việc quan trọng lắm, không nói được. Đến lúc cô gọi điện về cho bác Dòng thì việc đã muộn quá rồi".

Khi cả nhà biết bà bị lừa, ai cũng xót của, song con trai bà vẫn mang loại thuốc 9 năm mới ra hoa một lần kia đến hàng thuốc nam hỏi, thì đó chỉ là đống hạt muồng rừng với hạt chè. Thấy người ta bảo loại này cũng chữa được bệnh, nhưng chỉ là bệnh… đau đầu thông thường thôi. Bà Quyển lại thở dài: “Nếu ở ngoài thì tôi chả tin đâu, đây lại trong bệnh viện, người ta lại nói là ở tận trên BV Việt Đức, thì tôi… phải tin chứ".

Gia đình bà Cao – ông Cương ở xã Nhật Tân cũng xác nhận việc bị lừa 5 chỉ vàng với thủ đoạn tương tự, cũng tại bệnh viện huyện Tiên Lữ như trường hợp của bà Quyển. Con gái cụ Nuôi – bà Lương – là người cùng thôn Tam Nông kể: “Sau hôm bà Quyển bị lừa không lâu, ở bệnh viện huyện, bà Lương cũng gặp mấy người dụ bà mua thuốc. Nghĩ ngay đến việc của bà Quyển, bà Lương hỏi: Vừa mấy hôm trước tôi thấy các cô đến đây rồi mà lần này lại về nữa à? Thế là họ đánh trống lảng rồi chuồn mất".

(Còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại