Chủ tiệm hớt tóc bị chuốc thuốc mê cướp tài sản bằng ly sinh tố

Chị Tú đã uống ly sinh tố rau má mà vị khách ga lăng kia mời. Chỉ vài phút sau khi uống, chị đã ngủ mê mệt.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 9 (TPHCM) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 27/10/2013.

 Một thanh niên lạ mặt đến tiệm hớt tóc của chị Võ Thị Cẩm Tú (SN 1980, ở số 1151 đường Nguyễn Duy Trinh, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9) hớt tóc. Vị khách này đặc biệt ga lăng mời chị Tú một ly sinh tố rau má. Do đang bận cắt tóc, chị Tú chưa uống mà cất trong tủ lạnh.

Đến 17h chiều cùng ngày, chị Tú đã uống ly sinh tố rau má mà vị khách mời. Lúc này, trong tiệm không còn vị khách nào. Chỉ vài phút sau khi uống, chị đã ngủ mê mệt. Đến 19h, chị Tú tỉnh dậy trong tình trạng mệt lả. Chị thấy người thanh niên “ga lăng” lúc chiều mời uống sinh tố vẫn đang ở tiệm. Anh ta còn bảo “em cứ ngủ đi, anh phụ đóng cửa tiệm, dọn dẹp đồ đạc cho”.

 Khi cánh cửa tiệm vừa sập xuống, gã xốc nách chị đưa lên gác. Chị Tú chống cự trong tình trạng yếu ớt.

Khi lên tới gác, chị Tú lịm đi thì bị gã thanh niên dùng dây tai nghe điện thoại trói hai tay chị ra phía sau, lấy dẻ nhét vào miệng rồi cướp của chị 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động hiệu Suftbank. Khoảng 1 tiếng sau sau, chị tỉnh dậy thấy mình đang bị trói nên tri hô hàng xóm qua cứu giúp, đưa đến cơ quan công an trình báo.


	Đối tượng Trần Quang Hiếu.

Đối tượng Trần Quang Hiếu.

Đại tá Nguyễn Văn Thành, trưởng công an quận 9 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bằng mọi cách phải nhanh chóng tóm gọn tên cướp. 

Trưa 22/11/2013, công an phường Long Trường nhận tin báo của chị Tú cho hay, vừa thấy một thanh niên có khuôn mặt giống như đối tượng, xuất hiện trên địa bàn. Ngay lập tức, công an phường Long Trường đã cử lực lượng vây bắt gã thanh niên đưa về cơ quan để đấu tranh làm rõ. Tại công an phường, đối tượng có tên là Trần Quang Hiếu đã thừa nhận hành vi chuốc thuốc mê cướp tài sản của chị Tú.

Hiếu khai, trưa 27/10/2013, trên đường đi đến tiệm hớt tóc của chị Tú, Hiếu ghé dọc đường mua 2 ly sinh tố rau má. Sau đó, Hiếu mua 4 viên thuốc ngủ rồi cho hết số thuốc ngủ trên vào 1 ly rồi khuấy cho tan và để bên dưới. Khi vào tiệm hớt tóc Tuấn Tú, Hiếu lấy ly nước bên trên ra uống, ly bên dưới mời chị Tú.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hiếu quay trở lại thăm dò tình hình phát hiện chị Tú đang ngủ say trên ghế, lập tức ra đóng cửa tiệm và đưa chị Tú lên gác trói tay cướp tài sản. Trước khi bỏ đi, Hiếu sợ chị Tú tỉnh dậy đuổi theo nên hắn đã cởi hết áo quần của chị để ở một góc trên gác.

 Ngày 22/11, Hiếu xuất hiện tại địa bàn phường Long Trường chuẩn bị thực hiện một phi vụ mới thì y đã không may bị chị Tú phát hiện báo công an đến bắt giữ. 

Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận, ngoài vụ án trên, với thủ đoạn trên, hắn đã lừa hai chủ tiệm hớt tóc khác ở địa bàn quận 9. Công an quận 9 kêu gọi những người nào từng là nạn nhân của đối tượng này hãy đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 9 trình báo sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại