Hải Phòng: Vừa bước ra khỏi cổng trường, nam sinh bị chém tới tấp

Duy Quyên |

(Soha.vn) - Khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì một đối tượng lạ mặt cầm dao lao đến chém xối xả khiến nam sinh bất tỉnh ngay tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng nay (6/12/2013), nạn nhân là nam sinh Vũ Hoàng Long (SN 1992, học sinh lớp 11 của Trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Hải Phòng số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh).


	Người thân của Long  hoảng hốt khi nghe tin cậu học sinh bị chém.

Người thân của Long  hoảng hốt khi nghe tin cậu học sinh bị chém.

Nhiều nhân chứng  là bạn học của nam sinh này có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân bị chém ngay khi bước ra khỏi cổng trường và đối tượng trực tiếp cầm dao chém Long có dáng người cao gầy, để tóc kiểu mào gà, vuốt dựng ngược.

Chiếc xe vẫn còn dính máu sau khi nạn nhân bị chém

Chiếc xe vẫn còn dính máu của nạn nhân.

Bác sĩ tại khoa cấp cứu – Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cho biết, bệnh nhân Long nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu cấp vì gần chục vết thương trên khắp cơ thể, đặc biệt phần đầu cũng bị tổn thương, mạch rất yếu, huyết áp rất thấp. Ngay sau đó, bệnh nhân Long được đưa vào phòng phẫu thuật với hy vọng cứu chữa mong manh.

Khi nạn nhân Long đang được cấp cứu tại bệnh viện, có người đàn ông lạ mặt tìm đến nhưng nhanh chóng rút lui khi xác định Long không phải là người thân của ông ta.

Người thân, bạn bè khẳng định Long bị đánh nhầm. Thầy giáo của nạn nhân cho biết, Long là người hiền lành, không có mâu thuẫn va chạm với ai. Long đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, vừa xuất ngũ vào tháng 8/2013.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân – Hải Phòng đang truy tìm tung tích nhóm đối tượng côn đồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại