Từ thiện mùa đông thực hiện ước mơ vùng cao

Mạnh Mường |

Chương trình TỪ THIỆN MÙA ĐÔNG của Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Nhóm Sống Hướng Thiện đã đến với trẻ em và người nghèo xã Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang.

Hành trình mùa đông đến với học sinh và người nghèo Tân Lập

Một hành trình mới tiếp nối những mùa đông, hành trình của sự gắn kết, sẻ chia yêu thương. Hành trình giữa một nhóm thiện nguyện luôn đặt hai chữ từ tâm lên hàng đầu với một đơn vị luôn đặt trách nhiệm xã hội lên trên hết.

Đó chính là chương trình TỪ THIỆN MÙA ĐÔNG của Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Nhóm Sống Hướng Thiện đến với trẻ em và người nghèo Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang.

Chương trình sau gần một tháng vận động kêu gọi đã huy động được số tiền 78.726.000đ và nhiều phần quà bằng hiện vật có giá trị.

Toàn bộ số tiền được sử dụng mua chăn, quần áo ấm, gạo, mì tôm, bánh kẹo,… để làm quà trao tặng các hộ nghèo và học sinh Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang.


Công tác tổ chức chuyến đi được chuẩn bị chu đáo

Công tác tổ chức chuyến đi được chuẩn bị chu đáo

Chuyến đi của đoàn từ thiện khởi hành từ Hà Nội lúc 5h sáng 28/11, trải qua chừng 300km chở nặng những món quà tình nghĩa từ miền xuôi lên với đồng bào miền núi, vùng cao.

Hơn 1 giờ chiều, sau khi đã dừng chân, nghỉ, ăn trưa ở Tân Quang, hai chiếc xe chở người và chở hàng của đoàn từ thiện lại bám đuôi nhau bắt đầu hành trình 20km đèo dốc để vào Tân Lập.

Theo con đường lên Hoàng Su Phì, dừng ở kilomet số 9 chính là trung tâm xã Tân Lập, ngôi trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học (PTDTBT TH) Tân Lập nằm dưới mặt đường trong thế lòng chảo.

Nghe tin đoàn từ thiện lên, các thầy cô giáo và học sinh như đã chờ sẵn từ lâu lắm rồi, những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười chan hòa chào đón cả đoàn từ thiện.

Chúng tôi cũng nhanh chóng trao đổi nội dung công việc và cùng thầy cô giáo, bà con nhân dân bốc xếp quà từ xe tải xuống sân khấu.

Thỏa ước mơ sách và bánh gato của học sinh Tân Lập

Ở cuốn sổ công tác của chúng tôi trong chuyến khảo sát Tân Lập, vẫn còn dòng chữ méo mó của cô bé lớp 5 tên Triệu Mùi Chẹ, người dân tộc Dao, cô bé đặc biệt và dễ nhận ra với nốt ruồi chính giữa trán, đôi mắt sáng trong veo.

Chẹ nói: “Em ước mơ được ăn bánh kato (bánh gato – pv) và ước có cặp đi học”.

Điều ước giản dị vậy thôi, rất nhỏ nhoi, nhưng có lẽ em không có điều kiện để đạt được nó, bởi lẽ bố mẹ em rất nghèo, còn bận với nương rẫy, bận chăm đứa em nhỏ ở nhà và lo sao khỏi bị đứt bữa.

Nhưng ngay tại sân khấu trường PTDTBT TH Tân Lập, trước sự chứng kiến của đông đảo bạn học và thầy cô giáo, Chẹ không giấu được niềm vui và nước mắt hạnh phúc khi được đọc tên lên thổi nến và cắt bánh “kato”.


Cô bé Triệu Mùi Chẹ đang cùng thành viên nhóm Sống Hướng Thiện cắt chiếc bánh gato để chia cho các bạn nhỏ. Đây là chiếc bánh do chính tay thành viên Sống Hướng Thiện làm để giúp em thỏa mơ ước.

Cô bé Triệu Mùi Chẹ đang cùng thành viên nhóm Sống Hướng Thiện cắt chiếc bánh gato để chia cho các bạn nhỏ. Đây là chiếc bánh do chính tay thành viên Sống Hướng Thiện làm để giúp em thỏa mơ ước.

Trong các chuyến hành trình THƯ VIỆN VÙNG QUÊ NGHÈO, đến thời điểm này, Tân Lập đang là nơi cao nhất, xa nhất mà dự án thư viện này dừng chân.

Tại chương trình mùa đông này, ông Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Trí Thức Trẻ đã dành tặng trường PTDTBT TH Tân Lập 700 đầu sách.


Ông Bùi Ngọc Hải (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện chính quyền xã Tân Lập và BGH Trường PTDTBT TH Tân Lập trao quà cho các em học sinh nghèo

Ông Bùi Ngọc Hải (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện chính quyền xã Tân Lập và BGH Trường PTDTBT TH Tân Lập trao quà cho các em học sinh nghèo

Tiếp nhận toàn bộ số sách này từ ông Bùi Ngọc Hải, ông Lại Linh Cương chia sẻ: “Số sách này nhà trường sẽ đặt trang trọng tại nhà chòi mới dựng, là thư viện xanh ngoài trời có không gian thoáng mát, tiện lợi cho các em học sinh và thầy cô giáo tìm đọc".


Ông Lại Linh Cương, Hiệu trường Trường PTDTBT TH Tân Lập và đại diện học sinh tiếp nhận sách Thư viện vùng quê từ ông Bùi Ngọc Hải

Ông Lại Linh Cương, Hiệu trường Trường PTDTBT TH Tân Lập và đại diện học sinh tiếp nhận sách Thư viện vùng quê từ ông Bùi Ngọc Hải

Đối với ông Cương, đây là niềm mong ước từ rất lâu, nguyện vọng của ông là làm sao có được nhiều sách hay, sách quý phù hợp với học sinh tiểu học và đặt ở nơi mà các em có thể tìm đọc dễ dàng, thuận tiện.

Những hoạt động ý nghĩa

Trong gần hai ngày của chuyến TỪ THIỆN MÙA ĐÔNG mà đoàn từ thiện Báo Trí Thức Trẻ và Nhóm Sống Hướng Thiện ở Tân Lập, hầu như thời gian hoạt động của chúng tôi cứ liên tục.


Cùng các em nhỏ chơi một số trò chơi tại sân trường bán trú

Cùng các em nhỏ chơi một số trò chơi tại sân trường bán trú


Niềm vui của ông giáo già đã hiến gần trọn cuộc đời mình cho vùng cao

Niềm vui của ông giáo già đã hiến gần trọn cuộc đời mình cho vùng cao


Ngay buổi chiều đoàn đến Tân Lập, đại đa số thành viên đã theo xe máy của người dân đi vào tận trong điểm trường lẻ

Ngay buổi chiều đoàn đến Tân Lập, đại đa số thành viên đã theo xe máy của người dân đi vào tận trong điểm trường lẻ


Con đường vào Khá Thượng vừa được người dân san lấp, mở rộng thêm nhưng có phần lầy lội hơn do dính nước mưa, đoàn xe nối đuôi nhau vừa chở người, vừa chở đồ.

Con đường vào Khá Thượng vừa được người dân san lấp, mở rộng thêm nhưng có phần lầy lội hơn do dính nước mưa, đoàn xe nối đuôi nhau vừa chở người, vừa chở đồ.

Sau gần 40 phút cả đoàn cũng tới điểm tập trung, Khá Thượng mùa này đang nông nhàn, bà con bản người Dao này đã xúng xính khăn áo đen, đỏ đưa con cái đến tập trung rộn ràng cả điểm trường.


Người dân và học sinh đã tập trung đông đủ chờ đón đoàn từ thiện

Người dân và học sinh đã tập trung đông đủ chờ đón đoàn từ thiện

Ông Lò Dùn Quyên, trưởng thôn Khá Thượng chia sẻ: “Gần 3h chiều, vẫn chưa thấy đoàn vào, mà điện thoại lại không có sóng, mình sốt ruột quá, chỉ lo đoàn không đến mà bà con lại háo hức từ hôm qua đến giờ, cứ hỏi mãi khi nào đoàn tới…”.


Tại điểm trường Khá Thượng, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và chính quyền địa phương, đoàn từ thiện đã trao tặng 16 suất quà cho học sinh mầm non và 28 suất quà cho học sinh tiểu học.

Tại điểm trường Khá Thượng, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và chính quyền địa phương, đoàn từ thiện đã trao tặng 16 suất quà cho học sinh mầm non và 28 suất quà cho học sinh tiểu học.


Ông Bùi Ngọc Hải trao quà cho các em học sinh

Ông Bùi Ngọc Hải trao quà cho các em học sinh

Khi trời chiều bảng lảng, đoàn chia tay bà con và các em nhỏ, di chuyển ra trung tâm xã để kịp chuẩn bị cho chương trình buổi tối.

Hầu như tất cả đã chuẩn bị chu tất chỉ chờ đến giờ bắt đầu. Gần 6 giờ tối, phụ huynh ở các điểm trường xa đã lác đác đưa con em của mình đến tập trung, các em nhỏ đã chuẩn bị ghế ngồi ngay ngắn ở sân trường.

Mặc dù chương trình diễn ra buổi tối, nhưng các hoạt động nổi bật của Nhóm Sống Hướng Thiện vẫn rất đảm bảo.

“Chiếm dụng” hẳn một căn phòng lớp học, từ 2 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, dù ánh sáng phòng học không đủ soi rõ từng sợi tơ kẽ tóc, nhưng chị Đoàn Thị Thu Huyền thành viên nhóm Sống Hướng Thiện vẫn miệt mài từng miếng tông đơ và đường kéo.


Những khách hàng đặc biệt của chị Đoàn Thị Thu Huyền, dù muộn vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt

Những khách hàng đặc biệt của chị Đoàn Thị Thu Huyền, dù muộn vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt


Chị Huyền kiên trì đứng từ 2h chiều đến 9h tối để cắt xong cho toàn bộ học sinh trường

Chị Huyền kiên trì đứng từ 2h chiều đến 9h tối để cắt xong cho toàn bộ học sinh trường

Chị bảo: “Anh chị em phần chị một suất cơm, đêm chị ăn cũng được, giờ các cháu vẫn xếp hàng dài thế này mình không thể nào bỏ đi ăn được, phải cắt cho xong…”.

Có lẽ trong tất các chuyến đi thì đây là lần mà số “thượng đế free” của chị lên đến con số kỷ lục hơn 100 cháu được cắt tóc.

Ở một góc khác, chiếc máy in ảnh của chị Nguyễn Thu Thủy vẫn miệt mài túc tắc in từng tấm hình cho các em nhỏ. Tất cả thẻ nhớ được bộ phận chụp ảnh của nhóm Sống Hướng Thiện tập trung hết về một mối và đảm bảo không học sinh nào bị sót ảnh.


Đây cũng là lần in ảnh kỷ lục của nhóm chụp, tuyệt đại đa số học sinh của trường đều có ảnh, những học sinh ở các điểm lẻ không đến được thì sẽ gửi thầy cô giáo trao tận tay các em.

Đây cũng là lần in ảnh kỷ lục của nhóm chụp, tuyệt đại đa số học sinh của trường đều có ảnh, những học sinh ở các điểm lẻ không đến được thì sẽ gửi thầy cô giáo trao tận tay các em.

Thầy Trần Văn Huỳnh trong lúc nói chuyện với chúng tôi còn rút trong túi áo khoác ra một bọc rất kỹ, thầy khoe “là ảnh của các em học sinh ở Khá Thượng. Ngày thứ 2 lên lớp tôi sẽ cho các cháu xem, mình còn háo hức thế này thì các cháu vui phải biết”, thầy nói.

Được đoàn thông báo từ trước, đêm trao quà, chương trình văn nghệ của đoàn sẽ có sự tham gia của hai nghệ sỹ là ca sỹ Anh Quân Idol và nghệ sỹ xiếc Chu Thị Khánh Huyền nên các em học sinh tỏ ra háo hức vô cùng.


Ca sỹ Anh Quân Idol trong vòng vây của những khán giả đặc biệt ở Tân Lập

Ca sỹ Anh Quân Idol trong vòng vây của những khán giả đặc biệt ở Tân Lập


Tiết mục xiếc của nghệ sỹ trẻ Chu Thị Khánh Huyền đến từ Rạp xiếc Trung ương

Tiết mục xiếc của nghệ sỹ trẻ Chu Thị Khánh Huyền đến từ Rạp xiếc Trung ương

Một số hình ảnh ấn tượng về chuyến đi:


Các em háo hức vì lần đầu tiên được chụp và tặng ảnh

Các em háo hức vì lần đầu tiên được chụp và tặng ảnh


Học sinh chăm chú đọc báo bên thư viện xanh ngoài trời của trường bán trú

Học sinh chăm chú đọc báo bên thư viện xanh ngoài trời của trường bán trú


Tình nguyện viên tham gia trò chơi đuổi bắt tại sân trường cùng học sinh

Tình nguyện viên tham gia trò chơi đuổi bắt tại sân trường cùng học sinh


Anh Phan Văn Nghĩa, đại diện Nhóm Sống Hướng Thiện trao tặng quà cho các hộ nghèo tại UBND xã

Anh Phan Văn Nghĩa, đại diện Nhóm Sống Hướng Thiện trao tặng quà cho các hộ nghèo tại UBND xã


Người dân háo hức lựa thêm cho mình những món đồ phù hợp trong gian hàng đồ cũ mà Nhóm Sống Hướng Thiện đã chọn lọc mang lên tận nơi.

Người dân háo hức lựa thêm cho mình những món đồ phù hợp trong gian hàng đồ cũ mà Nhóm Sống Hướng Thiện đã chọn lọc mang lên tận nơi.


Niềm vui của người dân khi nhận quà tặng và tìm được những bộ quần áo phù hợp

Niềm vui của người dân khi nhận quà tặng và tìm được những bộ quần áo phù hợp


Các em vui vẻ khoe những tấm hình vừa được tặng

Các em vui vẻ khoe những tấm hình vừa được tặng

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TỪ THIỆN TRONG HAI NGÀY 28-29/11

- Trao tặng 700 đầu sách Thư viện vùng quê cho trường PTDTBT TH Tân Lập

- Trao tặng 25 chăn cho trường bán trú; 12 bộ bàn ghế cho trường bán trú.

- Tặng 164 suất quà cho học sinh PTDTBT TH Tân Lập: 01 bộ quần áo ấm, 01 đôi dép, 02 gói bánh, 01 gói kẹo.

- Tặng 69 em học sinh khó khăn mỗi em: 01 bộ quần áo ấm, 01 đôi dép, 01 cặp xách, 05 cuốn vở, 02 gói bánh, 01 gói kẹo, phong bì 100.000đ/học sinh.

- Tặng 111 hộ gia đình mỗi hộ gồm: 10kg gạo, 01 thùng mì tôm, 01 chăn, quần áo mùa đông...

- Cắt tóc miễn phí cho học sinh.

- Chụp và in ảnh tặng học sinh.

- 16 phần quà cho học sinh mầm non Khá Thượng, mỗi suất gồm: 01 áo ấm, 01 đôi ủng, bánh.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại