TP.HCM: Nghẹn ngào đưa tiễn nữ sinh viên bị nước cuốn trôi

Thiên Dũng-Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trưa ngày 09/7, giữa cái nắng gay gắt của tiết trời Sài Gòn, hàng trăm sinh viên cùng các thầy cô và ban giám đốc ký túc xá Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh đã tập trung về tại nhà Đại thể bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để đưa tiễn sinh viên Đinh Thị Phương Thảo về với lòng đất mẹ.

Sau khi làm xong các thủ tục pháp y, 12h45 ngày 09/7, thi thể nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo (SN 1991, quê Bình Định) sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh của trường  Đại học Kinh tế - Luật – ĐHQG TP.HCM đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Hằng trăm sinh viên cùng thầy cô đã đến đưa tiễn nữ sinh viên xấu số về quê an táng.
Hằng trăm sinh viên cùng thầy cô đã đến đưa tiễn nữ sinh viên xấu số về quê an táng.

Trước đó, vào chiều tối ngày 08/7, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế - Luật) cùng cô bạn học chung lớp tên Thu chạy xe máy từ trường trở về kí túc xá. 

Khi đi đến đoạn đường nội bộ băng ngang suối ngập sâu nửa mét do mưa lớn  thì hai nữ sinh bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe máy. Thu - người bạn đi cùng cùng Thảo đã may mắn thoát nạn nhờ bấu víu vào một gốc cây bên đường, riêng Thảo và chiếc xe máy bị cuốn trôi ra xa gần khu vực cống Suối Nhum.

Con đường băng ngang con suối, nơi hai sinh viên gặp nạn.
Con đường băng ngang con suối, nơi hai sinh viên gặp nạn.

Nét mặt vẫn chưa hết hoảng hốt sau vụ việc, Thu kể lại: "Lúc đó trời mưa to lắm, em và Thảo định trú lại trường nhưng do trời tối rồi nên phải cố gắng chạy về. Khi về gần đến kí túc xá thì trời càng mưa to, nước chảy quá mạnh, em không thấy đường, chỉ biết bị vấp ngã và rồi bị nước cuốn trôi xuống suối. Em bám được một cái cây nên sau đó được một người dân lôi lên".

Thu vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết quá thương tâm của cô bạn đi cùng mình.

Thu (ở giữa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết quá thương tâm của cô bạn đi cùng mình

Ông Trần Thanh An, Giám đốc kí túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM cho biết: Cái cây Thu bám được cách cống khoảng 20m và được người chăn vịt cứu giúp. Riêng em Thảo bị cuốn về phía rạch Suối Nhum cách đó khoảng 30 mét rồi mất tích.  

Ông Trần Thanh An động viên Thu cố gắng vượt qua cú sốc này.
Ông Trần Thanh An động viên Thu cố gắng vượt qua cú sốc này.

Như ngây dại trước cái chết quá thương tâm của con gái, bác Đinh Thành Đang (51 tuổi), ba ruột của nạn nhân Thảo nghẹn ngào cho biết: Gia đình bác có 2 người con gái, Phương Thảo là con gái đầu của bác, em gái Thảo tên là Phương Linh hiện đang là sinh viên năm 1 trường ĐH KHTN ĐHQG TP.HCM. Gia đình thuộc diện khó khăn, bản thân bác là một thương binh và hiện đang mang trong người căn bệnh tai biến. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bác Đang luôn tự hào vì hai đứa con gái của mình đều chăm ngoan, học giỏi.

Nỗi đau đớn tột cùng của người cha bị mất đi đứa con gái ngoan hiền và hiếu thảo.
Nỗi đau đớn tột cùng của người cha bị mất đi đứa con gái ngoan hiền và hiếu thảo.
Tp.HCM:  Nghẹn ngào đưa tiễn nữ sinh viên xấu số về về với lòng đất mẹ

Theo lời nhận xét của mô số bạn cùng lớp thì Thảo là một cô gái rất năng động, luôn dẫn đầu về thành tích học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra Thảo còn là một người bạn hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Được biết Thảo vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với kết quả loại giỏi, đang chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp để đi làm.

Những giọt nước mắt xót thương cho cô bạn ngắn số đoản mệnh,
Những giọt nước mắt xót thương cho cô bạn ngắn số đoản mệnh,
Ông Đang như ngây dại trước tai họa mà gia đình ông phải gánh chịu.
Ông Đang như ngây dại trước tai họa mà gia đình ông phải gánh chịu.

Đúng 12h45, thi thể sinh viên Đinh Thị Phương Thảo được đưa lên xe để về quê an táng, hàng trăm sinh viên là bạn của Thảo đã vây kín chiếc xe tang để được nhìn mặt và nói lời từ biệt bạn lần cuối. 

Những lời nhắn nhủ, những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má kèm theo những tiếng kêu khóc ai oán não nề khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. Đúng 13h chiều, chiếc xe tang lầm lũi chuyển bánh đưa nữ sinh viên xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Những người ở lại sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bạn nhỏ nhắn, dễ thương học giỏi và thân thiện.

Những lời nhắn nhủ, những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má kèm theo những tiếng kêu khóc ai oán não nề khiến cho không khí ở bệnh viện vốn đã ngột ngạt nay lại còn thê lương hơn..

Những lời nhắn nhủ, những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má kèm theo những tiếng kêu khóc ai oán não nề khiến cho không khí ở bệnh viện vốn đã ngột ngạt nay lại thê lương hơn..

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại