Hoàng Sa, Trường Sa vẽ bằng đôi mắt mờ và trái tim ngời sáng

Thiên Di - Thành Đạt |

(Soha.vn) - Đôi mắt không nhìn rõ nhưng bằng trí tưởng tượng, học sinh khiếm thị đã thể hiện tình yêu nước, yêu biển đảo, yêu Hoàng Sa, Trường Sa trong những bức vẽ sống động.

Chiều 19/5, Báo điện tử Trí Thức Trẻ phối hợp với Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã tổ chức buổi vẽ tranh với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em", hướng trái tim đến những chiến sĩ đang canh giữ vùng biển chủ quyền của Việt Nam thông qua những bức vẽ đầy màu sắc.

Buổi vẽ tranh diễn ra rất xúc động bởi các em mắt đều không nhìn rõ, hầu hết phải cúi sát vào tờ giấy, nhưng tất cả rất miệt mài, dành trọn tình cảm trong sáng của mình cho từng nét vẽ tặng các chiến sĩ hải quân. Và cũng không thể ngờ, chỉ bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim ngời sáng, được xây đắp qua các câu chuyện kể, các em đã tạo nên những bức tranh rực rỡ, lung linh sắc màu và tràn ngập thông điệp hòa bình. 

Chiều qua (19/5), Báo Điện tử Trí thức trẻ phối hợp với Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức chương trình vẽ tranh cho học sinh khiếm thị với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh sáng tạo, thể hiện tình yêu biển đảo, tổ quốc, hướng trái tim đến những chiến sĩ đang canh giữ đất trời, bảo vệ đất nước thông qua những bức vẽ đầy màu sắc.
Đó có thể là hình ảnh chú bộ đội cầm súng hiên ngang chiến đấu, là người chiến sỹ hải quân ngày đêm canh giữ biển đảo, là hình ảnh tàu của Việt Nam ra khơi giữ hòa bình cho nhân dân, là hình ảnh cảnh sát biển, ngư dân ngày đêm bám biển trong suốt thời gian Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam...
Hay dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa la của Việt Nam ;  Em yêu biển Đông ; Em yêu Trường Sa, Em yêu Việt Nam được bày tỏ trong những bức tranh của các học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Những dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa la của Việt Nam; Em yêu biển Đông; Em yêu Trường Sa, Em yêu Việt Nam... được viết nắn nót trong tranh của các học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. 

Bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng.

"Bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng". 

Các em học sinh tiểu học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thích thú với chủ đề vẽ về Hoàng Sa, Trường Sa.

Các em học sinh tiểu học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thích thú với chủ đề vẽ về Hoàng Sa, Trường Sa. 

Mặc dù không nhìn được rõ nhưng nhiều học sinh khiếm thị vẫn tỉ mẩn, chăm chỉ vẽ, tô những hình ảnh về những người lính biển đảo và gửi đến thông điệp hòa bình, yêu quê hương đất nước.

Mặc dù không nhìn được rõ nhưng nhiều học sinh khiếm thị vẫn tỉ mẩn, chăm chỉ vẽ, tô hình ảnh những người lính biển đảo và gửi đến thông điệp hòa bình, yêu quê hương đất nước.

Em Trần Văn Dũng (14 tuổi, Bắc Ninh) tự hào nói, chủ đề của bức tranh của em  là hình ảnh chú bộ đội đội mũ sao vàng đang thả diều cùng các bạn thiếu nhi.

Em Trần Văn Dũng (14 tuổi, Bắc Ninh) tự hào nói, chủ đề của bức tranh của em là hình ảnh chú bộ đội đội mũ sao vàng đang thả diều cùng các bạn thiếu nhi với thông điệp "Em yêu hòa bình, yêu tổ quốc Việt Nam".

Phải ghé sát mắt xuống nền giấy trắng để vẽ từng nét, mặc dù chậm hơn các bạn khác nhưng Diệu Linh (học sinh lớp 3, PTCS Nguyễn Đình Chiểu) cố gắng hoàn thành xong bức vẽ chú lính hải quân đội mũ cờ đỏ sao vàng lấp lánh. Duyên tâm sự: Trường Sa, Hoàng Sa là của người Việt Nam, không ai có thể chiếm mất. Con mong muốn người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, yên vui. Đó là thông điệp mà con muốn gửi đến các bạn nước Trung Quốc.

Phải ghé sát mắt xuống nền giấy trắng để vẽ từng nét nhưng Diệu Linh (học sinh lớp 3, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) vẫn cố gắng hoàn thành xong bức vẽ chú lính hải quân đội mũ cờ đỏ sao vàng lấp lánh. Linh tâm sự: "Trường Sa, Hoàng Sa là của người Việt Nam, không ai có thể chiếm mất. Con mong muốn người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, yên vui. Đó là thông điệp mà con muốn gửi đến các bạn Trung Quốc". 

Ngày nào cũng theo dõi thông tin về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ xuống biển Đông nằm trong thềm lục địa Việt Nam, Đặc khu kinh tế Việt Nam qua đài, ti vi…em Nguyễn Văn Tuấn(8 tuổi, học sinh khiếm thị đang theo học lớp 1 của trường) tâm sự:Cháu hy vọng là Trung Quốc sẽ rút khỏi lãnh thổ của Việt Nam và dừng ngay hành động chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Còn cậu bé Nguyễn Văn Tuấn (8 tuổi, học sinh khiếm thị đang theo học lớp 1 tại trường) kể, ngày nào em cũng theo dõi thông tin về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt vào vùng thềm lục địa Việt Nam qua ti vi, đài tiếng nói… Cậu bé nói: "Em hy vọng là Trung Quốc sẽ rút khỏi vùng biển Việt Nam và dừng ngay hành động chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam".

 

Tỉ mẩn tô vẽ bức tranh Tàu Việt Nam bảo vệ biển của học sinh khiếm thị Nguyễn Văn Việt.

Học sinh khiếm thị Nguyễn Văn Việt tỉ mẩn tô vẽ bức tranh "Tàu Việt Nam bảo vệ biển".

Theo đánh giá của bà Đỗ Thị Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường thì đây là hoạt động bổ ích cho các em học sinh khiếm thị nói riêng, học sinh toàn trường nói chung. 
Mỗi em học sinh sẽ có cách thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo khác nhau. Mỗi bức vẽ là một sự sáng tạo, cảm xúc chân thành, đáng yêu, ngây thơ xuất phát từ chính trái tim các em. Tôi cho rằng đây là hoạt động cần nhân rộng trong các trường học, bà Thủy cho hay.

Bà Đỗ Thị Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường tâm sự, đây là hoạt động bổ ích cho các em học sinh khiếm thị nói riêng, học sinh toàn trường nói chung. "Mỗi em học sinh sẽ có cách thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo khác nhau. Mỗi bức vẽ là một sự sáng tạo, cảm xúc chân thành, đáng yêu, ngây thơ xuất phát từ chính trái tim các em. Tôi cho rằng đây là hoạt động cần nhân rộng trong các trường học", bà Thủy cho hay.

Đây là một trong những chương trình của Báo Điện tử Trí thức trẻ kêu gọi mọi người hướng đến biển Đông nhằm quyên góp tiền ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và các ngư dân vẫn kiên trì bám biển trong suốt thời gian qua.

Đây là một trong những chương trình của Báo Điện tử Trí thức trẻ kêu gọi mọi người hướng đến biển Đông nhằm quyên góp tiền ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và các ngư dân vẫn kiên trì bám biển trong suốt thời gian qua.

Những bức vẽ màu sắc, sáng tạo hướng về biển đảo của các em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Những bức vẽ màu sắc, sáng tạo hướng về biển đảo của các em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Mời độc giả theo dõi clip học sinh khiếm thị thể hiện tình yêu hướng về Hoàng Sa, Trường Sa:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại