TỐI NAY, 60 NGHỆ SỸ VÀ TRÍ THỨC TRẺ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VÌ BIỂN ĐẢO

Lân Anh |

(Soha.vn) - 60 nghệ sỹ hàng đầu Hà Nội sẽ cùng góp mặt trong đêm nhạc "Biển Đảo Trong Tim Tôi" tổ chức tối 19/5/2014 tại phòng trà Opera, Đặng Thái Thân, Hà Nội.

Đêm nhạc được tổ chức nhằm quyên góp tiền ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển, những kiểm ngư viên và các ngư dân vẫn kiên trì bám biển trong suốt thời gian Trung quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Đêm nhạc có sự tham gia của ca sỹ Phan Anh, Minh Quân, Thái Thùy Linh, Hà Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Yến, NSƯT Kim Tiến, Hồng Liên, Khánh Hòa...

Tất cả các nghệ sỹ sẽ không lấy tiền cát-xê biểu diễn, mà thay vào đó, họ sẽ diễn hết mình, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng lời ca, tiếng hát của mình.

Báo điện tử Trí Thức Trẻ sẽ bảo trợ truyền thông và phối hợp tổ chức cùng các nghệ sỹ Hà Nội - trong chương trình ý nghĩa này.

Ca sỹ Phan Anh cho biết: "Là một công dân Việt Nam, tôi hết sức bất bình và phẫn nộ khi Trung Quốc ngang ngược trên biển đông. Và, chúng tôi biết rằng, đã có rất nhiều những chiến sỹ cảnh sát biển, ngư dân, kiểm ngư sẵn sàng bám biển bảo vệ chủ quyền đất nước. Do đó, anh em nghệ sỹ chúng tôi quyết tâm tổ chức đêm nhạc, nhằm đóng góp 1 chút tinh thần và vật chất cho các anh".

Với suy nghĩ đó, Phan Anh đã quyết định đứng lên tổ chức đêm Đại nhạc hội "Biển Đảo Trong Tim Tôi" đúng vào ngày sinh nhật Bác 19/5 tại phòng trà Opera của mình.

Theo lời Phan Anh, dường như sự hăng hái sục sôi đang nằm sẵn trong trái tim của mỗi nghệ sỹ Thủ đô, vì vậy, chỉ sau khi phát ra lời kêu gọi 2 tiếng đồng hồ thì đã có 30 ca sỹ, nghệ sỹ, người mẫu đăng ký tham gia biểu diễn với tinh thần hăng hái sôi nổi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 60 nghệ sỹ tham gia chương trình.

Ca sỹ Phan Anh.

Ca sỹ Phan Anh.

"Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình nghệ thuật sẽ được Phan Anh cùng với Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tận tay cho các chiến sỹ cảnh sát biển và các gia đình kiểm ngư, ngư dân nghèo ngoài biển đảo đang làm nhiệm vụ cao cả bảo vệ lãnh hải của Tổ Quốc", Phan Anh khẳng định.

"Phan Anh cũng mong muốn rằng sau chương trình này, sẽ có nhiều hơn nữa đơn vị tổ chức sẽ làm nhiều đêm nhạc như vậy để cho mỗi công dân Việt Nam trong đất liền có cơ hội được đóng góp sức lực, chung tay cùng các chiến sỹ ngoài biển đảo bảo vệ Tổ Quốc".

Phát biểu trên truyền thông, ca sỹ Thái Thùy Linh bày tỏ thái độ căm phẫn và mong các chiến sĩ giữ vững lập trường, bình tĩnh xử lý các tình huống để bảo vệ chủ quyền và nền hòa bình của dân tộc. Nữ ca sĩ gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại "tuyến lửa".

Chị cho biết trong những ngày gần đây, tình hình biển Đông trở thành mối quan tâm hàng đầu của chị. Trước sự khiêu khích của Trung Quốc, chị cũng như tất cả những người dân Việt Nam đều cảm thấy phẫn nộ tới mức "máu trong người như sôi lên".

Ca sỹ Minh Quân.

Ca sỹ Minh Quân.

Ca sỹ Minh Quân bày tỏ: "Tôi hết sức phẫn nộ và căm phẫn hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Tôi cũng tin vào sự đoàn kết của người dân đất Việt. Hơn lúc nào, tôi cảm thấy rõ tinh thần đoàn kết dân tộc quật cường của dân tộc mình. Tôi sẽ hát bằng tất cả tình yêu nước và sự khâm phục các anh lính biển".

2 ca sỹ trẻ Vũ Hà Anh và Dương Hoàng Yến đều khẳng định, việc được hát trong 1 chương trình thể hiện tình yêu quê hương, đất nước là 1 niềm vinh hạnh lớn của 2 người. 2 ca sỹ hy vọng góp được 1 chút tấm lòng ủng hộ biển đảo quê hương.

Phòng trà Opera có sức chứa tối đa 300 người. Giá vào cửa đêm nhạc ủng hộ biển đảo quê hương là 200 nghìn/người (chưa bao gồm đồ uống). Số điện thoại đặt bàn - chị Oanh - quản lý phòng trà: 0942.895.588

Tất cả tiền thu được từ đêm nhạc sẽ được BTC gửi ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển, những kiểm ngư viên và các ngư dân vẫn kiên trì bám biển trong suốt thời gian Trung quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

 

>>KÊU GỌI ỦNG HỘ CÁC KIỂM NGƯ VIÊN VÀ NGƯ DÂN CHỐNG TQ XÂM LẤN

Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc sẽ được BTC trao tận tay:

- Các kiểm ngư bị thương trong cuộc đấu tranh với hành động sai trái hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

- Các chiến sĩ cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn, đang trực tiếp đấu tranh với Trung Quốc trên biển.

- Các ngư dân bị Trung Quốc đâm tàu, hành hung vẫn kiên quyết ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 7/5, đại tá Ngô Ngọc Thu (Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết, Trung Quốc đã chủ động đâm va và sử dụng các loại trang bị trên tàu để bắn, phun nước vào tàu Việt Nam.

Hậu quả đã có 9 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương.

Sau khi thông tin ấy được phát đi, nhiều triệu người Việt đã giận dữ kẻ xâm lấn và cảm phục tinh thần bám trụ quyết bảo vệ đặc quyền kinh tế, của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam.

Đã có nhiều ngọn nến được thắp lên, cầu nguyện cho hòa bình, cầu mong các kiểm ngư viên, chiến sĩ cảnh sát biển an lành, thêm sức khỏe và ý chí đối phó với mọi âm mưu của kẻ xâm lấn.

Các trang mạng xã hội đỏ rực cờ tổ quốc.

Từ người xe ôm, các em nhỏ, văn nghệ sĩ đến các vị tướng lĩnh, ai cũng đều thấy trách nhiệm ở trên vai mình khi đất nước gặp thử thách.

Ở ngoài khơi xa, điểm tựa lớn nhất của các anh không phải là con tàu, mà là "chiến hạm lòng dân" - cả dân tộc đang hướng về biển đảo.

Chắc chắn, công cuộc bám trụ thực địa, đẩy đuổi giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc của các lực lượng chấp pháp Việt Nam sẽ còn tiếp tục gặp nhiều thử thách.

Và, BTC  sẽ là nhịp cầu của nhân dân Thủ đô gửi tới những kiểm ngư viên và các ngư dân vẫn kiên trì bám biển này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại