Thiếu nữ run lập cập ở vườn cao su khi bị người lạ mặt đòi lôi về

Y.Dương |

Một cô gái đi qua rừng cao su thì bị một người đàn ông nhận là chồng đòi đưa về, cô gái sợ hãi cầu cứu người đi đường.

Mới đây, clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo trắng đi xe máy nằng nặc yêu cầu cô gái mặc áo đỏ đi về trong khi cô gái run lập cập nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, vụ việc xảy ra ở vệ đường, bên cạnh là rừng cao su.

Người đàn ông trong clip mặc áo trắng, đi xe máy khẳng định mình là chồng cô gái và liên tục đòi lôi cô gái áo đỏ về kèm lời gắt gỏng: "Đi về!".

Trong khi đó, cô gái sợ hãi cầu cứu người đi đường và nói cô không hề biết người đàn ông này là ai. Cô gái áo đỏ mếu máo: "Người ở đâu, tự nhiên đi theo con từ nãy giờ...".

Thấy vậy, nhiều người đi đường đã dừng lại giúp cô gái không cho người đàn ông lôi đi và gọi lực lượng chức năng đến giải quyết.

Người đàn ông đòi... bắt vợ ở rừng cao su. (Ảnh cắt từ clip)
Người đàn ông đòi... "bắt vợ" ở rừng cao su. (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái áo đỏ cầu cứu người đi đường. (Ảnh cắt từ clip)

Và liên tục xua tay khẳng định mình không hề quen biết người đàn ông áo trắng. (Ảnh cắt từ clip)
Và liên tục xua tay khẳng định mình không hề quen biết người đàn ông áo trắng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên một tờ báo, sự việc "bắt vợ" này xảy ra vào tháng 3/2015 trên địa bàn xã Phú Thạnh (Nhơn trạch, Đồng Nai), cạnh một rừng cao su.

Công an xã Phú Thanh (Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết, sự việc này có thật, tuy nhiên, người đàn ông trên có bệnh về thần kinh.

Một câu chuyện khác của nữ sinh Phạm Thị M. (SN 1993, Viện Đại Học Mở HN, quê ở Ngọc Hồi, Kon Tum, đang trú tại P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố bị kẻ xấu dàn cảnh vợ chồng trên xe buýt ở Hà Nội cũng gây xôn xao dư luận.

Theo nữ sinh M., hôm 13/6, khi cô lên tuyến xe buýt số 21, BKS 29B-066.83 thì môt thanh niên vào ngồi cùng hàng ghế. Lát sau, thanh niên này đặt tay lên đùi cô gái khiến cô phải gọi phụ xe đến giải quyết.

Khi M. rời khỏi vị trí cạnh thanh niên thì người này nói lớn: “Mày xuống xe thì chết với tao”. Cô gái vẫn đi xuống hàng ghế cuối cùng thì nam thanh niên chạy tới giữa xe, yêu cầu lái xe, phụ xe dừng xe và nói: “Con này, nó là vợ em, bỏ đi theo trai”.

M. khẳng định cô không hề quen biết thanh niên này. Trong khi đó, nam thanh niên sau khi nói lời thô lỗ với nữ sinh M. thì đưa tay giằng điện thoại của cô.

Thông tin trên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, đại diện Trung tâm kiểm tra, giám sát (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) khẳng định sự việc có xảy ra trên tuyến 21. Tuy nhiên, vị này cho rằng, nhiều thông tin cô gái kể lại chưa thật sự chuẩn xác

Cụ thể, cô gái cho rằng, khi sự việc xảy ra, cô có cầu cứu nhưng mọi người trên xe lại thờ ơ. Đại diện Trung tâm trên thông tin trên Trí Thức Trẻ: "Lái xe, phụ xe của chúng tôi thấy sự việc đã không thờ ơ như câu chuyện được thêu dệt.

Vì nghĩ rằng đó là chuyện của gia đình người ta, phụ xe đã từ tốn yêu cầu hai người này nói nhẹ và trực tiếp can thiệp việc trả lại điện thoại cho cô sinh viên.

Chúng tôi không thể có cách nào khác vì không có tư cách pháp nhân để yêu cầu người ta xuất trình giấy kết hôn...”.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại