Thay đổi khó tin của "dị nhân" gần 40 năm chưa một lần mặc áo

Minh Ngọc |

Nhiều người dân Hà Nội thấy “thú vị” khi bắt gặp “dị nhân” quanh năm cởi trần đạp xích lô nay đã... mặc áo.

Chiều 20/9, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Bình - người được mệnh danh là dị nhân" 40 năm cởi trần đạp xích lô, khi ông đang chở chuyến hàng trên đường Xã Đàn (Hà Nội), nhưng bất ngờ hơn cả là ông không còn cởi trần như bao năm qua.

Ngay sau câu chào hỏi, ông Bình nhếch miệng cười to và khoe: “Hôm nay các anh gặp tôi là ngày đầu tiên mặc áo đấy!”.

Theo ông Bình, sở dĩ từ hôm nay ông sẽ mặc áo đi làm vì trước đó người đàn ông này thấy rất nhiều người "hiếu kỳ" với làn da của mình.

Có lúc ông đang chở hàng trên phố bị một số thanh niên bám theo chỉ để “sờ” vào lớp da của ông, xem sự thật thế nào mà ông có thể cởi trần 4 mùa.

​“Cứ thấy tôi cởi trần là có nhiều "phó nháy" đi theo, nhiều thanh niên bàn tán mà chả được đồng nào. Giờ thì tôi mặc áo, chả “ma" nào thèm để ý...”, ông Bình cười sảng khoái.


Dị nhân cởi trần đạp xích lô Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Minh Ngọc)

"Dị nhân" cởi trần đạp xích lô Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Minh Ngọc)

Theo quan sát, ông Bình hôm nay rất điềm đạm, hai tay, hai chân không còn múa may như mọi khi và miệng ông cũng không huýt sáo mỗi khi "ngoáy" mông trên chiếc xích lô để xin đường, chúng tôi gặng hỏi thì ông Bình nhắc lại:

“Thôi, thôi... mặc áo vào chả ai quan tâm nữa, tôi không muốn bị một số người đùa nữa... mệt đầu lắm các anh ạ. Rồi cũng đến tuổi... nghỉ thôi mà!”.

Ông Bình chép miệng rồi nói thêm: “Người ta cứ bảo tôi 40 năm không mặc áo, nhưng chính xác là hơn 30 năm thôi, thế cũng là nhiều rồi!”.


Ông Bình chở hàng trên chiếc xích lô quen thuộc của mình.

Ông Bình chở hàng trên chiếc xích lô quen thuộc của mình.


Trong suốt quãng đường Xã Đàn, chúng tôi chứng kiến cảnh ông Bình đi lại 2 lần do bị nhầm địa chỉ và liên tục phải nhìn ngang dọc sang hai bên đường.

Trong suốt quãng đường Xã Đàn, chúng tôi chứng kiến cảnh ông Bình đi lại 2 lần do bị nhầm địa chỉ và liên tục phải nhìn ngang dọc sang hai bên đường.


Ông Bình đang dừng xe hàng lại để hỏi một số người lái xe ôm về địa chỉ của khách hàng.

Ông Bình đang dừng xe hàng lại để hỏi một số người lái xe ôm về địa chỉ của khách hàng.


Lúc này, một số xe ôm cũng tỏ ra rất bất ngờ khi nhận ra “dị nhân” mặc áo. Trước đó, ai cũng khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy ông mặc áo mỗi khi gặp dù ở bất cứ nơi nào.

Lúc này, một số xe ôm cũng tỏ ra rất bất ngờ khi nhận ra “dị nhân” mặc áo. Trước đó, ai cũng khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy ông mặc áo mỗi khi gặp dù ở bất cứ nơi nào.


Dù biết còn phải đi quãng đường dài nữa mới tới nơi, nhưng ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và luôn nở nụ cười.

Dù biết còn phải đi quãng đường dài nữa mới tới nơi, nhưng ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và luôn nở nụ cười.

“Dị nhân" 40 năm cởi trần đạp xích lô có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bình, khoảng hơn 60 tuổi.

Ông sống cùng vợ con trong ngôi nhà khang trang ở phố Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Ông Bình được nhiều người dân Hà Nội biết đến và gọi là Bình "dị”.

Một số người thân cho biết, ông Bình đạp xích lô từ khi 21 tuổi, cho đến nay đã hơn 40 năm và họ chưa một lần chứng kiến ông mặc áo mỗi khi ra đường, kể cả nắng nóng hay ngày lạnh.

Theo những người hàng xóm, ông Bình được coi là một người rất tốt tính, không làm mất lòng ai bao giờ.

Người dân nơi đây cũng thấy ngạc nhiên về sức khỏe của ông Bình, nhiều người ở khu vực đều cho biết họ chưa bao giờ thấy “dị nhân” ốm đau phải đi bệnh viện.

Những người làm nghề xe ôm hoặc đạp xích lô khác cũng nhận xét ông Bình là một người vui tính, hòa đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại