“Dị nhân” 40 năm cởi trần đạp xích lô: “Họ bảo tôi điên”

Minh Ngọc |

Lão “áo da” thổ lộ về thói quen cởi trần: “Mặc áo nó ngứa ngáy mà cứ phải mất công giặt, quen rồi, tôi thích thế”.

Người dân Hà Nội tại khu vực ngã tư Vọng, đường Trường Chinh, Mai Động... gọi người đàn ông ngoài 60 tuổi - Nguyễn Văn Bình là Bình "dị”. Có người còn gọi là Bình "áo da”, do ông chuyên cởi trần, không có thói quen mặc áo.

"Quen rồi, tôi thích thế"

Trò chuyện với phóng viên, anh Huy làm nghề xe ôm – đồng nghiệp của ông Bình cho hay: “Ở đây chúng tôi gọi lão ấy bằng Bình áo da vì lão chả bao giờ mặc áo vải”.

Một tài xế xe ba gác hất hàm cười sảng khoái: “Tôi đố các ông thấy lão mặc áo, đố các ông bảo lão mặc áo vào được”.

Địa bàn hoạt động của ông Bình chủ yếu ở các tuyến đường Trường Chinh, Ngã tư Vọng, Nguyễn An Ninh (Hà Nội), nhưng không ai rõ địa điểm cố định ông Bình “dị nhân” này đón khách ở đâu.

Da thật của ông Bình có nhiều cảm giác khác thường
Da thật của ông Bình có nhiều cảm giác khác thường

Bước vào một cửa hàng bán ống nước trên đường Trường Chinh, vừa mở lời hỏi thăm, bà chủ quán cho biết, ông Bình vừa chở chuyến hàng cho khách từ cửa hàng này.

Ít phút sau, ông Bình về. Đỗ chịch chiếc xe xích lô trước cửa hàng, nhanh như sóc, ông ngoe nguẩy, đánh mông, hai tay múa loạn xị chạy vào nói với bà chủ:

“Vào mãi sâu trong ngõ mới trả được hàng. Thôi “trẫm” chạy luôn đây...”, ông Bình cầm 30 nghìn đồng rồi quay đi.

Thấy ông, chúng tôi đề nghị được nói chuyện nhưng ông Bình cười rồi nói: “Thôi các ông ạ, không lên tivi thì không sao. Ở đây họ bảo tôi là thằng điên, đủ các loại thằng...”.

Lão “áo da” thổ lộ về thói quen cởi trần: “Mặc áo nó ngứa ngáy mà cứ phải mất công giặt, quen rồi, tôi thích thế”.

Tận mắt thấy, tay trực tiếp sờ vào làn da bóng nhẫy của ông Bình, chúng tôi cảm nhận được độ dày và “mát”. Tôi thắc mắc và hỏi ông Bình có hay tắm không, “lão” cười phá lên:

“Chả bao giờ tôi tắm thì nó mới dày thế chứ... Rượu thì lâu nay tôi không uống, chỉ làm vài cốc. Thuốc thì ngày cứ 3 bao”, ông vừa nới vừa cười đùa.

Ông Bình được coi là người rất tốt tính

Theo ông Bình, tuổi đời đã ngoài 60 nhưng ông theo nghề xích lô từ năm 21 tuổi. Cũng từ những năm đó ông bắt đầu cởi trần và thích nghi với thời tiết 4 mùa.

Về những động tác ngoáy mông, tung tảy hai tay liên tục múa và huýt sáo, ông Bình cho biết đó là sở thích nhưng cũng có nhiều “tác dụng” như; tập thể dục đôi tay và xin đường rất dễ, huýt sáo để người đi đường tránh phương tiện ông đang chạy...

Gặp ai ông cũng tươi cười

Ông Bình “dị” sống ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng vợ và đứa con gái hơn 20 tuổi.

Dị nhân Nguyễn Văn Bình sống cùng vợ và con gái ở ngôi nhà rất khang trang

Dị nhân Nguyễn Văn Bình sống cùng vợ và con gái ở ngôi nhà rất khang trang

Một người hàng xóm cho biết, ông có cách sống khác người nhưng lại rất được lòng bà con. Mỗi sáng thức dậy đúng giờ, ông Bình luôn “khởi động” bằng tiếng huýt sáo quen thuộc. Gặp ai ông cũng tươi cười và chào hỏi với những cung giọng rất thân mật.

Theo những người hàng xóm ở đây, ông Bình sống không làm mất lòng ai và cũng chưa một lần nào thấy ông to tiếng với vợ con.

Bà cụ 90 tuổi, hàng xóm của ông Bình cũng cho biết, bà cũng như nhiều người hàng xóm chưa một lần nghe tin về việc ông này ốm đau.

“Kể cũng lạ thay, ông quanh năm không mặc áo dù mưa rét hay nắng nóng cắt da cắt thịt mà cũng chịu đựng được".

Cô bán hàng ăn sáng ngay cạnh nhà ông Bình cho biết thêm: “Tôi bán xôi nên sáng nào cũng phải dậy sớm. Mỗi khi ông ấy thức dậy sớm và ra khỏi nhà đi làm là có tiếng sao, tiếng xe cọc cạch.. .như chiếc đồng hồ sinh học".

Còn nữa...

Dưới đây là clip một ngày làm việc của ông Bình "áo da"

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại