Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm

Trang Anh |

(Soha.vn) - Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn luôn khiến cho bất cứ ai dù vô tình bắt gặp cũng phải xao lòng.

Nhắc đến tháng 4 có lẽ mọi người nghĩ ngay đến hoa loa kèn, hay còn gọi là hoa bách hợp. Đã từ rất lâu rồi hoa loa kèn như quyển lịch báo hiệu tháng 4 về khi mà những xe hoa dần xuất hiện trên phố.

Năm nay, loa kèn nở sớm đã khiến nhiều người bất ngờ, giật mình nhìn lại thời gian. Nếu mọi năm hoa loa kèn rộ nhất vào trung tuần tháng 4 thì năm nay những xe hoa chở đầy loa kèn đã xuống phố từ trung tuần tháng 3, tức là sớm hơn một tháng.

Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 

	Giá của 1 chục bông loa kèn từ 20 -25 ngàn đồng.

Giá của 1 chục bông loa kèn từ 20 -25 ngàn đồng.

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm
 
Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 
Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 

Đến làng hoa Tây Tựu ở ngoại thành Hà Nội vào tuần đầu tiên của tháng 4 nhưng những luống loa kèn đã vãn hẳn chứ không rộ như mọi năm.

Ngày xưa, làng Tây Tựu trồng rất nhiều hoa loa kèn nhưng ngày nay số hộ dân còn trồng loại hoa này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo những người nông dân nơi đây giải thích thì loa kèn vụ ngắn, chăm bón mất nhiều công sức và đặc biệt đất ở đây thấp nên vấn đề chăm sóc khó khăn hơn nhiều. Chính vì vậy những người trồng hoa đã lựa chọn các loại hoa quanh năm như hoa hồng, cúc, đồng tiền...

Mặc dù chiếm diện tích rất khiêm tốn trong tổng diện tích trồng hoa  nhưng loa kèn vẫn bừng sáng, nổi bật hẳn lên so với các loại hoa khác trong ruộng.

Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu

Mặc dù nhiều màu sắc nhưng hoa đồng tiền vẫn bị nhạt nhòa bên những cánh loa kèn trắng.

Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 

	Dù diện tích trồng loa kèn rất nhỏ nhưng loài hoa đặc biệt này luôn là điểm nhìn cho những ai vô tình đi vào ruộng.

Dù diện tích trồng loa kèn rất nhỏ nhưng loài hoa đặc biệt này luôn là điểm nhìn cho những ai vô tình đi vào ruộng.

Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 
Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 

	Loa kèn tinh khiết, dịu dàng như người con gái Hà Thành...

Loa kèn tinh khiết, dịu dàng như người con gái Hà Thành...

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm
 
Loa kèn tháng 4 tỏa sáng giữa vườn hoa Tây Tựu
 

Điều đặc biệt của hoa loa kèn khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng nhớ về Hà Nội chứ không phải một nơi nào khác chính là ở sắc trắng dịu dàng đến ngỡ ngàng. Ở loài hoa này có một nét đẹp tinh khôi, đằm thắm, trong veo như ánh mắt, nụ cười của người con gái Hà Thành thủa xa xưa.

Chẳng thế mà có biết bao người ở khắp mọi miền mong đến tháng 4, mong đến mùa loa kèn trắng để được hoài niệm, được sống lại những khoảnh khắc của ngày xưa cũ.

Có lẽ chính vì mùa hoa loa kèn ngắn mà người ta mới gấp gáp, vội vàng tìm mua cho riêng mình vài cành hoa trắng tinh khôi cắm trong nhà để thỏa mãn những tháng ngày chờ đợi.

Năm nay, tháng 4 không còn mang hoa loa kèn đến nữa mà dường như chính tháng 4 là kẻ đã mang loài hoa này đi sớm hơn mọi năm rồi để lại biết bao cảm xúc bâng khuâng cho những người yêu Hà Nội, yêu loài hoa mang cái tên mỹ miều: Bách hợp...

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm
 
Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm Tháng 3 xao xuyến với sắc hoa ban, hoa sưa

(Soha.vn) - Sắc tím của hoa ban, sắc trắng hoa sưa hay màu đỏ rực của lộc vừng bên hồ Gươm là những gì mà bất cứ ai yêu Hà Nội cũng bồi hồi khi nhớ về.

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng

Khách hành hương về Đền Hùng và không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp, sự kỳ lạ và độc đáo của một loài cây mọc ngay trước lăng mộ Vua Hùng đời thứ 6. Ai cũng tự hỏi đó là loài cây gì?

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm Độc đáo loài hoa mang tên chúa sơn lâm

Hoa móng cọp được coi là một trong 10 loài hiếm gặp nhất trong số hơn 270 ngàn loài hoa trên thế giới. Nó đang có mặt tại vườn hoa của TS Hà Ngọc Mai ở Đà Lạt.

Tháng 4: Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm Ngắm sắc hoa đỗ quyên rực rỡ trên đỉnh Fansipan

(Soha.vn) - Ngoài danh hiệu "nóc nhà Đông Dương", đỉnh Fansipan còn có tên gọi khác rất nên thơ "Vương quốc hoa đỗ quyên".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại