Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở ngày ra trường

Thiên Di |

(Soha.vn) - Những cái ôm chặt, những giọt nước măt tiếc nuối khi phải xa nhau, những nụ cười rạng rỡ là những hình ảnh đẹp về học trò lớp 12 Trường THPT Chu Văn An ngày ra trường.

Sáng nay (25/5), Trường THPT Chu Văn An Hà Nội tổ chức lễ bế giảng năm học 2012 – 2013, tri ân và trưởng thành học sinh lớp 12. Ngày cuối cùng của đời học sinh đọng lại nhiều cảm xúc của cô trò, cùng nhau lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất, thân thương nhất với mái trường 3 năm gắn bó.

Bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” vang lên đầy xúc động, học sinh rưng rưng vì ngày mai phải xa thầy cô, bạn bè 3 năm gắn bó. Những dòng lưu bút viết vội, lời chúc tốt đẹp, đáng yêu được viết lên áo trắng học trò, kỷ niệm chợt ùa về.

Tiếng trống báo hiệu năm học kết thúc của thầy hiệu trưởng vang lên là lời chia tay tay lưu luyến, những điều nhắn nhủ gửi đến toàn bộ học sinh lớp 12 năm học 2012-2013 của trường. Tiếng trống hòa chung với tiếng khóc nức nở, giọt nước mắt rơi lưu luyến khiến nhiều người xúc động.

Bạn Nguyễn Thanh Hằng (12 chuyên Văn) chia sẻ: “Tiếng trống trường cuối cùng kết thúc đời học sinh. Đối với em, những kỷ niệm cấp 3 là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Em buồn vì ngày mai không được nghe cô giảng bài, được ngồi chung lớp với 12 Văn. Sắp tới, chúng em bước vào 2 kỳ thi quan trọng, em mong muốn các bạn sẽ cùng cố gắng để đỗ đại học thực hiện ước mơ của mình”.


	Tiếng trống trường của ngày cuối cùng đời học sinh vang lên, các bạn ôm nhau khóc nức nở.

Tiếng trống trường của ngày cuối cùng đời học sinh vang lên, các bạn ôm nhau khóc nức nở.


	“Thời gian trôi qua mau, chỉ lại những kỷ niệm. Bạn bè thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”.

“Thời gian trôi qua mau, chỉ lại những kỷ niệm. Bạn bè thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”.


	Những bạn nam cũng không giấu được xúc động...

Những bạn nam cũng không giấu được xúc động...


	Ngày mai ta phải xa nhau rồi.

Ngày mai ta phải xa nhau rồi.


	Tình bạn chúng ta còn mãi.

Tình bạn chúng ta còn mãi.


	"Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca..."

"Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca..."


	Những lời dặn dò, động viên nhau trước khi xa mái trường THPT Chu Văn An.

Những lời dặn dò, động viên nhau trước khi xa mái trường THPT Chu Văn An.

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở ngày ra trường
 

	Buồn lắm khi phải xa nhau.

Buồn lắm khi phải xa nhau.

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở ngày ra trường
 

	Trao nhau những cái ôm thắm thiết.

Trao nhau những cái ôm thắm thiết.


	Khóc nức nở khi ngồi bên nhau cùng hát.

Khóc nức nở khi ngồi bên nhau cùng cất tiếng hát.

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở ngày ra trường
 

	Động viên, an ủi nhau và chúc nhau cố gắng trong kỳ thi sắp tới.

Động viên, an ủi nhau và chúc nhau cố gắng trong kỳ thi sắp tới.


	Trao nhau những tình cảm thân thương nhất, những lời nói giấu kín.

Trao nhau những tình cảm thân thương nhất, những lời nói giấu kín.


	Tình thầy trò còn mãi. Ra trường rồi, con vẫn sẽ nhớ những bài giảng, lời căn dặn của cô.

Tình thầy trò còn mãi. Ra trường rồi, con vẫn sẽ nhớ những bài giảng, lời căn dặn của cô.

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở ngày ra trường
 

	Không chỉ là những giọt nước mắt mà còn kịp trao những nụ cười của sự hồn nhiên, đáng yêu, nghịch ngợm tuổi học trò.

Không chỉ là những giọt nước mắt mà còn kịp trao những nụ cười của sự hồn nhiên, đáng yêu, nghịch ngợm tuổi học trò.


	Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp lưu giữ trong ký ức mỗi con người.

Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp lưu giữ trong ký ức mỗi con người.

Những nét hồn nhiên, nghịch ngợm của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”, những ngày tháng ôn thi cùng nhau, cùng nhau học tập...và những tiếng cười chỉ còn đọng lại trong kỷ niệm mỗi người.

Những nét hồn nhiên, nghịch ngợm của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”, những ngày tháng ôn thi cùng nhau, cùng nhau học tập...và những tiếng cười chỉ còn đọng lại trong kỷ niệm mỗi người.

Chia tay nhé...rồi ngày mai ta gặp nhau! Tình bạn!

Chia tay nhé...rồi ngày mai ta gặp nhau! Tình bạn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại