Tạp vụ trả lại gần 100 triệu cho người mất

Nhặt được chiếc giỏ xách, bên trong là xấp tiền 500.000 đồng, bà Lực đã mang nộp ban giám đốc để trả lại cho người mất.

Ngày 12/3/2014, khi dọn dẹp phòng học tại một trung tâm đào tạo kế toán trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM), bà Trần Thị Lực - tạp vụ, 57 tuổi quê tại Tuy Hòa, Phú Yên - đã nhặt được một túi xách màu đen, bên trong chứa 90,050,000 đồng. Bà Lực đã nộp lại cho ban giám đốc để xử lý.

Bà Lực cho biết: "Khi nhìn thấy giỏ xách, bên trong là xấp tiền 500.000 đồng dày cộp, tôi nghĩ chắc số tiền phải tới mấy trăm triệu đồng và run sợ. Tôi đã mang nộp lại cho ban giám đốc để trả lại cho người mất. Sau đó ban giám đốc trung tâm đã kết hợp với công an phường 15, quận 10 xác minh và trả lại cho chị Trang, ngụ tại Bình Phước.

Nhận được số tiền thất lạc, chị Trang cho biết buổi sáng ngày 12, chị rút gần 1 tỷ đồng, bỏ vào 2 túi để buổi tối đi trả tiền hàng. Nhưng khi đi học thì để quên tại trung tâm. Khi về nhà chị cũng không nhớ ra cho tới khi được công an gọi điện. Chị rất cảm ơn cô Lực đã hoàn trả cho chị số tiền nói trên.

Ban giám đốc trung tâm đã tặng bà Lực giấy khen, biểu dương trước toàn công ty và quyết định thưởng cho bà 300.000 đồng và 1 ngày nghỉ phép có lương.

Trước đây bà Lực là chiến sĩ du kích, từng bị địch bắt, tù đày tra tấn và bị giam tại nhà tù Phú Yên. Hiện nay bà được nhà nước trợ cấp hơn 700.000 đồng/tháng. Từ sau Tết Nguyên đán, bà đi làm tạp vụ tại trung tâm đào tạo nói trên với tiền lương hơn 3.000.000 đồng/tháng.

Bà Lực nói: “Cả đời tui chưa bao giờ nhìn thấy xấp tiền 500.000 đồng nhiều như vậy nhưng không phải của mình thì trả lại cho người mất thôi. Hôm qua về tới nhà tui vẫn còn run”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại