Tang thương 2 vợ chồng chết vì bị xế hộp biển xanh tông

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Người dân phường Quang Vinh, TP.Thái Nguyên chưa hết bàng hoàng trước vụ 2 vợ chồng chết thảm trong vụ xế hộp biển xanh tông nát xe máy.

Vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm

Như đã thông tin, khoảng 23 giờ, ngày 7/11 tại TP Thái Nguyên đã xảy ra 1 vụ tai nạn giữa xe ô tô 4 chỗ và xe máy khiến 2 vợ chồng đi trên chiếc xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Sau đó, hai nạn nhân này đã tử vong tại bệnh viện.

Chiếc ô tô biển xanh gây tai nạn trong đêm là xe của Sở Ngoại Vụ tỉnh Thái Nguyên
Chiếc ô tô biển xanh gây tai nạn trong đêm là xe của Sở Ngoại Vụ tỉnh Thái Nguyên

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Phan Thanh Danh (SN 1985) và vợ là chị Nguyễn Thị Trang Nhung (1987) tại tổ 2, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên. Cả 2 vợ chồng cùng làm trong ngành đường sắt, anh Danh làm công việc tuần đường còn chị Nhung làm công việc gác ghi ở khu vực ga Lưu Xá, TP. Thái Nguyên.

Tại hiện trường, sau cú va chạm, chiếc xe máy nát tan tành còn chiếc ô tô bị nổ lốp sau và bẹp một phần đầu xe. Người dân chứng kiến vụ việc kể lại, khi chiếc xe máy đến đảo tròn phun nước của thành phố Thái Nguyên thì bất ngờ bị chiếc ô tô đi cùng chiều với tốc tộ rất nhanh, đâm vào từ phía sau. Ô tô này phi lên đảo tròn và làm vỡ nát mấy chậu hoa, sau đó lao xuống đường và quay ngoặt 180 độ.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng
Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

Cũng theo nhiều nhân chứng kể lại, chiếc xe ô tô đã đi với tốc độ cao, phát ra những tiếc rít từ cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 500 m, trước khi gây tai nạn tại khu vực đảo tròn, chiếc “xế xanh ” này cũng đã suýt đâm vào một phụ nữ đi xe đạp trên đoạn đường đó. Sau khi gây tai nạn, một người đàn ông được cho là lái xe đã rời khỏi hiện trường, nhiều nhân chứng cho biết, người đàn ông này có mùi rượu nồng nặc.

Vợ chồng trẻ chết thảm, để lại mẹ góa con côi

Tìm tới gia đình 2 nạn nhân xấu số bị xế hộp biển xanh tông phải, tại xóm 2, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, hai chiếc quan tài đặt song song ở ngoài sân. Một không khí tang thương, những tiếng khóc nức nở, đau xót trước sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ. Bà Liễu (60 tuổi) mẹ của hai nạn nhân ngất đi tỉnh lại bên di ảnh của hai con.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bố anh Danh đã mất từ lâu, nhà có mẹ già đã 60 tuổi. Vợ chồng anh Danh, chị Nhung có hai con nhỏ, cô con gái đầu tên Thanh H. 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn, cậu em trai tên N. được hơn 1 tuổi đang ở nhà với bà nội.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, chị Nhung tranh thủ những khi làm ca tối thì ban ngày chị bán xúc xích nướng gần nơi làm việc để cải thiện thêm kinh tế của gia đình.

Nhiều người chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của đôi vợ chồng trẻ
Nhiều người chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của đôi vợ chồng trẻ

Chia sẻ về nỗi đau xảy đến quá bất ngờ với gia đình, ông Phan Thanh Quân (62 tuổi) bác cả của gia đình cho biết: “Ngay khi biết tin hai vợ chồng Danh bị tai nạn giao thông cấp cứu tại bệnh viện, những người thân trong gia đình đã có mặt ngay lập tức, nhiều người trong gia đình thì đến hiện trường.

Khi có mặt tại hiện trường, tôi được nghe nhiều người ở đó cho biết, chiếc xe biển xanh này lao đến với tốc độ khá nhanh, đi loạng choạng trên đường, và phát ra những tiếng rít chói tai. Khi tới đảo tròn ở của TP.Thái Nguyên thì đâm vào xe máy của hai cháu tôi”.

Ông Quân cũng cho biết thêm: "Sau khi sự việc đau lòng xảy ra thì phía Sở Ngoại vụ Thái Nguyên cũng đã đến chia buồn với gia đình. Sự việc đau lòng cũng không ai mong muốn, trước mắt chúng tôi cũng chưa muốn nói đến chuyện đền bù hay khiếu kiện mà tập trung lo cho các cháu được yên nghỉ. Về ban đầu thì người gây ra tai nạn cũng đã có trách nhiệm với mình, còn về nguyên nhân gây tai nạn đôi bên chưa nói chuyện gì về vấn đề đó”.

Anh Nguyễn Thanh Sơn đau xót trước sự ra đi của vợ chồng anh chị
Anh Nguyễn Thanh Sơn đau xót trước sự ra đi của vợ chồng anh chị

Anh  Nguyễn Thanh Sơn em của chị Nhung cho biết: “Khoảng hơn 10h tối 7/11, tôi vẫn gọi điện nói chuyện với chị Nhung. Thế nhưng chỉ khoảng gần 1 tiếng sau đó đã nghe tin dữ. Lúc anh chị tử vong tại bệnh viện, gia đình tôi đưa thi thể về nhà, nhìn hai đứa cháu ngây thơ, chưa biết gì mà tội quá. Cuộc sống của các cháu và gia đình sau này không biết sẽ thế nào đây”. Anh Sơn rưng rưng nói.

Chiều 8/11, trao đổi với PV, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên  xác nhận, chiếc xe ô tô mang BKS 20A – 001.17 va chạm với xe máy mang BKS 20G1 – 127.57 tại khu vực đảo tròn Trung tâm TP. Thái Nguyên là xe của cơ quan đang trên đường đi làm việc trở về.

Trong quá trình trả lời PV, bà Đặng Thị Kim Oanh cũng từ chối tiết lộ thông tin về người điều khiển chiếc ô tô vào thời điểm tai nạn. Lý giải cho việc này bà Oanh cho biết, do xe đã gây tai nạn nên thời gian này cơ quan công an đang trong quá trình điều tra nên thông tin chưa thể cung cấp.

Trả lời báo chí, chiều ngày 8/11, Thượng tá Đặng Văn Thuận, Phó giám đốc công an TP. Thái Nguyên cho biết, sáng 8/11 đã có một người đến cơ quan điều tra để khai nhận hành vi vi phạm của mình nhưng do vụ việc có những dấu hiệu nghiêm trọng nên cơ quan điều tra chưa có thể cung cấp thông tin cụ thể và danh tính tài xế lái xe vào thời điểm gây tại nạn. "Nhưng chúng tôi sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý đúng người đúng tội", ông Thuận nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại