Tan tác hoa Tết vì gió giật mưa rét

Hùng Phiên |

Mưa, lạnh, gió đông bắc giật xoáy bất thường trong những ngày qua đang làm “vỡ vụn” miếng cơm của nông dân trồng hoa Tết…

Sáng 25.1, hàng loạt nhà vườn ở Tuy Hòa (Phú Yên) “méo mặt” vì hoa Tết đổ rạp, tan tác.

Bà Ngô Thị Hường (ở Ninh Tịnh, Tuy Hòa) vừa dựng vớt lại đám vạn thọ, vừa than: “Mấy ngày nay mưa gió thất thường dữ quá! Nặng nhất là đêm qua (24.1), gió bão tới cấp 9 - 10, làm sao cây hoa nào chịu nổi!

Trên 100 triệu đã đổ vào mấy ngàn chậu vạn thọ này, hổng biết còn cứu vãn được bao nhiêu…”.

Đi sâu vào các vùng chuyên canh hoa ở ngoại thành Tuy Hòa, hàng trăm hecta hoa Tết như cúc, mai, vạn thọ,… cũng chịu chung “số phận”.

Cúc xuân đang đơm nụ, bị đợt giá lạnh bất thường, đang “cầm” lại, không chịu nở. Gặp đợt gió lốc, vạn thọ bị vật đổ tứ tung, xơ xác. Mai xuân thì hơn 90% đã nở sớm, cánh vàng bay tan tác…

Theo ông Nguyễn Đồng Ghi - Chủ tịch Hội Nông dân phường 9 (Tuy Hòa), đợt mưa lạnh, gió lớn chỉ mới mấy ngày qua mà đã gây thiệt hại quá nặng nề cho các vùng chuyên canh hoa Tết.

Đặc biệt, các trận gió Đông Bắc luôn ở cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10, đã làm hư hại hàng vạn chậu hoa đang “phục kích” Tết Nguyên đán…

“Vừa gặp đợt nắng kéo dài, mai bung nở toe toét. Còn cúc thì bất chợt gặp lạnh nên đang bị “điếc”, không nở nổi. Vạn thọ thì bị gió dập ngã túi bụi…!

Theo dự báo, đợt không khí lạnh kèm mưa gió lớn còn kéo dài mấy ngày tới. Tết sát nút rồi, bà con bị thiệt hại trở tay không kịp, ai cũng lo thắt ruột. Vụ hoa này coi như bà con trắng tay rồi…” - ông Ghi nói.

Một số hình ảnh vùng chuyên canh hoa Tuy Hòa do phóng viên Dân Việt vừa ghi lại sáng nay:


Tan tác những vườn vạn thọ Tết ở Tuy Hòa vì gió mưa bất thường.

Tan tác những vườn vạn thọ Tết ở Tuy Hòa vì gió mưa bất thường.


Thẫn thờ, đỡ dựng, cứu vớt những chậu còn khả dĩ.

Thẫn thờ, đỡ dựng, cứu vớt những chậu còn khả dĩ.


Lác đác xe tải đến “nhìn” vườn hoa Tết…

Lác đác xe tải đến “nhìn” vườn hoa Tết…


Đến lượt cúc xuân bị mưa dập, gió vùi…

Đến lượt cúc xuân bị mưa dập, gió vùi…


Nông dân lội mưa rét, cố gắng chăm vớt những gì còn lại.

Nông dân lội mưa rét, cố gắng chăm vớt những gì còn lại.


Nhiều thương lái lắc đầu chê cúc “điếc”, sẽ nở không kịp Tết.

Nhiều thương lái lắc đầu chê cúc “điếc”, sẽ nở không kịp Tết.


Hàng loạt chậu mai thì đã “đón xuân sớm” hết rồi!

Hàng loạt chậu mai thì đã “đón xuân sớm” hết rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại