Tài xế nhổ nước bọt vào cảnh sát: "Có biết tao là ai không?"

Sau khi bị còng lại 1 tay, Nguyễn Văn Hiếu bất ngờ dùng tay còn lại giằng lấy gậy chỉ huy giao thông vụt vào mặt, dùng chân đạp vào bụng thượng sĩ Long.

18h15 ngày 25/8, tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ôtô 7 chỗ BKS tỉnh Cao Bằng với ôtô 16 chỗ BKS Hà Nội.

Bị móp phần đầu, tài xế xe 16 chỗ xuống xe yêu cầu giải quyết vụ việc nhưng tài xế xe 7 chỗ tên Nguyễn Văn Hiếu không xuống và tiếp tục dừng xe giữa ngã tư gây cản trở giao thông.

Các chiến sĩ Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã yêu cầu tài xế Hiếu xuống xe giải quyết sự việc nhưng anh này tiếp tục ngồi trên xe, chỉ mở cửa kính và cho rằng không có nghĩa vụ phải xuống xe và xuất trình giấy tờ.

Các CSGT vẫn kiên nhẫn yêu cầu tài xế chấp hành nhưng Hiếu bắt đầu có lời lẽ văng tục, xúc phạm. Từ trên xe, Hiếu quát lớn: “Có biết tao là ai không? Mày tuổi gì mà bắt tao xuống xe?”.

Sau đó khoảng 15 phút, Nguyễn Văn Hiếu nồng nặc hơi men xuống xe. Các cảnh sát yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ và tiến hành đánh dấu hiện trường, di chuyển hai chiếc xe ra khỏi ngã tư.

Sau một hồi chửi bới, lăng mạ, Hiếu giẫm vào hai chân, lên gối vào hạ bộ, đá liên tiếp vào tay trái, dùng đầu, cùi chỏ húc vào ngực thượng sĩ Trương Hoàng Long. Được sự trợ giúp của thiếu úy Trần Anh Tiệp, thượng sĩ Long tiến hành khống chế đối tượng.

Sau khi bị còng lại 1 tay, Hiếu bất ngờ dùng tay còn lại giằng lấy gậy chỉ huy giao thông vụt vào mặt, dùng chân đạp vào bụng thượng sĩ Long. Rất vất vả, thượng sĩ Long và thiếu úy Tiệp mới khống chế được Hiếu.

Sau khi có sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát 113, các chiến sĩ Đội CSGT số 6 vẫn bị Nguyễn Văn Hiếu lăng mạ, chửi bới, nhổ nước bọt vào người. Hiếu còn hung hăng tới mức dù bị còng hai tay nhưng vẫn dùng đầu húc vào người các chiến sĩ.

19h33, nồng độ cồn đo được của Nguyễn Văn Hiếu là 0,886 mg/l khí thở (vượt quá tiêu chuẩn 0,25 mg/l khí thở).

Thượng sĩ Trương Hoàng Long cho biết, trên xe 7 chỗ có 5 người, trong khi Nguyễn Văn Hiếu làm việc với cảnh sát thì 4 người còn lại rút máy ra quay, chụp hình. Sau đấy, một người cao, tóc dài mở cốp xe lấy một gói gì đó chạy đi mất.

"Ngay lúc đấy, tôi cũng quay clip lại và yêu cầu không được mở cốp xe. Vì tôi nghĩ có vấn đề gì đấy nên Hiếu mới hung hãn như thế”, thượng sĩ Long kể tiếp.

Cảnh sát khống chế tài xế Hiếu.
Cảnh sát khống chế tài xế Hiếu. Ảnh: Lê Hồng Phong.

Còn thiếu úy Trần Anh Tiệp thì chia sẻ: “Tôi chưa từng gặp đối tượng nào manh động như thế, không coi cảnh sát, người dân tham gia giao thông ra gì. Ít nhất, tôi bị dính chục bãi nước bọt vào mặt mặc dù anh em chúng tôi cư xử rất nhẹ nhàng, tình cảm”.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Hiếu đã bị tạm giữ tại Công an phường Dịch Vọng Hậu để xử lý. Trong khi đó, thiếu úy Tiệp và thượng sĩ Long được đưa vào khám thương tích tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Thiếu úy Tiệp bị một vết xước dưới tai trái 0,5 cm, còn thượng sĩ Long chấn thương phần mềm mu tay bên phải, dập nhẹ môi trên bên trái, lung lay răng số 2,3. Bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết đây là những vết thương nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc ở nhà.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, ngày 25/8, Hiếu cùng nhóm bạn đi xe từ TP Thái Nguyên xuống Hà Nội chơi và có uống nhiều rượu khi đi nhậu.

Khi xảy ra va chạm giao thông tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, không những không chấp hành yêu cầu của cảnh sát giao thông, Hiếu còn xuống xe gây gổ, nhổ nước bọt, chửi bới và vụt lực lượng CSGT giữa đường.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận làm nghề lái xe tự do tại TP Thái Nguyên, đã lập gia đình, và đối tượng Nguyên Văn Hiếu cũng đã có một tiền án về tội Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Hiếu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại