Tài xế cho xe “múa” trên đường trước khi lao xuống mương

Hoàng Khánh |

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 giờ chiều nay (2/10) tại đoạn đầu phía Nam cầu Lèn, đoạn qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải hiệu TYOTA  mang BKS 36C 066.48 đi từ hướng TP Thanh Hóa trên Quốc lộ 1A ra đến xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc đã va quệt với một xe đạp chở hai học sinh đang sang đường, nhưng lái xe không chịu dừng lại.

Thấy vậy, người dân bên đường đã hô hoán, chạy theo yêu cầu lái xe dừng lại, nhưng chiếc xe vẫn lao đi trong tình trạng loạng choạng. Chạy thêm chừng 120m chiếc xe đã ép một xe tải đang chạy cùng chiều, rồi lại suýt đâm vào chiếc xe máy khác và chỉ chịu dừng lại khi lao “ngoạn mục” qua vệ xuống mương.

Tài xế được người dân đưa lên bờ trong tình trạng say xỉn

Tại hiện trường, chiếc xe nằm gọn dưới mương nước. Tuy nhiên, nước cạn nên chỉ ngập đến hết bánh xe.  Theo thông tin ban đầu, lái xe là một chủ doanh nghiệp làm nghề xẻ đá tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. Khi được người dân đưa ra khỏi xe thì phát hiện có mùi rượu nồng nặc. Đưa lên vệ đường được chừng 10 phút lái xe vẫn trong tình trạng “lơ mơ”, cơ thể không bị xây xước.

Cách hiện trường chừng 120 mét về phía Nam chiếc xe đạp của hai học sinh người Hậu Lộc nằm chỏng chơ, hư hỏng giữa đường. Hai học sinh bị thương ở đầu đã được người thân đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người được một phen hú hồn khi chứng kiến cảnh chiếc xe loạng choạng trên một đoạn đường dài, sau đó lao một cú “ngoạn mục” qua hàng chục khối bê tông đang tập trung bên đường trước khi đáp xuống mương. Theo nhận định, nếu chiếc xe không đâm xuống mương thì có thể đã gây ra nhiều nguy hiểm cho người đi đường vào thời điểm đó.

Lực lượng CSGT huyện Hậu Lộc đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại