Tài xế bị cây đè tử vong: Chưa kịp đưa con về quê đi học

Thế Long |

(Soha.vn) - Gia đình đã góp ý vợ chồng nạn nhân đưa con về quê ăn học, nhưng chưa thực hiện được thì anh Dần bị cây đổ gây tử vong lúc trời mưa ngay giữa Thủ đô.

Tối ngày 4/6, trên đường Hùng Vương thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, một cây xà cừ khổng lồ đã đổ xuống đường khiến chiếc xe taxi đang chở khách bẹp dúm, hành khách bị thương nặng còn lái xe thì tử vong tại chỗ.

Tài xế được xác định là anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Chương Mỹ, Hà Nội) trước đó sống cùng gia đình vợ tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Nạn nhân đang được chuyển đến bệnh viện.
Nạn nhân đang được chuyển đến bệnh viện.

Chiều ngày 5/6, phóng viên đã tìm đến làng Phù Yên, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) thăm gia đình của nạn nhân. Người dân trong làng ai cũng thương cảm hoàn cảnh của anh Dần bị cây đè tử vong trong đêm mưa ngày 4/6. 

Chúng tôi vào nhà anh trai nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Giáp ở ngay sát nhà anh Dần. Trong ngôi nhà này cũng đang có rất nhiều người thân và bà con lối xóm tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Uyên (74 tuổi), anh trai cả nạn nhân đang kể về gia cảnh.
Ông Nguyễn Hữu Uyên (74 tuổi), anh trai cả nạn nhân đang kể về gia cảnh.

Ông Nguyễn Hữu Uyên (74 tuổi), anh trai cả nạn nhân xót xa kể lại giây phút nhấc điện thoại nghe tin dữ từ vợ nạn nhân gọi về: “Lúc đó khoảng 20h ngày 4/6, em dâu tôi điện về bằng giọng nói hốt hoảng, với nội dung Dần đã gặp nạn khi đang chở khách. Tâm trí tôi rối bời, chân tay bủn rủn như trời giáng, tôi liền thông báo tất cả anh em trong nhà tập trung và cử người ra Hà Nội ngay trong đêm. Còn một số người ở lại chuẩn bị hậu sự".

Khi được hỏi về hoàn cảnh của nạn nhân, ông Uyên khóc nức nở và nói câu được, câu chăng: “Dần là em trai út trong gia đình tôi, em tôi ngoan hiền chăm chỉ nhất nhà. Dù tuổi tác cách xa nhau rất nhiều nhưng từ nhỏ đến lớn các anh em chúng tôi đều rất yêu thương thân thiết nhau. Ngày Dần lấy vợ, anh em quây quần tổ chức đám cưới ấm cúng và đầy đủ nhất tại ngôi nhà tổ của dòng họ. Hai vợ chồng Dần đều làm ăn ở Hà Nội và thuê một ngôi nhà riêng để ở. Tính đến nay cũng đã hơn chục năm, chú thím đã có hai cháu. Năm nào hai vợ chồng cũng đưa các cháu cũng về thăm quê. Mới đây được nửa tháng, chú thím ấy còn về giỗ bố tại chính ngôi nhà này. Toàn bộ chín anh chị em và các cháu được tụ họp đầm ấm, vậy mà hôm nay xảy ra chuyện đau lòng”.

“Hai đứa con Dần năm nay còn nhỏ. Cháu lớn chuẩn bị lên lớp 6, cháu nhỏ mới 5 tuổi. Vợ Dần cũng làm ở Hà Nội nhưng kinh tế hai vợ chồng làm ra chỉ đủ nuôi hai con nhỏ ăn học cũng không dư dả gì. Lần về ăn giỗ, anh em trong nhà cũng góp ý đưa vợ con về quê ở tại ngôi nhà của ông cụ, để các cháu ăn học ở địa phương cho thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì Dần đã ra đi, nay mai đây tương lai các cháu cũng chưa biết tính thế nào", ông Uyên rơm rớm nước mắt.

Nạn nhân xấu số trong một lần bên đứa con trai.
Nạn nhân xấu số trong một lần bên đứa con trai.

Trao đổi với phóng viên về công tác chuẩn bị cho việc mai táng cho anh Dần, ông Đào Minh Khanh, giám đốc Công ty cổ phần Taxi Group cho biết, hiện nay lãnh đạo và các cán bộ nhân viên của công ty đang tập trung kết hợp cùng gia đình và các cơ quan chức năng bàn bạc. Dự kiến 9 giờ sáng ngày 6/6, sẽ được tổ chức phúng viếng tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức, sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê nhà mai táng.

Clip hiện trường xảy ra vụ cây đổ khiến tài xế taxi tử vong.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại